BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vắng chủ, kẻ trộm “nhập nha chôm tài sản”

Cập nhật ngày: 24/07/2010 - 05:07

Khoảng 17 giờ ngày 10.7.2010, ông Lâm Văn Tùng (SN 1970, thường trú ấp Hội An, xã Tân Hội), dùng ô tô chở vợ con đi thị xã Tây Ninh để thăm bà con, dự định chiều hôm sau mới về. Vào khoảng hơn 6 giờ sáng ngày 11.7.2010, bà con hàng xóm phát hiện thấy ngôi nhà ông Tùng bị mở toang cửa, trong khi nhà vắng chủ. Nghi ngờ nhà ông Tùng có kẻ trộm xâm nhập ban đêm, bà con lối xóm đã điện báo cho ông Tùng biết. Khi ông Tùng về tới nhà và kiểm tra thì thấy mất một chiếc xe Honda Dream BS 70K-2645, một chiếc xe đạp điện và một thùng sữa, ông Tùng liền báo tin cho Công an xã Tân Hội đến để kiểm tra truy tìm thủ phạm.

Chiếc xe môtô của ông Tùng bị bọn trộm cắp giấu trong rẫy mía

Cùng lúc đó, ông Nguyễn Văn Tèo (SN 1964, thường trú ấp Hội Thạnh, xã Tân Hội) vào thăm rẫy dưa hấu thuộc địa phận ấp Hội Thành, xã Tân Hội. Khi ông Tèo đi vào rẫy mía gần đó để đi vệ sinh thì ông phát hiện trong rẫy mía có cất giấu một chiếc mô tô. Nhìn khắp xung quanh đều vắng vẻ không có ai, ông Tèo nghi ngờ và điện báo cho Công an xã. Công an xã Tân Hội tới hiện trường thì nhận ra đúng chiếc xe Dream của gia đình ông Lâm Văn Tùng, bọn trộm cắp chưa tẩu tán được đã đem giấu trong rẫy mía. Cơ quan điều tra đang ráo riết truy tìm thủ phạm vụ trộm. Vụ việc kẻ trộm cạy cửa nhập nha trộm cắp tài sản này, một lần nữa nhắc nhở mọi người cảnh giác, chú ý cẩn thận bảo vệ tài sản của mình.

CÔNG HUÂN