Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Trông vợ có vẻ đã ngủ say, Tèo liền tranh thủ tát mạnh vào má vợ.
Cô vợ đau quá tỉnh dậy, Tèo nhanh chóng giả vờ hỏi:
- Ơ em yêu, em làm sao vậy? Gặp ác mộng à?
Thấy vợ im lặng, Tèo liền đưa tay ôm chặt lấy nàng vỗ về:
- Đừng lo, có anh ở đây mà!
Vợ Tèo nhìn chằm chằm chồng rồi nhẹ nhàng lên tiếng:
- Tôi nói cho ông biết, nãy giờ tôi chỉ nhắm mắt suy nghĩ thôi. Tôi chưa có ngủ đâu đấy, đừng giả vờ giả vịt!
- !!!
Nguồn VNExpress