Sáng sớm ngày 31.3.2011, người dân cư ngụ bên
đường Lạc Long Quân, thuộc ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành được chứng
kiến một sự việc không kém phần “chộn rộn”. Đó là việc cơ quan thi hành pháp
luật địa phương huy động lực lượng đến để tổ chức cưỡng chế thi hành một bản án
đã qua đầy đủ các cấp xét xử theo luật định. Đặc biệt, người ta nhận thấy cùng
với các lực lượng chức năng, còn có gần như đủ mặt các vị lãnh đạo Huyện uỷ,
UBND huyện Hoà Thành. Chỉ có một việc thi hành án dân sự bình thường, sao các vị
lại quan tâm đến thế? Thật ra đây là một chuyện làm đau đầu các cấp lãnh đạo
huyện, xã từ nhiều năm qua. Đáng mừng là sự việc đã kết thúc một cách tương đối
“êm thấm”. Người phải thi hành án, sau nhiều năm cố tình không chấp hành pháp
luật, nay đã không hề có một động thái phản kháng nào.
Báo Tây Ninh số ra ngày thứ tư 30.3.2011 có đăng
bài viết về việc Chi cục Thi hành án huyện Hoà Thành chuẩn bị cưỡng chế thi hành
Bản án số 29/PTDS của TAND tỉnh Tây Ninh đối với ông Phạm Công Vĩnh và các đồng
bị đơn (cũng là người trong gia đình) tranh chấp quyền sử dụng đất với Trường
tiểu học Lê Thị Hồng Gấm do ông hiệu trưởng Võ Duy Quốc Sách đại diện. Vụ kiện
này đã được TAND hai cấp xét xử, ông Vĩnh thua kiện nhưng đến giai đoạn thi hành
án ông Vĩnh vẫn không chấp hành bản án. Nội dung bài báo không chỉ là một lời
cảnh báo mà còn có ý thuyết phục ông Vĩnh và gia đình nên tự nguyện chấp hành
bản án đã có hiệu lực pháp luật theo trình tự thi hành án đã được quy định tại
Luật Thi hành án dân sự năm 2008, bởi Chi cục Thi hành án đã tống đạt Quyết định
thông báo công khai cho các đương sự biết ngày 31.3.2011 là tổ chức cưỡng chế
thi hành án. Nhưng ông Vĩnh chẳng những không hợp tác mà còn có thái độ thách
thức làm cho việc tổ chức thi hành bản án trên phức tạp, rắc rối thêm.
Sau khi báo phát hành, chiều ngày 30.3.2011 ông
Phạm Công Vĩnh có đến gặp chính quyền xã Hiệp Tân và Chi cục Thi hành án Hoà
Thành “xin tự nguyện dỡ nhà di dời về nơi ở mới”. Từ yêu cầu đó Chi cục Thi hành
án huyện đã cho lực lượng xuống hỗ trợ ông Vĩnh tháo dỡ nhưng ông lại từ khước
và xin hoãn lại hôm sau. Trong khi hôm sau, chính là ngày tổ chức thực hiện
cưỡng chế theo quyết định (?!). Nhận thấy rõ ràng đây là biểu hiện không tích
cực của ông Vĩnh nhằm muốn tiếp tục trì hoãn việc chấp hành pháp luật; đồng thời
xét thấy thời gian tự nguyện đã hết, việc ưu ái tiếp tục cho ông Vĩnh sẽ làm ảnh
hưởng đến tiến trình thời gian thi hành bản án, Đoàn cưỡng chế quyết định tiến
hành thực hiện kế hoạch thi hành bản án.
 |
Ông Phạm Công Vĩnh và gia đình nghe
đọc quyết định cưỡng chế |
|
 |
Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành Nguyễn
Văn Lỹ chứng kiến lực lượng hỗ trợ di dời nhà ông Vĩnh |
|
 |
Các căn nhà cất trên đất Trường Lê
Thị Hồng Gấm đang được tháo dỡ |
|
 |
Hai căn nhà mới đã được cất sẵn tại
ấp Hiệp Trường, xã Hiệp Tân để hỗ trợ gia đình ông Vĩnh |
Vào lúc 7 giờ sáng ngày 31.3.2011, Đoàn cưỡng
chế thi hành án huyện với sự hỗ trợ của lực lượng bảo vệ trật tự công an huyện,
công an phòng cháy chữa cháy, lực lượng dân quân tự vệ của ấp, xã… bố trí lực
lượng đến hiện trường tại điểm tổ chức cưỡng chế, nằm về phía sau trong khuôn
viên Trường Lê Thị Hồng Gấm (cơ sở 2) thuộc ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân. Mở đầu
việc triển khai kế hoạch, Chấp hành viên Nguyễn Văn Mến tuyên đọc quyết định
cưỡng chế trước đại diện chính quyền địa phương ấp Hiệp Định, xã Hiệp Tân, các
ngành liên quan, các nhân chứng… và gia đình ông Phạm Công Vĩnh. Lúc này ông
Vĩnh mới chấp nhận tự nguyện hợp tác chấp hành án bản án, tháo dỡ vật dụng nhà
cửa dựng trái phép trên phần đất thuộc Trường tiểu học Lê Thị Hồng Gấm, giao trả
đất cho nhà trường, Đoàn cưỡng chế đã tạo điều kiện giúp đỡ hỗ trợ đưa ông Vĩnh
và gia đình về nơi ở mới do UBND huyện Hoà Thành xét cấp đất và xây dựng nhà.
Sau một buổi làm việc tích cực, Đoàn cưỡng chế
đã hoàn thành nhiệm vụ, giao đất lại cho Hiệu trưởng Trường tiểu học Lê Thị Hồng
Gấm quản lý sử dụng theo quy định của pháp luật. Có một điều người viết bài này
và đông đảo bà con trong khu vực chung quanh địa điểm cưỡng chế thuộc ấp Hiệp
Định đều lấy làm tiếc, nếu như ông Vĩnh và gia đình tích cực hợp tác với chính
quyền xã Hiệp Tân và Chi cục Thi hành án huyện Hoà Thành sớm hơn, từ khi sự việc
còn ở giai đoạn hoà giải, thậm chí ngay sau khi được toà án xử lý thì đâu phải
tốn kém thời gian, công sức của chính quyền, cơ quan pháp luật cùng với các ban
ngành, đoàn thể địa phương; nhất là bản thân gia đình ông Vĩnh sẽ không phải
chịu một khoản chi phí hàng chục triệu đồng một cách vô ích, và chắc hẳn họ đã
an cư lạc nghiệp tại nơi ở mới từ gần mười năm qua.
Mọi sự hối tiếc với ông Vĩnh gần như đã muộn
màng. Dù sao đây cũng là một lời nhắc nhở những ai có liên quan tới nghĩa vụ
thực thi pháp luật mà thờ ơ, xem thường pháp luật: Hãy lấy sự việc này mà suy
gẫm để không phải nhận hậu quả không được như ý muốn.
THÀNH CÔNG