BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vaccine và trò “ăn đằng sóng, nói đằng gió”

Cập nhật ngày: 11/12/2020 - 01:41

BTN - Dạo này, đàn cò bay về thành phố thưa thớt hẳn, có lẽ chúng dừng chân đâu đó - khi đô thị ngày càng phát triển, nhà cửa mọc lên san sát, không gian vườn cò dần thu hẹp lại. Tư Cà lắc nhẹ đầu, thở dài rồi cất máy ảnh vào ba lô sờn rách qua bao mùa “chinh chiến”.

- Thiên hạ đang phấn khởi vì Việt Nam mình sắp sản xuất được vaccine phòng ngừa “đại dịch thế kỷ” Covid-19, lý ra ông phải vui với niềm vui chung chớ, sao lại thở dài? Nhà báo là phải lấy cái đẹp dẹp cái xấu để cuộc sống còn ấm áp tình người, ai đâu mà tối ngày nhìn đời qua lăng kính đen đen, đúa đúa - Năm “Thời sự” nheo mắt nhìn Tư Cà.

- Gì nữa cha nội, tui đang băn khoăn sao vườn cò thành phố ngày càng thưa thớt…

- Chuyện đó hậu bàn đi, giờ update (cập nhật) thông tin tui vừa đọc được nè. Công ty cổ phần công nghệ sinh học dược Nanogen dự kiến một liều gồm hai mũi tiêm vaccine Covid-19 Nanocovax giá bán 240.000 đồng, nếu thử nghiệm an toàn sẽ đưa vào tiêm chủng tháng 5.2021.

Mà có khả năng, hai mũi tiêm này cũng sẽ được Bảo hiểm y tế chi trả. Vậy ngon quá rồi, vấn đề bây giờ là triển khai thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 1 trên 60 người tình nguyện khoẻ mạnh. Quá trình này được giao cho Học viện Quân y, chính thức khởi động vào hôm nay 10.12, ngày 17.12 sẽ tiêm mũi vaccine đầu tiên cho người tình nguyện.

- Điều đó cho thấy nền y học của mình đâu “thua chị, kém em”. Nói chuyện này, Năm “Thời sự” làm tui nhớ dạo 2000 - 2001, Việt Nam mình phát triển vaccine tả uống, chuyển giao công nghệ miễn phí cho phía Hàn Quốc. Bỗng dưng một ngày nọ, ta phát hiện ra rằng, phía Hàn Quốc đã “chuyển giao” bản quyền cho một công ty của Ấn Độ, để công ty này bán ra thị trường, thu vào hàng triệu, triệu đô, tiếc hùi hụi. 

- Rút kinh nghiệm thôi, mà có khi đó là chuyện bang giao, tầm cấp chiến lược, mình sao hiểu được. Có điều tui tức cái lồng ngực với đám “dân chủ giả cầy”, ngoài nước không nói, trong nước mới bực chứ!

- À, đám “ăn đằng sóng, nói đằng gió” đó, chuyện gì mà không “xạo xự” được, giỏi “cào phím” thôi.

- Tức chứ ông, truyền thông Mỹ vừa đưa tin nước này chuẩn bị sản xuất 1 tỷ liều vaccine ngừa Covid-19, mấy ông, mấy bà “dân chủ giả cầy” lên mạng xã hội múa phím liền: Coi nước người ta kìa, còn lâu Việt Nam mới có vaccine để tiêm phòng. Khi chính phủ vừa tuyên bố, chuẩn bị thử nghiệm lâm sàng, “mấy ổng, bả” lại nói: Còn lâu, dân nghèo Việt Nam mới được tiêm vaccine… Tức cái lồng ngực không? Rõ ràng là cố tình chia rẽ đồng bào mà!

- Hơ hơ, sao Năm không vô bình luận: Vậy đợi “chú Sam” ban phát vaccine đi, còn ở trong nước, chỉ cần lên tiếng, thiếu gì mạnh thường quân, nhà hảo tâm hỗ trợ. Chỉ ở Tây Ninh mình thôi, cái nhà đại đoàn kết chà bá, mấy chục triệu bạc còn lo được, hai mũi tiêm đó, “xi-nhê” gì! Mà nói trước, chính sách của Nhà Trắng là, người dân Mỹ trước, sau đó mới tới các nước đồng minh, vậy còn lâu mới tới mấy ông bà “dân chủ giả cầy”. Mà cũng nói trước, mạnh thường quân họ tinh ý lắm, phải thực sự là đồng bào, họ mới hỗ trợ. Chớ còn cái nết “Ả Trần”, còn lâu nhen!

- Tui mới bình mấy câu, mấy “ổng, bả” block (chặn) tui rồi. Mà nết “Ả Trần” là sao cha nội?

- Chuyện là vầy, đời nhà Trần, khi vua Trần Nhân Tông tại vị, Trần Thánh Tông làm Thái thượng hoàng, Trần Ích Tắc nổi danh “thông minh hiếu học, thông hiểu lịch sử, lục nghệ, văn chương nhất đời. Dù nghề vặt như đá cầu, đánh cờ… không nghề gì không tinh thạo; từng mở học đường bên hữu phủ đệ, tập hợp văn sĩ bốn phương cho học tập, cấp cho ăn mặc, đào tạo thành tài…”.

Cuối năm 1284, quân Nguyên Mông tràn vào xâm lược nước ta lần thứ hai. Sang năm sau, Trần Ích Tắc ra hàng giặc Nguyên với hy vọng được kẻ thù phương Bắc phong lên làm vua Đại Việt. Có ai ngờ, tới giữa năm 1285, quân Nguyên Mông bị đuổi ra khỏi bờ cõi, Trần Ích Tắc đã buộc phải theo chân Thoát Hoan tháo chạy tới Yên Kinh.

Tháng 5.1289, vua Trần Nhân Tông ban bố các hình phạt đối với những kẻ hàng giặc. Vì Trần Ích Tắc là chỗ tình thân cốt nhục nên nhà vua “không nỡ đổi họ xoá tên, chỉ gọi là Ả Trần, có ý chê hắn hèn nhát như đàn bà”.

- Đúng là sử nước ta, nhiều tích quá hay. Vậy mới thấy lời dạy của Bác hay đến bực nào, “dân ta phải biết sử ta/ Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”. Từ nay, tui sẽ không gọi là “dân chủ giả cầy”, mà nói tắt là “Ả Trần”, he! 

Đ.H.T