Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
U23 Việt Nam dội 'mưa gôn' vào lưới Brunei
Thứ bảy: 09:09 ngày 12/11/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nhập cuộc ấn tượng với những bàn thắng liên tiếp, U23 Việt Nam đã trút vào lưới Brunei 8 bàn, trong đó riêng Văn Quyết lập được cú hat-trick.

Gặp đối thủ yếu hơn về nhiều mặt, nhưng không vì thế mà HLV Falko Goetz chủ quan. Ông vẫn tung ra sân đội hình mạnh nhất với đầy đủ các hảo thủ.

Chính chiến thắng 2-0 trước Đông Timor đã giúp các cầu thủ U23 Việt Nam trút bỏ được gánh nặng tâm lý. Bởi thế, các chàng trai áo đỏ đã nhập cuộc cực kỳ hứng khởi trước U23 Brunei. 

Hàng công của U23 VN thi nhau "nổ súng"

Ngay phút thứ 2, niềm vui đã đến với các học trò HLV Falko Goetz. Sau tình huống đá phạt góc, Văn Bình tạt cực dẻo từ bên cánh trái tạo điều kiện thuận lợi để Văn Quyết bay người đánh đầu tung lưới đối phương.

Sự hưng phấn dâng cao, U23 Việt Nam tiếp tục tấn công ào ạt. Trong ít phút, Văn Thắng có 2 cơ hội ngon ăn uy hiếp khung thành Brunei. Tiếc rằng, chân sút gốc Thanh Hóa đều dứt điểm không thành công.

Người hâm mộ Việt Nam cũng không phải chờ đợi lâu để ăn mừng bàn thắng thứ 2. Từ bên cánh trái, Thành Lương tỉa khe thông minh cho Văn Quyết phá bẫy việt vị băng xuống hạ gục thủ môn Brunei.

Chưa kịp hoàn hồn, chỉ 30 giây sau, hàng thủ áo vàng lại mắc sai lầm ngớ ngẩn. Và Văn Quyết tận dụng thời cơ rất nhanh, thoát xuống rồi tung cú sút chìm bằng chân trái, hoàn tất cú hat-trick cho riêng mình.

Trận đấu diễn ra chưa đầy 15 phút nhưng U23 Brunei đã có dấu hiệu vỡ trận.  U23 Việt Nam nhanh chóng có được bàn thắng thứ 4 sau pha chồng biên đẹp mắt. Người lập công là đội trưởng Thành Lương, với một quả cứa lòng chân trái kỹ thuật.

Cơn mưa bàn thắng vẫn đang trút xuống sân Lebak Bulus. Đến phút 20, Văn Thắng cuối cùng cũng tìm được bàn đầu tiên ở SEA Games 26. Nhận đường chuyền của đồng đội, tiền đạo đeo áo số 9 quặt bóng vào trong rồi cứa lòng điệu nghệ đưa bóng bay cuộn vào góc xa, nâng tỉ số lên 5-0.

 

Các chân sút áo đỏ liên tục làm khổ hàng phòng ngự của U23 Brunei

Sớm vươn lên dẫn trước với cách biệt lớn, các cầu thủ U23 Việt Nam thi đấu tự tin và thoải mái phô diễn các phẩm chất kỹ thuật. Phút 30, Văn Bình đã ghi dấu ấn với siêu phẩm bàn thắng. Từ khoảng cách chừng 35m, tiền vệ SLNA vuốt bóng tuyệt đẹp không cho thủ thành Akim cơ hội cản phá.

Kết thúc hiệp một, U23 Việt Nam thực hiện màn tập dượt bắn phá cầu môn hết sức thành công, với 6 lần khiến mành lưới đối phương rung lên. Chơi nổi bật nhất là Văn Quyết, với một cú hat-trick. Ngoài ra, tiền vệ trung tâm Văn Bình cũng gây ấn tượng mạnh khi thi đấu thông minh và hiệu quả.

Bước sang hiệp hai, HLV Falko Goetz có 2 sự thay đổi về mặt nhân sự. Đội trưởng Thành Lương ra sân nhường chỗ cho Đình Tùng. Trung vệ Thành Hào cũng lần đầu tiên góp mặt khi vào thay Huỳnh Phú.

Ngay ở lần chạm bóng đầu tiên, Đình Tùng đã có cơ hội ăn bàn mười mươi. Thế nhưng, anh lại không thể hạ được thủ môn Brunei trong tình huống đối mặt. Văn Quyết lao vào đá bồi chạm người hậu vệ Brunei đi hết đường biên ngang.

Phút 53, Đình Tùng tỉa khe thông minh cho Hoàng Thiên kết thúc bằng chân trái, bóng bay sạt cột. Ngay sau đó, Văn Quyết suýt chút nữa lập công lần thứ tư, nhưng xà ngang đã từ chối cú sửa lòng chân trái của cầu thủ gốc Hà Tây.

Phút 56, Hoàng Thiên đã ghi tên mình vào bảng tỉ số. Bắt nguồn từ đợt lên bóng thần tốc bên cánh phải, Văn Quyết căng ngang vào trong thuận lợi để Hoàng Thiên đệm cận thành nâng tỉ số lên 7-0.

Văn Quyết tỏa sáng với cú hat-trick

Kể từ giữa hiệp hai, U23 Việt Nam chủ động giảm nhịp độ. Tuy nhiên, bàn thắng thứ 8 cũng đến với chúng ta ở phút 73. Đình Tùng bật tường cực kỳ ăn ý với Hoàng Thiên trước khi dứt điểm chéo góc tung lưới Brunei..

Các đợt tấn công của U23 Việt Nam vẫn luôn tiềm ẩn nguy hiểm trong bối cảnh tinh thần đối phương suy sụp thấy rõ. Văn Thắng có pha băng xuống đối mặt thủ môn, nhưng anh lại vẩy má chân phải ra ngoài.

Những phút cuối, U23 Brunei không còn đá bóng mà bắt đầu quay sang đá... người. Hàng loạt tình huống chơi xấu của đối phương khiến hết Long Giang, Văn Hiếu lại đến Văn Bình phải nằm sân.

Rốt cuộc, tiền đạo Aziz cũng bị truất quyền thi đấu sau pha vào bóng mang tính triệt hạ nhắm vào Thanh Hào. Để tránh chấn thương nên các học trò HLV Falko Goetz cũng đá chậm lại và không mặn mà trong việc ghi thêm bàn thắng.

Với 10 điểm sau 4 trận đã đấu cùng hiệu số cao chót vót, thầy trò Falko Goetz cầm chắc tấm vé vào chơi trận bán kết SEA Games 26. Lượt trận cuối cùng với Lào sẽ mang tính chất thử nghiệm và làm nóng cho các cầu thủ trẻ trước những trận cầu quan trọng sắp tới.

Theo Vietnamnet

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục