BAOTAYNINH.VN trên Google News

Vụ “mã tấu biến thành… lưỡi liềm”: Lập lại biên bản và có thể sẽ thực nghiệm hiện trường

Cập nhật ngày: 02/04/2010 - 05:53

>> Mã tấu biến thành… lưỡi liềm (!?)

Vừa qua, Báo Tây Ninh có đăng bài phản ánh vụ vô cớ huỷ hoại tài sản công dân ở ấp Ninh Hoà, xã Ninh Thạnh và việc xử lý “khó hiểu” của ông Nguyễn Bá Lợi, công an viên xã Ninh Thạnh. Xung quanh vụ này, chúng tôi được biết tối ngày 29.3, một công an viên xã Ninh Thạnh đến nhà chị Dương Thị Mười, yêu cầu chị ký vào biên bản do công an xã lập đối với hành vi vi phạm của ông Phạm Hồng Hồ. Chị Mười thắc mắc: “Biên bản này hôm trước các anh đã lập rồi, tôi đã ký xong, sao nay lại còn phải ký nữa?”. Anh công an viên cho biết, biên bản hôm trước do ông Nguyễn Bá Lợi lập. Sau khi kiểm tra, ông Huỳnh Văn Kích-Trưởng Công an xã Ninh Thạnh phát hiện biên bản ghi không đúng hành vi vi phạm của ông Hồ. Thực tế thì ông Hồ có hành vi “huỷ hoại tài sản người khác” nhưng ông Quý- công an viên tham gia xử lý vụ việc cùng với ông Lợi lại ghi thành “gây rối trật tự” (!?). Do đó, Trưởng Công an xã Ninh Thạnh chỉ đạo phải lập lại biên bản khác.

Lưỡi liềm không thể chém “ngọt” nhánh cây to như thế này

Ngày 30.3, chị Mười đến trụ sở Công an xã Ninh Thạnh gặp ông Kích-Trưởng công an xã và trình bày bức xúc của mình về việc bị ông Lợi “xử ép” và có biểu hiện “bao che” cho ông Hồ. Ông Kích cho biết sẽ mời ông Hồ đến làm việc, làm rõ nội dung tố cáo của chị Mười. Nếu ông Hồ vẫn khẳng định là ông “dùng liềm cắt lúa để chặt cây”, công an xã sẽ cho thực nghiệm hiện trường, yêu cầu ông Hồ “diễn lại” hành vi của mình. Qua đó, công an xã sẽ có cơ sở xử lý hành vi tuỳ theo mức độ vi phạm. Ông Kích cũng cho biết, việc ông Lợi “cho phép” ông Hồ bứng gốc kiểng nhà chị Mười là sai.

NGỌC LY