Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Uống thêm cho chắc 

Cập nhật ngày: 28/08/2017 - 10:33

Hai bợm nhậu say bí tỉ trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một người thốt lên:

 - Thôi chết, cầu có một bây giờ thành hai rồi, rủi mà bước nhầm cái cầu ảo là tiêu luôn!

- Hay mình làm thêm một chai nữa đi! - người kia gợi ý.

- Để say thêm à?

- Có lẽ vì hồi nãy mình mới làm có một chai nên mới thành hai cái cầu. Giờ làm thêm một chai nữa, bảo đảm một cái sẽ thành ba, rồi tụi mình qua cái giữa là chắc ăn nhất!

***

Nỗi khổ của đàn ông có vợ

Thấy cậu bạn đồng nghiệp rầu rĩ, Tý tò mò hỏi:

- Có chuyện gì trông cậu buồn thế Tồ?

Tồ thở dài:

- Tháng trước vợ tớ cho một triệu tiêu vặt. Tớ mua túi xách cho vợ hết 500 nghìn, mua trà cho bố vợ hết 200 nghìn, đổ xăng hết 150 nghìn, cắt tóc hết 50 nghìn, mua hai lon nước ngọt hết 40 nghìn, còn 60 nghìn tiêu gì không tài nào nhớ nổi.

Tý trố mắt:

- Một tháng cậu chỉ tiêu chừng ấy tiền thôi à? Nhưng mà không nhớ tiêu 60 nghìn vào đâu thì có vấn đề gì?

Tồ lắc đầu:

- Cậu sai lầm rồi. Hôm rồi vợ tớ hỏi lại, tớ kể y như vừa kể với cậu. Thế là cô ấy quát ầm lên bảo: 'Ông đem 60 nghìn ra ngoài nuôi bồ nhí rồi chứ gì?'.

- !?!

Theo VNExpress