Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trung thu không chỉ là Tết của thiếu nhi, mà còn là dịp để mỗi người hướng về nhau bằng tình yêu thương và sẻ chia. Hòa chung niềm vui ấy, tuổi trẻ ở nhiều địa phương đã cùng nhau viết nên những câu chuyện đẹp, mang đến mùa trăng rằm trọn vẹn cho các em nhỏ vùng quê.

Rộn ràng đêm hội trăng rằm ở Đức Hòa
Hòa trong không khí vui tươi của Tết Trung thu, Đoàn Thanh niên xã Đức Hòa (tỉnh Tây Ninh) phối hợp UBND xã tổ chức Lễ rước cộ đèn Trung thu năm 2025, thu hút đông đảo người dân và các em thiếu nhi tham gia.

Đêm hội diễn ra sôi nổi với 10 cộ đèn sáng tạo, rực rỡ sắc màu đến từ UBND xã, các khu phố và trường học. Mỗi cộ đèn là một tác phẩm nghệ thuật, thể hiện tình yêu quê hương, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu và khát vọng xây dựng Đức Hòa ngày càng giàu đẹp.
Không chỉ có cộ đèn rực sáng, chương trình còn mang đến những phần quà Trung thu ý nghĩa gồm bánh kẹo, lồng đèn, bánh trung thu,… trao tặng cho các em thiếu nhi.

Anh Lê Chánh Trực (đoàn viên xã Đức Hòa) chia sẻ: “Được góp sức mình vào việc trang trí, diễu hành cộ đèn và tặng quà cho các em, tôi cảm thấy rất tự hào. Mỗi mùa Trung thu, tuổi trẻ chúng tôi lại có thêm cơ hội để cống hiến và lan tỏa niềm vui đến cộng đồng”.
Em Nguyễn Đại Phát (ngụ xã Đức Hòa) - một thiếu nhi tham dự đêm hội nói: “Con rất vui vì được xem đoàn rước đèn và nhận quà. Đây là Trung thu vui nhất của con!”.
Theo lãnh đạo xã Đức Hòa, hoạt động “Vui hội trăng rằm” không chỉ mang đến niềm vui cho thiếu nhi, mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, chính quyền và đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần vun đắp tình đoàn kết, yêu thương trong cộng đồng.
Hành trình của tuổi trẻ tình nguyện

Còn tại xã Mỹ Hạnh (tỉnh Tây Ninh), ba câu lạc bộ thanh niên tình nguyện gồm Ánh Dương, Bồ Câu Trắng và Tuổi trẻ Pháp Minh cùng phối hợp tổ chức chương trình “Tết Trung thu 2025” với chủ đề “Vầng trăng yêu thương” tại Trường Tiểu học và THCS Mỹ Hạnh Nam (điểm trường ấp Giồng Lớn).
Với mong muốn mang lại niềm vui cho trẻ em vùng xa, hơn 60 tình nguyện viên đã chuẩn bị chu đáo từ nhiều tuần trước. Sân trường rộn rã với các trò chơi dân gian: Tạt lon, đạp bong bóng, chuyền bóng cặp đôi,... cùng những gian hàng bánh ngọt 0 đồng.

Mở màn chương trình là múa lân, múa võ và phần giao lưu cùng chị Hằng, chú Cuội. Không khí lễ hội ngập tràn tiếng trống, tiếng cười và ánh sáng lung linh của hàng trăm chiếc lồng đèn. Anh Nguyễn Huỳnh Đăng Huy – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Ánh Dương bày tỏ: “Chúng tôi mong rằng thông qua chương trình, các em nhỏ ở vùng xa sẽ cảm nhận được tình yêu thương và sự quan tâm của xã hội. Mỗi phần quà là một lời động viên, tiếp thêm niềm tin cho các em vươn lên trong học tập".
Anh Huy cho biết thêm: “Để có được chương trình hôm nay, các bạn tình nguyện viên đã làm việc suốt nhiều ngày, từ vận động nguồn lực đến từng khâu chuẩn bị. Nhìn thấy niềm vui của các em, mọi vất vả đều tan biến. Tôi tin rằng tình nguyện chính là cách đẹp nhất để tuổi trẻ học cách sẻ chia và lan tỏa yêu thương.”
Trong khuôn khổ chương trình, 500 phần quà Trung thu được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi, hiếu học. Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần cống hiến, các đoàn viên, thanh niên đã và đang viết nên những mùa trăng đáng nhớ – những mùa trăng của yêu thương, sẻ chia và hy vọng./.
Khánh Duy