Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Ước mơ làm kiến trúc sư

Cập nhật ngày: 24/06/2011 - 10:31

Em Lê Thanh Hạ, lớp phó học tập lớp 7A1, là học sinh giỏi 7 năm liền ở Trường Trung học cơ sở Hoà Thạnh, Châu Thành, Tây Ninh. Hạ còn được thầy cô đánh giá cao vì em là người gương mẫu trong công tác Đội, có năng khiếu vẽ và hát rất hay.

Hạ đang thi vẽ tranh do Huyện đoàn tổ chức

Gia đình Hạ rất khó khăn. Ba bỏ đi từ lúc em còn rất nhỏ. Hai mẹ con Hạ ở trong căn nhà đại đoàn kết 24m2. Để có tiền cho con ăn học, mẹ của Hạ phải làm việc vất vả, ban ngày đi làm mướn, buổi tối đi bẫy chuột, bẫy rắn ngoài đồng. Ngoài giờ học, Hạ phụ mẹ làm công việc trong nhà. Có hôm, Hạ còn đi soi nhái phụ mẹ. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hạ luôn cố gắng học tập. Trên lớp, em chăm chú nghe giảng và chép bài đầy đủ, tối về không những làm hết các bài tập thầy cô giao mà Hạ còn làm bài thêm trong các sách nâng cao, sáng em thức dậy sớm để học các bài lý thuyết. Ngày chủ nhật, Hạ còn rủ các bạn học nhóm để giải các bài toán khó. Chăm chỉ học và có phương pháp học tốt nên từ lớp 1 đến lớp 7, Hạ đều giữ vững danh hiệu học sinh giỏi và luôn đứng  vị trí hàng đầu của lớp. Không chỉ vậy, Hạ còn tích cực tham gia các phong trào của trường và Phòng Giáo dục huyện tổ chức như thi vẽ tranh, văn nghệ. Với những thành tích trên, Hạ được xét nhận học bổng Trần Thị Sanh, học bổng khuyến học. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn  nhưng Hạ vẫn phải cố gắng vượt qua để thực hiện ước mơ của mình là trở thành một kiến trúc sư.

Hà Quang


 
Liên kết hữu ích