Hy vọng với điểm số đầu
tiên này, sẽ là động lực để các cầu thủ trẻ Tây Ninh tiếp tục phấn đấu, cố gắng
giành điểm trong 2 trận còn lại…
 |
Cú lao người đánh đầu ghi bàn thắng của Văn Nhựt (9), ghi bàn gỡ hoà
cho U21 Tây Ninh |
(BTN) - Sau
thất bại tan nát trước chủ nhà thành phố Hồ Chí Minh ở trận ra quân, chiều 13.9
vừa qua, trên sân vận động Thống Nhất, trong khuôn khổ lượt trận thứ 3 của vòng
loại bảng, đội U21 Tây Ninh đã có trận ra quân thứ 2 gặp Đồng Nai – đội bóng
từng vô địch giải bóng đá U21 Báo Thanh Niên lần thứ XV và hiện đang thể hiện
sức mạnh vượt trội của mình trong cuộc đua giành suất đại diện vào vòng chung
kết.
Ra sân với đội hình toàn bộ
là các cầu thủ trẻ trong độ tuổi 17, 18, vắng mặt trung vệ chủ chốt Trung Hiếu
(4) do cầu thủ này bị thẻ đỏ trong trận ra quân, vì thế vào trận, các học trò
của huấn luyện viên Nguyễn Bá Trường đã thi đấu khá thận trọng, tổ chức phòng
thủ chặt và chỉ triển khai các pha phản công mỗi khi có cơ hội.
Thực tế cho thấy, lối chơi
thận trọng này đã tạo điều kiện để các cầu thủ U21 Đồng Nai chiếm hoàn toàn ưu
thế trên sân, liên tục tạo sóng gió về phía khung thành đội Tây Ninh bằng các
pha tấn công đa dạng.
Cũng nhờ hàng phòng thủ thi đấu chặt chẽ và lăn xả dưới sự
chỉ huy của đội trưởng Văn Non (6), cùng khả năng làm chủ khu vực 16m50 khá tốt
của thủ môn Minh Toàn (1), U21 Tây Ninh đã bẻ gãy hầu hết các pha lên bóng của
đối phương. Khi có bóng, đội Tây Ninh còn tạo được một số pha phản công nguy
hiểm.
Bế tắc trước khung thành đối
phương trong suốt 20 phút đầu trận, tuy nhiên với sự hơn hẳn cả về kinh nghiệm
và lối chơi, đội quân của ông Hoàng Ngọc Tuấn cũng tìm được bàn mở tỷ số ở phút
23. Từ tình huống hậu vệ Tây Ninh phá bóng ra sau quả phạt góc, trung vệ Văn Sơn
(15) từ tuyến 2 băng lên thực hiện cú dứt điểm căng và hiểm hóc, ghi bàn cho U21
Đồng Nai. Đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ, song vì lối chơi đơn điệu, các cầu thủ
Tây Ninh không gây khó được cho đối thủ của mình.
Tưởng rằng hiệp 1 sẽ khép
lại với chiến thắng cho Đồng Nai, thì bất ngờ ở phút 43, từ pha tấn công bên
cánh phải, Văn Nguyên (11) chuyền bóng chính xác để Văn Nhựt (9) băng vào đánh
đầu, san bằng cách biệt cho U21 Tây Ninh.
Hiệp 2, các cầu thủ Đồng Nai
đã khiến hàng phòng ngự Tây Ninh phải chống đỡ hết sức vất vả. Các phút 55, 67
và 69, chỉ riêng chân sút Hoàng Lâm (20) đã có đến 3 cơ hội thuận lợi để gia
tăng cách biệt, tuy nhiên các cú dứt điểm hiểm hóc của chân sút này đều không
thể thắng được thủ môn Minh Toàn.
Phút 78, ngỡ rằng tỷ số đã được nâng lên cho
U21 Đồng Nai khi Hồng Nghĩa (7) có pha đột phá tốc độ xuyên thủng hàng thủ Tây
Ninh rồi thực hiện cú dứt điểm căng ở cự ly gần, khiến thủ môn Minh Toàn dù đã
cố gắng cản phá vẫn để bóng bật tay ra phía sau, may là trung vệ Hữu Phát (2)
kịp phá lên ngay trước vạch cầu môn.
Ở cuối trận đấu, đội Đồng
Nai còn tạo được một tình huống nguy hiểm nữa, may là ngay sau cú xoay người dứt
điểm ngay trước khu 5m50 của Văn Tiền (17) thủ môn Tây Ninh đã ôm gọn quả bóng.
1-1 là kết quả cuối cùng của trận đấu.
Kết quả cầm hoà 1-1 với Đồng
Nai có phần may mắn cho U21 Tây Ninh nhưng cũng phải nhìn nhận rằng các học trò
của ông Nguyễn Bá Trường đã thi đấu nỗ lực hơn rất nhiều so với trận ra quân gặp
thành phố Hồ Chí Minh, nhất là hàng phòng ngự và thủ môn. Hy vọng với điểm số
đầu tiên này, sẽ là động lực để các cầu thủ trẻ Tây Ninh tiếp tục phấn đấu, cố
gắng giành điểm trong 2 trận còn lại, gặp U21 Bình Phước vào chiều nay 16.9 và
U21 TDC Bình Dương vào chiều 18.9.
TUẤN ANH