BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – HN. Tiền Giang: Ngoại binh M. H. Eric lập công lớn

Cập nhật ngày: 13/03/2010 - 09:13

Ngay cả những người giữ xe trước sân vận động Tây Ninh cũng bất ngờ khi khá đông khán giả đến sân xem trận Xi măng Fico Tây Ninh tiếp Hải Nhân Tiền Giang chiều 13.3. Vì cách đây một tuần, không ít người thề không bao giờ đến sân nữa khi đội nhà thảm bại với tỷ số không tưởng 0- 6 trước An Giang. Hoá ra, giận thì giận – thương thì thương, khán giả vẫn hy vọng đội nhà sẽ nhanh chóng quên đi thất bại để đối mặt với một đội bóng miền Tây khác – HN. Tiền Giang do HLV. Nguyễn Văn Thịnh, có biệt danh là Thịnh “đen”, dẫn dắt.    

Sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số, Muranda H. Eric (10) chạy về cuối sân ăn mừng, tiền vệ Antonio F. Padilha (26) của HN. Tiền Giang nhào tới trọng tài biên, phản đối quyết định công nhận bàn thằng của trọng tài chính.

Thiếu Long Giang (5) vì bị kỷ luật, Đinh Cường (9) cũng không được đưa vào sân ngay từ đầu, sức mạnh của HN. Tiền Giang sụt giảm hẳn. Trong khi đó, về phía đội chủ nhà, HLV. Phạm Anh Tuấn thay đổi hàng loạt vị trí, thủ môn số 1 Viễn Phương tạm thời được thay thế bằng Võ Thanh Tùng (25), tiền đạo Đình Khang (11) cũng ngồi trên ghế dự bị để Trịnh Hoài Nam (9) đá cặp cùng Muranda H. Eric (10). Tuy nhiên, các cầu thủ XMF. Tây Ninh thi đấu khá rối, liên tục có những đường chuyền hỏng và sai địa chỉ. Hàng hậu vệ vẫn chưa khắc phục được sai lầm kèm người không chặt, rất may là những đợt tấn công của HN. Tiền Giang không quá sắc bén, hoặc bị thủ môn Thanh Tùng (25) hoá giải.

Bước ngoặt của trận đấu bắt đầu từ phút 15. Trong một pha ném biên của XMF. Tây Ninh, bóng chạm chân một cầu thủ HN. Tiền Giang, có lẽ vị trọng tài biên phải không phát hiện nên cho rằng Eric (10) nhận bóng trong thế việt vị và phất cờ Trong khi đó, trọng tài chính Trương Trần Quang Tuấn cho trận đấu tiếp tục, Eric (10) dẫn bóng lao xuống, tung một cú sút chéo góc, ghi bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà. Các cầu thủ HN. Tiền Giang ào đến vây quanh trọng tài Quang Tuấn để phản đối. Sau khi hội ý với trọng tài biên, ông Tuấn chỉ tay về phía giữa sân, công nhận bàn thắng. Một số cầu thủ HN. Tiền Giang xô đẩy trọng tài, thậm chí còn đòi “đình công” không thi đấu. Trận đấu bị gián đoạn ít nhất 5 phút.

Trong một chiều không may mắn, thủ môn Thanh Hải (24) của HN. Tiền Giang phải 4 lần vào lưới nhặt bóng.

Đến lúc này, ông Thịnh “đen” quyết định xua quân dồn sức tấn công liên tục nhằm tìm bàn thắng gỡ hoà. Có vẻ như HLV. Phạm Anh Tuấn cũng mong muốn ông Thịnh làm điều này để giăng bẫy và kỳ vọng vào tốc độ càn lướt của ngoại binh Eric (10) trong những bài phản công.

Phút thứ 20, XMF. Tây Ninh phản công, Eric nhận bóng từ hàng tiền vệ, anh nhóng chóng đẩy cho Hoài Nam (9) thoát xuống. Cầu thủ này bị một hậu vệ theo sát, nên khi dẫn bóng vào vòng cấm, lúng túng không vượt qua được thủ môn Thanh Hải (24).

Người anh em miền Tây An Giang đã từng thắng XMF. Tây Ninh, nên các cầu thủ HN. Tiền Giang càng không muốn để thua. Vì thế, họ liên tục triển khai các pha tấn công, xuất phát từ tiền vệ nhỏ con Nguyễn Thanh Hải (14) và ngoại binh Antonio F. Padilha (26). Phút 25, Huỳnh Phúc Hiệp  (10) bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số cho HN. Tiền Giang. Trong một pha lộn xộn ở cánh phải khung thành, thủ môn Thanh Tùng (25) lỡ nhịp, bóng được chuyền ngược sang cánh trái, Phúc Hiệp (10) lao xuống, nhưng trước khung thành gần như trống, anh lại đưa bóng ra ngoài.

4 phút sau đó, từ trung lộ, Padilha (26) dẫn bóng nhập thành, anh vượt qua được một hậu vệ của XMF. Tây Ninh, tâng bóng qua đầu thủ môn Thanh Tùng (25), chạm vào xà ngang.

Dường như đây cũng là điềm chẳng lành cho đội bóng miền Tây. Phút 31, trong một pha phối hợp, nhận được đường chuyền của Eric (10), Hoài Nam (9) vượt qua được thủ môn Thanh Hải (24) của HN. Tiền Giang, nhưng bị một hậu vệ bay người kéo ngã ngay trong vòng cấm, trọng tài chỉ tay về chấm 11m. Eric (10) dễ dàng nâng tỷ số 2- 0 cho XMF. Tây Ninh.

Những phút còn lại của hiệp một, cả hai đội đều không có pha bóng nào đặc sắc dù HLV. Nguyễn Văn Thịnh đã đưa Đinh Cường (9) vào sân.

Sang hiệp hai, ngay phút 48, Eric (10) nâng tỷ số lên 3-0, lập một hattrick từ đường chuyền phản công của tiền vệ Trần Văn Hùng (7).

Mọi hy vọng của các cầu thủ HN. Tiền Giang gần như tan biến, họ không tìm được đường vào khung thành thủ môn Thanh Tùng (25) vì XMF. Tây Ninh co cụm phòng thủ.

Trận đấu trở nên nhạt hẳn. Phút 90, XMF. Tây Ninh lại phản công, Eric (10) xâm nhập vòng cấm địa, tung cú sút cực mạnh, bóng chạm xà ngang đập xuống đất. Trong tư thế nửa xoay lưng về phía khung thành, Eric tiếp tục tung cú sút thứ hai, bóng đi thẳng vào lưới, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0.

Cờ lại tung bay trên SVĐ. Tây Ninh.

Sau trận này, ngày 20.3 tới, XMF. Tây Ninh sẽ ra Bắc, đến làm khách trên sân Cẩm Phả của Than Quảng Ninh; ngày 3.4, gặp Viettel trên sân Mỹ Đình đến ngày 10.4 mới trở lại sân nhà tiếp NHS Quảng Nam.

Kết quả các trận đấu còn lại ở vòng 5 Giải hạng Nhất QG Cúp Tôn Hoa Sen 2010:

Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - Bình Định: 1-1

Sân Đồng Nai: Đồng Nai Ber. - Viettel: 4-0

Sân An Giang: An Giang - TDC. Bình Dương: 3-2

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB - Quảng Nam: 4-0

Sân Thống Nhất: TP. HCM - Cần Thơ: 1-1                   

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 5 - GIẢI HẠNG NHẤT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

4

3

1

0

10

11

3

5

+6

16

0

2

An Giang

5

2

2

1

8

11

7

5

+6

13

2

3

SQC Bình Định

5

2

2

1

8

11

5

7

+4

11

1

4

TP.HCM

5

2

2

1

8

8

5

6

+2

7

0

5

XM Fico Tây Ninh

5

2

2

1

8

9

3

10

-1

11

2

6

TP.Cần Thơ

5

1

4

0

7

5

2

4

+1

14

1

7

Đồng Nai. Berjaya

5

1

3

1

6

5

0

2

+3

12

0

8

Than Quảng Ninh

4

1

2

1

5

6

3

5

1

10

4

9

Quảng Nam

4

1

2

1

5

1

0

4

-3

13

1

10

TDC Bình Dương

5

1

1

3

4

7

5

8

-1

10

0

11

Huda Huế

4

1

1

2

4

5

5

7

-2

6

1

12

Hải Nhân Tiền Giang

5

1

1

3

4

4

2

11

-7

13

0

13

Viettel

4

0

1

3

1

4

4

13

-9

10

1

Đặng Hoàng Thái