BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – An Giang: Công làm, thủ phá

Cập nhật ngày: 15/05/2011 - 04:50

(BTNO) – Sau hai tuần nghỉ ngơi, chiều 14.5, các cầu thủ XMF. Tây Ninh đã bước vào trận đấu đầu tiên gặp An Giang ở lượt về Giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011.

So với lượt đi, ở lượt về XMF. Tây Ninh có hai gương mặt mới là Huỳnh Văn Tươi (22) và Huỳnh Thiện Nhân (29) được hai đội bóng V-League là SHB. Đà Nẵng và CS. Đồng Tháp “cho mượn”. Tuy nhiên, trong trận gặp An Giang chỉ có Huỳnh Văn Tươi (22) được xếp đá chính. Một điều bất ngờ là HLV. Phạm Anh Tuấn thử nghiệm đưa cả hai chân sút ngoại binh Muranda (10) và Rodrigo (27) vào sân, Trương Gia Long (11) đảm nhận vị trí tiền vệ trung tâm, để Lâm Văn Ngoan (15) dạt sang cánh phải, hỗ trợ Huỳnh Tấn An (14) thay thế Ngô Dương Thái (17) ở hành lang này.

Trong khi đó, HLV. Nhan Thiện Nhân của An Giang cắm tiền đạo ngoại binh Suleiman (11) trên hàng công, hỗ trợ cho anh là Huỳnh Ngọc Quang (13) và Huỳnh Tấn Hùng (16).

Cả hai đội không lạ gì nhau nên ngay từ đầu trận, An Giang đã đẩy cao đội hình, mọi đường bóng đều nhắm thẳng hướng Suleiman (11) hoạt động khá rộng, có kỹ thuật và khả năng càn lướt tốt. XMF. Tây Ninh hơi co cụm, phải đến phút thứ 9, hậu vệ Lê Hoà (20) mới có được cú dốc bóng nước rút ở biên phải, chuyền vào trong cho Tấn An (14) đang lao xuống. Tuy nhiên, Tấn An (14) hơi lố đà, cú móc ngược bóng của anh nhẹ và không chính xác.

Trong khi đó, An Giang tập trung khoét sâu cánh phải của đội XMF. Tây Ninh, tận dụng sự không tập trung của các hậu vệ đội chủ nhà. Rất may là những cú sút của Suleiman (11) không chính xác.

Phút 15, tiền đạo XMF. Tây Ninh Rodrigo (27) có cú sút trực diện khung thành nhưng không qua nổi tay thủ môn Nguyễn Minh Nhựt (1).

Thủ môn Văn Bước (1) của XMF. Tây Ninh bất lực nhìn theo trái bóng do Suleiman (11) sút chéo góc ở phút 28. Rất may, bóng lại đi ra ngoài.

Cú sút phạt của Văn Ngoan (15) đưa bóng vào góc cao khung thành An Giang, nhưng chạm xà ngang, không thành bàn

Cú đánh đầu ăn bàn của Rodrigo (27), mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà ở phút 40

Được đánh giá là cầu thủ "chân gỗ", thường xuyên ra sân từ ghế dự bị, nhưng từ đầu mùa đến giờ Rodrigo (27) đã ghi 5 bàn cho XMF. Tây Ninh

Cú sút cận thành cực mạnh của Suleiman (11)

Trên hàng công, có vẻ như cả hai chân sút ngoại binh không phối hợp được với nhau. Rodrigo (27) thường xuyên “xách xe chạy không” trong khi Muranda (10) lạm dụng kỹ thuật, dễ bị mất bóng.

Phút 28, trong một đợt tấn công ở biên phải, đến gần sát vạch 16m50, Suleiman (11) tung cú sút chéo góc về phía khung thành thủ môn Văn Bước (1), không có hậu vệ nào của XMF. Tây Ninh kịp cản phá nhưng bóng đi ra ngoài.

4 phút sau đó, XMF. Tây Ninh được hưởng quả đá phạt cách khung thành đội khách khoảng 25m, cú sút của Văn Ngoan (15) đi ngay vào góc cao khung thành, nhưng chạm xà ngang, đánh mất cơ hội mở tỷ số.

Phút 40, hậu vệ An Giang cản phá một pha công của đội chủ nhà, bóng được đẩy là biên trái để phản công. Hậu vệ Lê Hoà (20) phán đoán được tình huống, cướp bóng ngay trước mũi giày đối phương, chuyền vào trong. Cú đánh đầu của Muranda (10) không thành công, thủ môn Minh Nhật (1) đấm bóng ra ngoài. Lần này, “chân gỗ” Rodrigo (27) không để lỡ cơ hội đánh đầu đưa bóng vào khung thành trống, mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà.

Sang hiệp hai, hai đội khá giằng co. Trước đó, cuối hiệp một, HLV. Nhan Thiện Nhân quyết định thay đổi chiến thuật, rút hậu vệ ngoại binh Alex (31) ra, đưa tiền đạo ngoại binh Zelateur (14) vào đá cặp với Suleiman (11); đưa Nguyễn Mai Thanh Tiến (21) vào thay Huỳnh Ngọc Quang (13).

Phút 54, An Giang dồn ép XMF. Tây Ninh. Suleiman (11) đối mặt với khung thành, anh tung cú sút cực mạnh, may mà thủ môn Văn Bước (1) kịp đổ người ôm gọn bóng. Đội chủ nhà phản công, Văn Tươi (22) chuyền bóng cho Rodrigo (27), cầu thủ này xoay người đánh đầu, bóng lọt qua tay thủ môn Minh Nhật (1) đi nhẹ vào khung thành. Tuy nhiên, hai hậu vệ An Giang đã kịp phá lên ngay trước vạch cầu môn.

Liền sau đó, bóng lại được đưa vào vòng 16m50. Trong một pha hỗn loạn trước khung thành, thủ môn Minh Nhật (1) đã ngã, bóng được đẩy ngay vào chân Rodrigo (27) giúp cầu thủ này lập cú đúp trong trận đấu.

Với tỷ số số 2-0, khán giả trên sân lẫn các cầu thủ XMF. Tây Ninh hoàn toàn tin chắc rằng, họ có thể đòi được món nợ thua 1-2 trên sân Long Xuyên ở lượt đi. Tuy nhiên, diễn biến trận đấu lại không như mong muốn.

Cú đánh đầu suýt ăn bàn của Rodrigo (27). Chỉ một phút sau đó, anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Suleiman (11) rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho An Giang

Ở 10 phút cuối trận đầu, Rodrigo (27) liên tục bị vây chặt

Cú sút sạt cột dọc khung thành XMF. Tây Ninh của Trần Văn Cường (10)

Các cầu thủ An Giang ăn mừng sau bàn thắng san bằng tỷ số 2-2 của Zelateur (14)

XMF. Tây Ninh bắt đầu chùn xuống. Trong một vào tình huống Muranda (10) lại thi đấu cá nhân, không chịu chuyền bóng khi Rodrigo (27) ở vị trí khá thuận lợi. Trong khi đó, hàng hậu vệ thi đấu thiếu tập trung, để hai tiền đạo đội khách Suleiman (11) và Zelateur (14) khá thoải mái càn lướt, gây sóng gió trước khung thành.

Phút 70, Suleiman (11) nhận bóng trong vòng 16m50 trong tư thế quay lưng, anh khéo léo che bóng, chuyền nhẹ cho Trần Văn Cường (10) tung cú sút. Một lần nữa, Văn Bước (1) lại chọn đúng vị trí để cản phá. Ngay sau đó, đến lượt Văn Cường đi bóng ở cánh phải, anh chuyền vào cho Suleiman (11) tung cú sút, lần này thì hậu vệ XMF. Tây Ninh kịp ngăn chặn.

Phút 80, Suleiman (11) đi bóng từ biên trái vào trung lộ, anh lần lượt qua hai hậu vệ rồi sút chéo góc, dù đã cố gắng nhưng thủ môn Văn Bước cũng đành bó tay trước cú sút quá chuẩn và đẹp. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2. Phút 84, đến lượt Zelateur (14) lại vượt qua hậu vệ đội chủ nhà, san bằng tỷ số, buộc XMF. Tây phải chấp nhận trận hoà đáng tiếc trong thể dẫn trước.

Sau trận này, XMF. Tây Ninh vẫn giậm chân ở vị trí thứ 10 với 16 điểm, An Giang cũng ở vị trí thứ 5 với 20 điểm. Vào ngày thứ Sáu, 20.5, XMF. Tây Ninh tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp TDC. Bình Dương – đội bóng đang xếp vị trí thứ 6.

Cũng trong chiều 14.5, XSKT Cần Thơ, Huda Huế lần lượt hoà 2-2 với Than Quảng Ninh và Đồng Nai ngay trên sân nhà. Trên sân Quy Nhơn, chủ nhà Bình Định cũng không thể kiếm được 3 điểm tạo lợi thế cho mình khi đón tiếp TDC Bình Dương. Trận đấu muộn giữa TP.HCM gặp Kienlongbank KG trên sân Thống Nhất cũng kết thúc với tỷ số hoà 1-1.

Như vậy, cùng với hai trận đấu sớm kết thúc với tỷ số hoà khiến lượt trận thứ 14 mùa giải HNQG Cúp Tôn Hoa Sen 2011 có tới 7/7 trận đấu đều hoà. Điều đó càng khiến cho các lượt trận còn lại diễn ra giàu kịch tính và hấp dẫn khi mà các đội đều có sự bổ sung kịp thời về dân sự ở giai đoạn 2 của mùa giải.

Sau vòng đấu thứ 14, SG Xuân Thành vẫn đứng đầu bảng, phía sau là SQC Bình Định và Kienlongbank KG. Ba đội tạm đứng cuối bảng vẫn cái tên BHTS Quảng Nam. M.Nam Định và Huda Huế. 

XẾP HẠNG VÒNG 14 GIẢI HNQG- CÚP TÔN HOA SEN 2011, NGÀY 13- 14.4.2011

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sài Gòn Xuân Thành

14

10

4

0

34

32

17

10

22

37

1

2

SQC Bình Định

14

7

3

4

24

18

9

10

8

32

4

3

Kienlongbank KG

14

5

7

2

22

20

7

12

8

34

0

4

Than Quảng Ninh

14

5

6

3

21

16

8

14

2

39

2

5

An Giang

14

6

2

6

20

22

8

23

-1

39

2

6

TDC Bình Dương

14

5

4

5

19

16

6

20

-4

36

1

7

Hà Nội

14

4

6

4

18

19

7

16

3

39

3

8

Đồng Nai

14

4

6

4

18

15

6

17

-2

32

0

9

XSKT Cần Thơ

14

5

3

6

18

14

6

19

-5

35

2

10

XM Fico Tây Ninh

14

4

4

6

16

18

5

19

-1

32

1

11

TP. Hồ Chí Minh

14

3

7

4

16

13

11

17

-4

38

4

12

BHTS Quảng Nam

14

3

4

7

13

9

6

17

-8

29

3

13

Mikado Nam Định

14

1

9

4

12

11

2

17

-6

30

3

14

Huda Huế

14

1

5

8

8

15

4

27

-12

36

4

Đặng Hoàng Thái