Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Xã Thạnh Đức hiện còn đến 550 hộ nghèo (chiếm hơn 10% hộ dân trong xã). Trong đó có hàng chục hộ nằm trong khu vực điện lưới quốc gia, nhưng đến nay bà con vẫn không có khả năng để đưa điện vào nhà chỉ vì cuộc sống còn quá khó khăn, thiếu thốn.

![]() |
Chị Loan phải quay từng gàu nước giếng, mà nước thì vàng hoạch vì nhiễm phèn |
Xã Thạnh Đức hiện còn đến 550 hộ nghèo (chiếm hơn 10% hộ dân trong xã). Trong đó có hàng chục hộ nằm trong khu vực điện lưới quốc gia, nhưng đến nay bà con vẫn không có khả năng để đưa điện vào nhà chỉ vì cuộc sống còn quá khó khăn, thiếu thốn.
Anh Nguyễn Minh Tâm, trưởng ấp Bến Đình đưa chúng tôi đến thăm nhà chị Nguyễn Thị Lắm (53 tuổi). Mới 3 giờ chiều nhưng do trời chuyển mưa, nên căn nhà tôn, vách đất nhỏ hẹp của chị Lắm trở nên âm u. Cánh cửa duy nhất của căn nhà đang khép hờ. Nghe có người đến thăm, chị Lắm vội mở cửa ra. Chúng tôi bước vào gian nhà chật hẹp, vừa là nhà trên, vừa là nhà bếp của chị. Ngoài chiếc giường duy nhất, trong nhà không có gì cả. Ngay góc cửa ra vào, cách giường chừng hơn một mét là chỗ nấu ăn. Bếp là mấy cục gạch kê thẳng xuống đất. Nồi cơm mới bắc lên, củi bị ướt nên khói mù mịt. Cạnh đó, cây đèn dầu nhỏ đang toả ánh sáng leo lét. Phía góc trong gian nhà, lỉnh kỉnh mấy bịch to chứa ve chai, mủ bể, bọc ni lông… Chị Lắm vội dập lửa nồi cơm, vì sợ khói làm ngộp khách. Chúng tôi hỏi chị sao không vô điện để nhà sáng sủa như người ta, mua nồi cơm điện về nấu cho sướng, chị cười buồn, nói ngắn ngủn: “Tiền đâu mà vô!”.
Đến thăm nhà anh Huỳnh Văn Bảy, thấy phía trên trần nhà có một bóng đèn dài 1,2 m còn rất mới tôi đã mừng vì nghĩ gia đình anh vừa mới vô điện! Nhưng không phải như vậy. Chị Loan, vợ anh Bảy cho biết: bao năm qua rồi, nhìn thấy bà con xung quanh có điện, đêm đêm đèn sáng trưng, nhà nào cũng có mô tơ bơm nước, truyền hình… chị thấy phát ham nhưng gia đình chị thì điện chỉ có trong mơ. Cháu Tiến, con trai của chị (đang học lớp 8) cứ nói hoài “Phải chi nhà mình có điện chắc sướng lắm hả mẹ!”. Chị Loan nói: “Mỗi khi trời mưa là tui mừng lắm vì có nước mưa để uống!. Nhà có giếng đào nhưng phèn vàng hoạch không uống được, phải đi xin nước về uống. Khi mưa xuống thì hứng nước mưa xài”. Còn bóng đèn néon mới gắn vài ngày nay, đó là nhờ một người hàng xóm tốt bụng thấy cháu Tiến học bài bằng đèn dầu lù mù, thương quá mới cho xài ké. Xài ké, nên vợ chồng chị Loan rất e ngại, chỉ bật đèn khi cháu Tiến học bài, hoặc khi thật cần thiết. Ở nông thôn, nhưng vợ chồng anh Bảy-chị Loan không ruộng đất, không nghề nghiệp ổn định, quanh năm chỉ làm thuê kiếm sống. Nhà chỉ có hai đứa con nhưng nghèo quá, đứa con gái lớn của anh chị mới học hết lớp 9 phải nghỉ học, đi giúp việc cho người ta. Anh Bảy cho biết, vì nhà anh quá xa bình hạ thế, để đưa được nguồn điện về nhà phải tốn từ 4-5 triệu đồng. Đây là khoản tiền quá lớn đối với gia đình anh.
Trưởng ấp Bến Đình cho biết, trong ấp không chỉ có gia đình chị Lắm, anh Bảy mà còn một số hộ khác cùng cảnh ngộ như thế.
Ông Nguyễn Văn Rẽ, Bí thư Đảng uỷ xã Thạnh Đức cho biết, ở Thạnh Đức có khu vực Bố Dây Chè (Trước đây Báo Tây Ninh đã có bài viết về nỗi khổ của bà con nơi đây -NV ) nằm quá xa nguồn điện, nên từ lâu, 45 hộ dân ở khu vực này không có điện xài. Gần đây đã có 25 hộ tự bỏ tiền ra đóng góp, đưa nguồn điện từ địa phận huyện Hoà Thành về sử dụng. Còn lại 20 hộ đến nay vẫn chưa có điện. Ngoài ra trong xã còn có hàng chục hộ ở rải rác trong các ấp nằm trong khu vực đã có điện lưới quốc gia nhưng vẫn đang chịu “đói” điện, chưa kể nhiều hộ khác đang phải “xài ké” điện nhà hàng xóm. Từ khi ngành điện áp dụng giá bán điện theo định mức mới, nhiều chủ đồng hồ điện không cho “xài ké” nữa nên bà con nghèo cũng không còn dùng điện.
Đối với khu vực Bố Dây Chè, lãnh đạo xã chỉ mong cấp trên quan tâm giúp đỡ. Còn đối với hộ nghèo, nhà ở trong khu vực có điện lưới quốc gia, xã đã và đang tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ. Vừa qua, xã đã tổ chức đêm văn nghệ “Chung sức vì người nghèo” có bán vé và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ để giúp người nghèo vô điện. Tuy nhiên, số tiền vận động được chưa đủ, xã sẽ tiếp tục vận động thêm để đạt được mục đích giúp mọi người dân trong xã đều có điện sử dụng.
D.H