Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Vác dao chém người lúc 2 giờ sáng
Thứ hai: 05:03 ngày 29/10/2012

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Tới ngủ trông nhà cho ông nội bị bệnh phải nhập viện, anh Thắng vô cớ lãnh đủ hai nhát dao của một người bà con...

(BTNO)- Ngày 26.10.2012, tại ấp Cầu Trường, xã Hảo Đước, Châu Thành, anh Đỗ Minh Thắng (SN 1989) tới ngủ trông nhà cho ông nội là ông Đỗ Văn Bảy (SN 1932) bị bệnh phải đi bệnh viện. Đến khoảng 2 giờ sáng, có người lẻn vào nhà chém 2 nhát dao vào mặt anh Thắng rồi tẩu thoát.

Anh Thắng đang điều trị tại BVĐK Tây Ninh

Nghe tiếng rên la kêu cứu, rất may có một số người đi cạo mủ cao su gần đó nghe và đã gọi người nhà đưa anh Thắng đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Tây Ninh.

Được tin báo, Công an xã Hảo Đước cùng với Công an Châu Thành nhanh chóng kiểm tra hiện trường, qua thông tin từ phía người nhà cung cấp và bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra nhanh chóng khoanh vùng đối tượng và ra lệnh bắt khẩn cấp Ngô Hoài Nam (SN 1997, ngụ cùng ấp). Nam và anh Thắng có quan hệ cô cậu ruột.

Trước cơ quan điều tra, Nam thừa nhận đã dùng dao chém vào mặt anh Thắng, sau đó về nhà rửa sạch dao và đi cạo mủ cao su.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Hà Quang

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục