BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – H. Huế (2-0): Quyết định trong hiệp một

Cập nhật ngày: 18/07/2009 - 10:49

Ở lượt trận thứ 21 Giải bóng đá hạng Nhất QG – Cúp Sino 2009, Xi măng FICO Tây Ninh tiếp Huda Huế trên sân nhà, và đã tìm được trận thắng 2-0, bằng với tỷ số mà XMF. Tây Ninh đã để thua H. Huế ở lượt đi.

Trước khi vào trận, nhiều người nghĩ rằng, HLV Vũ Trường Giang sẽ đưa ngoại bình Essien Okon Flo (14) vào sân vì tiền đạo này đã hết chấn thương. Thế nhưng, thật bất ngờ khi ông Giang lại xếp Uwanaka I. Chemizie (29) – một cầu thủ khá xông xáo nhưng rất kém duyên ghi bàn – đá cặp cùng Văn Mạnh (32) – tiền đạo thường vào sân từ băng ghế dự bị. Ngược lại, trong đội hình H. Huế, “phù thuỷ” Đoàn Phùng cũng không xếp chân sút Andrew Opara (20) vào đội hình xuất phát, thay vào đó là cầu thủ khá nhỏ con Trọng Trung (13).

Hậu vệ H. Huế ngồi bệt xuống đất sau khi phá bóng vào lưới nhà từ cú sút cực mạnh của tiền đạo XMF. Tây Ninh Văn Mạnh (32)

Ngay từ đầu hiệp một, XMF. Tây Ninh đã liên tục tổ chức các pha tấn công từ hành lang cánh trái. Các cầu thủ Nguyên Quân (3), Xuân Ngọc (11) và Văn Mạnh (32) phối hợp khá ăn ý. Tiền vệ Đức Huy (10) đảm nhận vai trò phát động tấn công, cũng có những cú chọc khe khá hiểm, nhưng Uwanaka (29) hơi lập bập, thường để mất bóng hoặc chuyền hỏng.

Trong khi đó, H. Huế tấn công khá đồng đều ở hai cánh, nhưng nguy hiểm nhất vẫn là những pha triển khai ở biên phải với sự năng động của cầu thủ số Nguyễn Anh Khoa (27). Tiền đạo Trọng Trung (13) tuy nhỏ người nhưng có những cú tăng tốc khá nhanh, không ít lần tỏ ra khá vượt trội so với chốt chặn Dio Preye (5) của XMF. Tây Ninh, may nhờ sự bọc lót hiệu quả của hậu vệ Thanh Hải (2) và sự ra vào hợp lý của thủ môn Viễn Phương (1).

Phút thứ 17, trong một pha phản công, Văn Mạnh (32) chuyền bóng cho Uwanaka (29) thoát xuống nhưng cú sút của ngoại binh này lại không qua được tay thủ môn Hữu Quang (32). Ngay lập tức, H. Huế phản công, Trọng Trung dùng tốc độ vượt qua hậu vệ Tây Ninh, nhưng cú sút cuối cùng của anh vọt xà.

Phút 22, Phi Công (20) ném bóng từ đường biên cánh phải bên phần sân H. Huế, Dương Thái (17) đánh đầu hụt, Uwanaka (29) lao vào nhưng hậu vệ H. Huế kịp thời phá lên, bóng vừa tầm chân, Văn Mạnh tung cú sút cực mạnh, bóng đi chìm vào góc trái khung thành, thủ môn Hữu Quang (32) đã bó tay nhưng một lần nữa hậu vệ đội bóng cố đô lại cản phá thành công.

Phút 28, một lần nữa Uwanaka (29) cầm bóng thoát xuống bị hậu vệ H. Huế đốn ngã, trọng tài thổi phạt trong một tình huống khá nhạy cảm, ngay sát vạch 16m50. Xuân Ngọc sút phạt, bóng chỉ khẻ chạm mấy đầu ngón tay thủ môn Hữu Quang (32), lăn sát cột dọc khung thành. XMF. Tây Ninh được hưởng quả đá phạt góc từ cánh trái, hậu vệ H. Huế đánh đầu phá bóng lên, Đức Huy (10) lao xuống tung cú sút ngay vào tay thủ môn.

Phút 37, H. Huế tấn công. Cửu Phú (4) phối hợp với Tiến Thành (22), chuyền bóng vào trong, thủ môn Viễn Phương bay người phá… hụt bóng, may sao bóng trúng người hậu vệ Dio (5), tiền đạo Trọng Trung (13) lao xuống sút… bổng lên trời.

Phút 39, từ đường chuyền ra biên phải, tiền đạo XMF. Tây Ninh Văn Mạnh (32) thoát xuống, sút chéo góc, thủ môn Hữu Quang (32) đón được hướng bóng định bay người cản phá thì hậu vệ H. Huế chuồi bóng ngay vào lưới. Bàn thắng mở tỷ số 1-0 được tính cho Văn Mạnh.

Như giải toả được tâm lý, XMF. Tây Ninh liên tục tổ chức các pha tấn công, đến phút 41, Uwanaka (29) dũng mãnh đi bóng, sút cực mạnh, bóng đi xoáy, lượn vào bên phải khung thành, nâng tỷ số lên 2-0 cho XMF. Tây Ninh.

Hậu vệ Dio Preye (5) của XMF. Tây Ninh hỗ trợ nhân viên SVĐ dọn dẹp những tấm biển quảng cáo bị gió thổi văng

Sang hiệp hai, lúc này HLV Đoàn Phùng mới đưa ngoại binh Opara (20) thay cho Tiến Thành (22). Nhưng có lẽ cầu thủ này vừa hết chấn thương lại gặp trời mưa nên không tạo được đột biến nào. Trời mưa như trút, trận đấu đã phải gián đoạn khoảng 5 phút để nhân viên của sân dọn dẹp các tấm biển quảng cáo bị gió thổi tróc vào sân. Cũng phải nói rằng, mặt sân Tây Ninh có hệ thống thoát nước khá tốt nên không ảnh hưởng mấy đến lối chơi kỹ thuật của các cầu thủ H. Huế. Tuy nhiên, đội bóng cố đô lại không ghi được bàn, trong số 5 cú sút của H. Huế ở hiệp hai, 3 lần bóng đi vào phần lưới ngoài sân, 1 lần vào tay thủ môn Viễn Phương (1) và 1 lần vọt xà.

Sau trận này, vào ngày 25.7 tới, cũng trên sân nhà, XMF. Tây Ninh gặp Than Quảng Ninh, đội bóng từng thắng XMF. Tây Ninh với tỷ số đậm đà 4-0 ở vòng đấu thứ 9 ngày 18.4 trên SVĐ Cửa Ông.

Kết quả các trận còn lại ở vòng 21 Giải bóng đá hạng Nhất QG - Cúp Sino 2009:

Bình Định - SG United: 1-0

Than Quảng Ninh - NHS Quảng Nam:3-3

Hà Nội ACB - TP Cần Thơ: 1-1

A.An Giang - V. Ninh Bình: 0-0

Quảng Ngãi - TPK Tiền Giang:2-1

Đồng Nai - Hoà Phát HN:0-2

BXH giải hạng Nhất - 2009

Tt

Đội

Điểm

Trận

T

H

B

H/s

1

V. Ninh Bình

50

21

15

5

1

34-6

2

Hoà Phát HN

42

21

12

6

3

28-15

3

Bình Định

37

21

11

4

6

37-27

4

TP Cần Thơ

35

21

9

8

4

27-20

5

Than Quảng Ninh

32

21

9

5

7

30-22

6

Huda Huế

29

21

7

8

6

16-14

7

F. Tây Ninh

29

21

8

5

8

27-31

8

Đồng Nai

25

21

6

7

8

24-22

9

AG An Giang

25

21

6

7

8

20-29

10

Hà Nội ACB

24

21

6

6

9

25-28

11

TPK Tiền Giang

20

21

6

2

13

22-29

12

NHS Quảng Nam

19

21

3

10

8

22-34

13

Sài Gòn United

18

21

5

3

13

17-29

14

STN Quảng Ngãi

14

21

2

8

11

17-36

Đặng Hoàng Thái