Những rặng dừa nghiêng mình chiếu bóng xuống bãi cát dài trắng mịn, sạch sẽ,
những đợt sóng trắng êm dịu, nhẹ nhàng mang theo làn nước trong xanh tấp vào bờ.
Quần đảo Nam Du là
một quần đảo thuộc tỉnh Kiên Giang, nằm cách đất liền khoảng 60 mm. Quần đảo gồm
khoảng 21 đảo lớn nhỏ, trong đó đảo Lớn (hòn Củ Tron) là đảo lớn nhất (khoảng 14
km2) có đỉnh cao nhất, trên đó có 1 trạm hải đăng. Hiện nay phương tiện đến đảo
nhanh nhất là tàu cao tốc đi từ Rạch Giá với thời gian di chuyển khoảng 3 tiếng
đồng hồ, mỗi ngày có 1 chuyến (trừ những khi biển động), sáng tàu từ Rạch Giá đi
đến Nam Du và đến chiều thì đi chuyến trở lại Rạch Giá.
Đặc điểm chung của
quần đảo thuộc Nam Du là bãi cát trắng và nước biển xanh ngắt, nhưng ở mỗi nơi
đều có nét đẹp riêng. Hòn Lớn tấp nập tàu bè, cư dân đông đúc, còn Hòn Mấu yên
bình hơn, nhà cửa liền kề nhau ngay sát bờ biển. Đặc biệt, ở nơi đây có những
viên đá đen bóng và nhẵn lấp lánh trên biển như những viên ngọc quý.
Vì du lịch và cơ
sở hạ tầng chưa phát triển nhiều nên đường đến những bãi biển như vậy có phần
khó khăn. Người ta có thể phải trải qua một đoạn đường đi xe máy cực kỳ mệt nhọc
để đến được một bãi biển đẹp như Bãi Mến. Nhưng cảnh đẹp là sự đền đáp xứng đáng
cho quãng đường gian nan.
Bãi Mến, một trong
những bãi biển đẹp của quần đảo này, cuốn hút du khách bởi hình dáng của một
vịnh nhỏ vắng vẻ, cát trắng, hàng dừa thẳng đều và gió biển lồng lộng tạo một
cảm giác thoáng đãng và tự do cho bất cứ ai đang tìm cảm giác giải thoát khỏi
những xô bồ của cuộc sống thường nhật.
Một con đường đang
được xây dựng để nối thị trấn và các vùng khác trên hòn đảo. Từ trên những cung
đường như vậy, người ta có thể phóng tầm mắt ra xa ngắm nhìn những đảo khác
trong quần đảo Nam Du với biển trời bao la trước mặt. Vào lúc bình minh và hoàng
hôn, bạn có thể chạy xe máy lên ngọn hải đăng của đảo. Đây là nơi cao nhất quần
đảo Nam Du với độ cao hơn 300m và là nơi tuyệt vời để ngắm toàn bộ khung cảnh
tuyệt mỹ của quần đảo này ở mọi hướng. Lúc mặt trời vừa mọc hay sắp lặn thì
khung cảnh còn lãng mạn hơn nhiều.
Những bãi cát
trắng phơi mình trong nắng sớm là hình ảnh tuyệt đẹp mà bạn có thể bắt gặp mỗi
buổi sáng nơi đây. Du lịch còn sơ khai nên bãi biển nơi đây đẹp và hoang sơ một
cách kì lạ. Sự hấp dẫn của những bãi cát trắng trải dài sẽ càng thêm sinh động
trước từng đợt sóng nhấp nhô ngoài xa. Khung cảnh Nam Du buổi sáng có gì đó như
tinh khôi va thanh mát một cách tuyệt đối khiến bất cứ ai tới đây cũng không cầm
lòng được mà cảm thán. Những chiếc tàu đánh cá của ngư dân càng làm cho khung
cảnh miền biển thêm nên thơ.
Những rặng dừa
xanh mát lao xao gió biển, những lời ca ra khơi của con tàu cá buổi sáng là
những nét vẽ sinh động cho quang cảnh vốn bình yên, nhẹ nhàng nơi đây. Trên
đường đi lên ngọn hải đăng, những ai yêu nhiếp ảnh có thể dừng lại ở con đường
lưng chừng núi để chĩa máy xuống Bãi Ngự bên dưới với hàng dừa trải dài theo
vòng cung của bờ biển. Ẩm thực ở đây thì khỏi phải bàn. Hải sản tươi luôn sẵn
sàng để bạn thưởng thức với cái giá không hề đắt đỏ chút nào.
Nam Du vẫn còn
hoang sơ và chưa được khai thác du lịch nhiều, các dịch vụ du lịch trên đảo hầu
như được làm một cách tự phát. Tất cả các dịch vụ đều do ngươì dân trên đảo tự
kinh doanh nhỏ lẻ, từ nhà trọ (không có resort hay khách sạn) đến cho thuê xe
máy, ăn uống. Các nhà trọ vơí trang thiết bị sơ sài nhưng khá sạch sẽ. Các phòng
không có máy điều hòa và trên đảo bị cắt điện luân phiên (giờ cắt điện từ 13 giờ
-17 giờ và từ 23 giờ - 7 giờ sáng hôm sau). Chính vì thế, Nam Du hiện nay phù
hợp hơn cả đối với phong cách du lịch bụi. Nhưng nếu được đầu tư và quy hoạch,
Nam Du có thể trở thành Phú Quốc thứ hai của Kiên Giang.
Theo
MASK