BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vận chuyển gần 6kg ma túy đá, một người Nigeria lãnh án tù tử hình  

Cập nhật ngày: 25/05/2021 - 22:23

BTNO - Với tiền công 1.000 USD, Theophilus Ugwu (23 tuổi, Quốc tịch Nigeria) đã đồng ý vận chuyển gần 6kg ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam theo đường tiểu ngạch, nhưng bị cơ quan chức năng bắt quả tang.

Bị cáo Theophilus Ugwu (23 tuổi, quốc tịch Nigeria) đã vận chuyển gần 6kg ma túy đá từ Campuchia vào Việt Nam, với tiền công 1.000 USD nhưng bị phát hiện, bắt giữ.

Với hành vi trên, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Theophilus Ugwu mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy vào sáng ngày 25.5.2021.

Hội đồng xét xử nhận định, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Theophilus Ugwu phạm tội vận chuyện trái phép chất ma túy là có căn cứ,  hành vi phạm tội của Theophilus Ugwu là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo vận chuyển số lượng rất lớn ma túy vào Việt Nam nên cần có mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 08.3.2020, tại Chốt Biên phòng Cầu trắng thuộc ấp Rừng Dầu, xã Tiên Thuận, huyện Bến Cầu, cơ quan chức năng tinh Tây Ninh phát hiện bắt quả tang Theophilus Ugwu đang vận chuyển một chiếc ba lô bên trong có 12 bịch nylon được hàn kín có chứa tinh thể rắn màu trắng nghi là chất ma túy từ Campuchia vào Việt Nam.

Qua giám định, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận tinh thể rắn màu trắng bên trong 12 bịch nylon được hàn kín là chất ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng 5.920,5611gam (gần 6kg).

Tại phiên tòa, Theophilus Ugwu khai nhận: Từ Nigeria đến Campuchia sinh sống, làm cầu thủ bóng đá từ đầu năm 2020 và quen biết với một người đàn ông gốc Phi tên Idoko Okwunna (không rõ lai lịch).

Ngày 08.3.2020, Idoko Okwunna thuê Theophilus Ugwu vận chuyển 01 chiếc ba lô bên trong có 12 bịch nylon màu trắng được hàn kín có chứa tinh thể rắn màu trắng, đi từ Campuchia đến Thành phố Hồ Chí Minh giao lại cho bạn của Idoko Okwunna theo sự chỉ dẫn của Idoko Okwunna, với tiền công 1.000 USD và Theophilus Ugwu đồng ý.

Sau khi nhận ba lô, Theophilus Ugwu đi từ Thành phố Phnôm Pênh đến Thành phố BaVét, tỉnh SvâyRiêng, Vương quốc Campuchia, sau đó đi theo đường tiểu ngạch vào Việt Nam thì bị bắt quả tang.

Phương Tân


Liên kết hữu ích