Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trên sân Cao Lãnh, đội bóng áo lính đã để thua với tỷ số khó tin - 5 bàn không gỡ. Trong khi đó, dù không thắng được Bình Dương thì Đà Nẵng vẫn giữ ngôi đầu với 1 điểm có được.

![]() |
Phước Tứ (áo đỏ) cùng đồng đội đã không thể cản bước được những Timothy (32) cùng đội bóng áo vàng |
Trên sân Cao Lãnh, đội bóng áo lính đã để thua với tỷ số khó tin - 5 bàn không gỡ. Trong khi đó, dù không thắng được Bình Dương thì Đà Nẵng vẫn giữ ngôi đầu với 1 điểm có được.
Ở vòng đấu thứ 8 chiều 12.4, dù CĐV đôi bên đã có những cam kết, dù đã có nghĩa cử với người xấu số của câu chuyện cũ, lực lượng an ninh được tăng cường, sẵn sàng tác chiến,... thế nhưng, mọi chuyện đã không thể diễn ra trong yên bình. Không yên bình ngay từ khi các xe chở CĐV Hải Phòng chưa vào đến sân Vinh. Là những gây rối mất trật tự ngoài đường, là đập cửa kiếng trạm thu phí, là đốt pháo sáng,...
Có xe đã bị cảnh sát giao thông giữ lại vì mang theo "hung khí". Sân Vinh chiều nay đã diễn ra khá suôn sẻ với chiến thắng chung cuộc thuộc về đội chủ nhà.
Tuy nhiên, chuyện CĐV Hải Phòng ra về không phải dễ dàng khi có thông tin, bên ngoài đường, có một cuộc "phục kích" đáp trả lại các vị khách cho những gì họ đã làm lúc đến. Một tiếng đồng hồ sau khi tan cuộc, các "cầu thủ thứ 12" của đội khách vẫn còn ở sân Vinh.
Bất kể nguyên nhân từ đâu, mọi sự quá khích không chỉ trong văn hoá cổ vũ bóng đá đều đáng lên án và cần phải giải quyết rốt ráo.
Trở lại với vấn đề chuyên môn, trên sân Cao Lãnh, thầy trò HLV Vương Tiến Dũng đã có một chiều thi đấu đầy ác mộng. Khó ai có thể mường tượng khi trận đấu mới đi quá phân nửa của hiệp 1, Thể Công đã bị thủng lưới tới 4 bàn. Và đó chưa phải là tất cả, bởi gần cuối trận, các vị khách còn để thua 1 bàn nữa. Một Thể Công bạc nhược trong sự thăng hoa của Đồng Tháp cùng CĐV nhà.
Một đội bóng áo lính khác, trong cuộc hành trình vào Nam, cũng đã để thua TP.HCM đang trong cơn khốn khó, rất khát điểm. Trong khi đó, nhờ sự thi đấu nổi bật của Lê Công Vinh, T&T Hà Nội giành được 3 điểm trước Nam Định, để chấm dứt chuỗi trận thua, còn thầy trò ông Nguyễn Ngọc Hảo nâng số trận thắng tay lên con số 3 liên tiếp.
Vòng đấu này có một chi tiết rất đáng chú ý là sự lên tiếng của các cầu thủ nội (trận T&T HN - Nam Định, cả 3 bàn thắng đều do cầu thủ nội ghi).
Hay như các cặp đấu khác, Đình Đồng ghi bàn duy nhất cho SLNA ở trận đấu với Hải Phòng, Đình Tùng lập công cho Thanh Hoá trong trận hoà 1-1 với ĐT.LA, Hoàng Vương cũng buộc Đà Nẵng phải chia điểm. Còn ở trận đấu muộn nhất, Ngọc Quang cũng lập công giúp TP.HCM có 3 điểm trong cơn nguy khó...
Đà Nẵng hoà Bình Dương 1-1, Khánh Hoà thắng sát nút HA.GL 1-0, dù vẫn xếp sau nhưng đội bóng thành phố biển chỉ còn kém đội chủ sân Chi Lăng đúng 1 điểm.
(Theo Vietnamnet)
Kết quả vòng 8, ngày 12.4.2009
15h30 Sân Thanh Hoá, XMCT Thanh Hoá – Đồng Tâm.LA: 1-1 XMCT Thanh Hóa: Hoàng Đình Tùng (2) 59' Đồng Tâm.LA: Tshamala Kabanga (11) 82' XMCT Thanh Hóa: Lê Văn Thắng (10) 3'; Hồ Hà Đức (26) 34' Đồng Tâm.LA: Tshamala Kabanga (11) 34'; Everton Rocha (29) 37'; Antonio Carlos (9) 43' Giám sát trận đấu: Nguyễn Trọng Giáp Giám sát trọng tài: Đoàn Phú Tấn Trọng tài chính: Phạm Quốc Dũng Các trợ lý: Phạm Mạnh Long; Huỳnh Quốc Việt; Nguyễn Trọng Thư Khán giả: 8.000 người 15h30 Sân Đồng Tháp, TĐCS Đồng Tháp – Thể Công: 5-0 TĐCS Đồng Tháp: Aniekan Okon (10) 3'; Samson Kayode Olaleye (29) 19'; Timothy Anjembe (32) 27' 29'; Vũ Anh Tuấn (9) 87' TĐCS Đồng Tháp: Nguyễn Văn Mộc (11) 23'; Hồ Phước Thạnh (22) 60'; Nguyễn Quý Sửu (12) 82' Thể Công: Lê Phước Tứ (3) 26'; Francois Endene (9) 32'; Nguyễn Duy Linh (22) 57'; Nguyễn Anh Tuấn (14) 58' Giám sát trận đấu: Nguyễn Trọng Lợi Giám sát trọng tài: Nguyễn Ngọc Vinh Trọng tài chính: Trần Công Trọng Các trợ lý: Nguyễn Hoàng Minh; Châu Đức Thành; Dương Văn Hiền Khán giả: 16.000 người 15h30 Sân Vinh, SLNA – XM Hải Phòng: 1-0 SLNA: Trần Đình Đồng (16) 86' SLNA: Phan Như Thuật (8) 17'; Trương Đắc Khánh (13) 78'; Hoàng Văn Bình (22) 87' XM Hải Phòng: Lê Bật Hiếu (24) 90' Giám sát trận đấu: Đặng Quang Dương Giám sát trọng tài: Phạm Quang Trọng tài chính: Phùng Đình Dũng Các trợ lý: Nguyễn Long Hải; Đỗ Mạnh Hà; Vũ Bảo Linh Khán giả: 16.000 người 16h00 Sân Hàng Đẫy, T&T Hà Nội – GM Mikado Nam Định: 2-1 T&T Hà Nội: Lê Công Vinh (9) 22'; Cao Sỹ Cường (8) 42' GM Mikado NĐ: Lê Ngọc Lung (7) 27' T&T Hà Nội: Nguyễn Hải An (10) 43'; Elieser Orlando Farias (28) 63'; Nguyễn Xuân Tú (18) 85'; Cao Sỹ Cường (8) 90'+4 GM Mikado NĐ: Bùi Quang Huy (1) 42'; Philip Okoro (10) 73' Giám sát trận đấu: Cao Đình Khôi Giám sát trọng tài: Phạm Văn Quang Trọng tài chính: Đỗ Quốc Hoài Các trợ lý: Nguyễn Phong Vũ; Nguyễn Ngọc Hà; Nguyễn Văn Quyết Khán giả: 4.500 người 16h00 Sân Nha Trang, K.Khánh Hòa – HAGL: 1-0 K.Khánh Hòa: Mustapha Essuman (21) 8' K.Khánh Hòa: Lê Tấn Tài (12) 14'; Nguyễn Đình Hiệp (14) 44'; Nguyễn Quang Hải (13) 90'; Danh Hoàng Tuấn (26) 90'+3 HAGL: Trịnh Duy Quang (6) 17'; Lee Nguyễn (24) 37'; Nguyễn Tăng Tuấn (18) 65'; Hoàng Công Vương (29) 90' K.Khánh Hòa: Phạm Như Thuần (6) 21' 52' (2TV) Giám sát trận đấu: Nguyễn Hồng Sơn Giám sát trọng tài: Nguyễn Tấn Hiền Trọng tài chính: Hoàng Anh Tuấn Các trợ lý: Nguyễn Văn Tuyển; Nguyễn Bá Tùng; Võ Minh Trí Khán giả: 11.000 người 16h30 Sân Chi Lăng, SHB Đà Nẵng – B.Bình Dương: 1-1 (KT) SHB Đà Nẵng: Almeida (20) 1' B.Bình Dương: Nguyễn Hoàng Vương (2) 26' 17h00 Sân Thống Nhất, TPHCM – QK4: 1-0 (KT) TPHCM: Huỳnh Ngọc Quang (21) 46' |