BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vòng 3 V-League: Hải Phòng & Đồng Tháp thắng lớn

Cập nhật ngày: 01/03/2010 - 05:41

Vòng 3 Petro VietNam Gas 2010

Sân

Cặp đấu

 

Tỷ số

Hàng Đẫy
(15h30) 

Hoà Phát HN- LS Thanh Hoá (VCTV 3 trực tiếp)

 3-2 (KT) (HP.HN: Eduardo- penalty 22’, Đình Hưng 45’+2, Văn Vinh 67’. LS Thanh Hoá: Đình Tùng 16’, Bảo Khanh 45’)

Thiên Trường(15h30)

Megastar Nam Định- Navibank SG (VTC 3 trực tiếp)

   1-2 (KT) (M.Nam Định: Gaspard 10’. Navibank SG: Văn Lâm 68’, Hoàng Đảm 70’)

Cao Lãnh
(15h30)

TĐCS Đồng Tháp - XM the Vissai Ninh Bình

      5-2 (KT) (TĐCS Đồng Tháp: Được Em 6’, 42’, 66’; Sunday 46’, Văn Nghĩa 83’. XM. Ninh Bình: Gustavo 25’, Việt Thắng 85’)

Pleiku(16h00)

HA.GL- B.Bình Dương (VTV 3 trực tiếp)

2-0 (KT) (HA.GL: Minh Thiện 15’, Evaldo 72’)

Chi Lăng
(16h00)

SHB Đà Nẵng- K.Khánh Hoà

2-0 (KT) (SHB Đà Nẵng: Gaston Merlo 33’, Quang Cường 77’)

Vinh
(16h30)

SLNA- XM.HP (BĐTV trực tiếp)

2-4 (KT) (SLNA: Vidovic 42’, Quang Tình 76’. XM.HP; Đặng Văn Robert 61’, Leandro 69’, John Wole, Lazaro 90’)

Long An
(17h00)

ĐT.LA- HN T&T

2-0 (KT) (ĐT.LA: Antonio 34’, Dany David 55’)

 

XM.HP (phải) giành chiến thắng tưng bừng ngay trên sân Vinh.

Từ Khánh Hoà, sang Malaysia rồi ngược về Pleiku, HLV Mai Đức Chung và các cầu thủ Becamex Bình Dương vừa đi vừa nghỉ. Ngay đến cả sự cố tiền đạo Molina đột tử vì sốc ma túy họ cũng không được phép nghĩ đến nhiều.

Thế nhưng, tại Pleiku, Becamex Bình Dương vẫn không kịp hồi sức. Yếu kém, bạc nhược về chuyên môn đã đành, ngay tinh thần thi đấu, lối chơi nặng về chặt chém, bạo lực của đội bóng đất Thủ cũng không được hoan nghênh.

Và thất bại 0-2 trước HA.GL trong tình thế chỉ còn 9 người của Becamex Bình Dương đã cho thấy sự bế tắc của họ.

Đó phần nào cũng là hình ảnh của Hà Nội T&T trong chuyến làm khách đến Long An.

Trong khi hai đội đầu bảng Becamex Bình Dương, Hà Nội T&T hay đội thứ ba, XM the Vissai Ninh Bình cùng sụp đổ thì đó là cơ hội để SHB Đà Nẵng và Hoà Phát HN thu hẹp khoảng cách.

Những chiến thắng của XM.HP, Navibank SK cũng rất đáng để ghi nhận.

Dưới đây là diễn biến chi tiết của 7 cặp đấu chiều 28/2:

Sân Hàng Đẫy: Phút 16, Đình Tùng nhanh chân đá nối trên vạch 16m50, đưa Lam Sơn Thanh Hoá vượt lên dẫn trước.

Phút 22, Văn Hiển dùng tay phá bóng trên vạch vôi, trọng tài Nguyễn Văn Quyết rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cầu thủ này đồng thời cho HP.HN hưởng một quả phạt 11m.

Eduardo thực hiện thành công mang về bàn gỡ hoà 1-1 cho HP.HN.

Phút 45, Bảo Khanh bất ngờ đưa Lam Sơn Thanh Hoá vượt lên dẫn 2-1 sau cú đá phạt.

Nhưng ngay ở phút đá bù giờ thứ 2 của hiệp đấu đầu tiên, đón đường phạt góc của Hải Nam, Đình Hưng đánh đầu gỡ hoà 2-2 cho HP.HN.

Đến phút 67, Văn Vinh lại lập công cho HP.HN sau cú đá phạt bên ngoài vòng cấm. 3-2, HP.HN lại là những người dẫn trước.

Đây cũng là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Văn Vinh (trái) ghi bàn ấn định tỷ số 3-2 cho HP.HN trước LS Thanh Hoá.

Sân Thiên Trường: Phút 10, từ pha ném biên của trung vệ Chinedu, hậu vệ Navibank SG cản phá thiếu dứt khoát, tạo điều kiện cho Gaspard băng vào dứt điểm. 1-0 cho Megastar Nam Định.

Liên tiếp ở các phút 68 và 70, Văn Lâm cùng Hoàng Đảm ghi bàn đưa đội khách Navibank SG đảo ngược tình thế.

Với chiến thắng quý giá này, Navibank SG đã giành được 3 điểm vô cùng quan trọng.

Sân Cao Lãnh: Ngay phút thứ 6, đội chủ nhà TĐCS Đồng Tháp đã có bàn thắng mở tỷ số.

Từ cánh phải, Samson Kayode đã có đường lật bóng cho Được Em bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Hoàng La.

Phút 25, thủ môn Tấn Trường chọn sai vị trí tạo điều kiện cho Gustavo băng vào ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho XM the Vissai Ninh Bình.

Tuy nhiên, ba phút trước khi hiệp 1 kết thúc, Được Em với cú đá phạt đẹp mắt đã đưa TĐCS Đồng Tháp vượt lên dẫn 2-1.

Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, đội chủ nhà đã có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1. Sunday là người kết thúc tình huống phối hợp thành công của TĐCS Đồng Tháp.

Phút 66, Được Em phá bẫy việt vị trước khi tâng bóng qua đầu thủ môn Hoàng La ghi bàn thắng thứ 4 cho TĐCS Đồng Tháp.

Đây cũng là cú hattrick của tiền đạo Được Em ở trận đấu này.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 83, sau hai cú đá liên tiếp, Văn Nghĩa đã mang về bàn thắng thứ 5 cho TĐCS Đồng Tháp.

Hai phút sau, Việt Thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 2-5 cho XM the Vissai Ninh Bình.

Một trận đấu thành công của TĐCS Đồng Tháp nhưng lại vô cùng thất vọng với XM the Vissai Ninh Bình.

Sân Pleiku: Đoàn Văn Sakda nhả bóng cho Minh Thiện dứt điểm quyết đoán trong vòng cấm, HA.GL dẫn trước 1-0.

Phút 72, sau khi cướp được bóng từ chân một cầu thủ Becamex Bình Dương, Tăng Tuấn đã chuyền cho Evaldo đi bóng bên cánh trái trước khi dứt điểm hạ gục thủ môn Thế Anh.

Phút 89, sau pha tranh bóng giữa Evaldo và Hữu Thắng xô xát đã xảy ra giữa cầu thủ hai đội. Ngay lập tức, lực lượng an ninh làm nhiệm vụ tại sân Pleiku đã phải vào sân để can thiệp.

Sau khi trọng tài Hoàng Anh Tuấn hỏi ý kiến các trợ lý và rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu của cả Hữu Thắng lẫn Evaldo, những cái đầu nóng trên sân đã hạ hỏa nhưng từ khán đài, nhiều chai lọ, vật thể lạ đã được CĐV đội chủ nhà ném xuống.

Dù trận đấu đã có tới 9 phút đá bù nhưng các cầu thủ Becamex Bình Dương vẫn không thể nào đảo ngược được tình thế, chấp nhận trận thua đầu tiên trong mùa giải 2010.

Không những vậy, trong những giây cuối trận, Hoàng Vương còn phải nhận thẻ vàng thứ 2 khi phạm lỗi từ phía sau với Đoàn Văn Sakda.

Như vậy, Becamex Bình Dương rời sân Pleiku với 2 bàn thua và bị đuổi 2 người.

SHB Đà Nẵng (áo cam) bám đuổi Becamex Bình Dương.

Sân Chi Lăng: Phút 33, Gaston Merlo lập công, đưa SHB Đà Nẵng dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, ở phút 77, Quang Cường đã ấn định tỷ số 2-0 cho đội chủ sân Chi Lăng.

Sân Vinh:

Chơi chủ động từ đầu nhưng phải đến phút 42, đội chủ nhà SLNA mới tìm được bàn thắng mở tỷ số.

Từ bên cánh phải, Trọng Hoàng có đường chọc khe cho Mauro băng xuống xâm nhập vòng cấm địa trước khi căng ngang khung thành để Vidovic đệm bóng tung lưới thủ môn Quang Huy.

Sang hiệp 2, XM.HP đã chơi khởi sắc hơn và liên tiếp ghi được hai bàn thắng ở các phút 61 và 69 do công của Đặng Văn Robert và Leandro.

Trong khi đó, hàng phòng ngự SLNA lại chơi như mơ ngủ và đến phút 85, John Wole đánh đầu tung lưới thủ môn Đức Thắng nâng tỷ số lên 3-2.

Không lâu sau khi vào sân thay Leandro, Lazaro đã ghi bàn ấn định chiến thắng 4-2 cho đội bóng đất Cảng.

Sau 3 lượt trận, SLNA mới chỉ có 2 điểm trong khi XM.HP đã giành được 4 điểm.

Sân Long An: Bắt nguồn từ quả đá phạt của Minh Phương, Antonio đánh đầu góc hẹp giúp ĐT.LA có bàn thắng mở tỷ số.

Phút 55, Văn Hiệp chọc khe cho Dany David thoát xuống đối mặt thủ môn Hồng Sơn nới rộng cách biệt lên thành 2 bàn.

BXH SAU VÒNG 3 GIẢI VĐQG PETROVIETNAM GAS 2010, NGÀY 28.2

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Becamex Bình Dương

3

2

0

1

6

8

6

5

3

4

2

2

Hà Nội T&T

3

2

0

1

6

7

2

4

3

4

0

3

SHB Đà Nẵng

2

2

0

0

6

5

2

2

3

5

0

4

Hoà Phát HN

3

2

0

1

6

6

2

5

1

5

0

5

Đồng Tâm Long An

3

1

2

0

5

3

0

1

2

2

0

6

TĐCS Đồng Tháp

2

1

1

0

4

7

7

4

3

2

0

7

XM Hải Phòng

3

1

1

1

4

6

6

5

1

9

0

8

Navibank Sài Gòn

3

1

1

1

4

4

3

4

0

13

0

9

XM The Vissai NB

3

1

1

1

4

4

4

6

-2

5

0

10

HAGL

3

1

0

2

3

5

2

6

-1

7

2

11

Khatoco Khánh Hoà

3

1

0

2

3

5

1

9

-4

9

1

12

Sông Lam Nghệ An

3

0

2

1

2

4

3

6

-2

7

0

13

Megastar Nam Định

3

0

1

2

1

4

2

6

-2

5

0

14

Lam Sơn Thanh Hoá

3

0

1

2

1

4

2

9

-5

3

1