BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – KLB. Kiên Giang: Vất vả cầm hoà

Cập nhật ngày: 19/03/2011 - 05:28

Cầu thủ của 2 đội dành một phút mặc niệm chia sẻ những mất mát của người dân Nhật Bản sau trận động đất - sóng thần ngày 11.3.

(BTNO) – Trên sân nhà, mở tỷ số trước, nhưng phải rất vất vả Xi măng Fico Tây Ninh mới có thể cầm hoà được Kienlongbank Kiên Giang ở vòng đấu thứ 7, Giải hạng nhất quốc gia - Cúp Tôn Hoa Sen diễn ra chiều 19.3 trên SVĐ Tây Ninh.

Trước khi bước vào trận, cầu thủ của 2 đội cùng khoảng 3.000 khán giả đã dành một phút mặc niệm chia sẻ những mất mát của người dân Nhật Bản sau trận động đất - sóng thần ngày 11.3.

Trong trận đấu này, HLV. Phạm Anh Tuấn đã áp dụng chiến thuật khá hợp lý khi yêu cầu các cầu thủ cố gắng tranh chấp bóng ngay trên phần sân đối phương. Lối đá này đã làm cho các cầu thủ KLB. Kiên Giang lúng túng trong những phút đầu, và đã góp phần giúp XMF. Tây Ninh có bàn thắng mở tỷ số 1-0. Phút thứ 7, tiền đạo Muranda Eric (10) cầm bóng vượt qua hai cầu thủ KLB. Kiên Giang, anh chuyền sang cánh trái cho đồng đội, bóng được trả vào vòng 5m50, Muranda Eric (10) đón bóng sút trúng người thủ môn Dương Kiến Phúc (1), bóng văng ra ngay tầm chân Nguyễn Trung Tiến (12), tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào khung thành.

Phút thứ 7, Muranda Eric (10) sút trúng người thủ môn Dương Kiến Phúc (1)...

... và Trung Tiến (12) không bỏ lỡ cơ hội đệm bóng vào khung thành

Bàn thắng mở tỷ số làm các cầu thủ XMF. Tây Ninh phấn khích

Sau bàn thắng này, trận đấu trở nên sôi động hơn. Dẫn trước, nhưng các cầu thủ XMF. Tây Ninh lại không thể duy trì áp lực, trái lại còn liên tục mắc lỗi chuyền sai hoặc phối hợp không ăn ý. Đặc biệt là tiền vệ Ngô Dương Thái (17), trong trận này, anh thi đấu dưới sức mình, thường xuyên đặt đồng đội vào tình thế “ẹo sống lưng” hoặc để mất bóng. Bên cạnh đó, hàng hậu vệ thi đấu cũng khá lơi lỏng, kèm người không chặt. Nếu không có sự cố gắng của hậu vệ Nweza Chinedu (2), chắc chắn thủ môn Nguyễn Văn Bước (1) gặp không ít khó khăn.

Với một đội hình gắn kết, hai cánh khá năng động, chịu khó đột phá, nỗ lực của KLB. Kiên Giang đã được đền đáp khi một cầu thủ bị hậu vệ XMF. Tây Ninh phạm lỗi ngay sát vạch 16m50 ở phút 24. Lần này đến lượt cầu thủ mang số áo 12 của đội khách là Bùi Văn Thái ghi bàn bằng cú sút phạt, bóng bay qua hàng rào, thẳng vào góc trái khung thành, thủ môn Văn Bước hầu như đứng chôn chân.

Phút 28, tiền đạo Trung Tiến (12) có một pha đột phá pha hàng hậu vệ KLB. Kiên Giang, nhưng cú đẩy bóng của anh quá xa chân, nên thủ môn Kiến Phúc (1) kịp thời lao ra ôm gọn bóng.

Trong trận đấu này, hàng công XMF. Tây Ninh cố gắng bao nhiêu thì hàng thủ lại bộc lộ quá nhiều sai sót. Phút 37, trong một pha phối hợp trên phần sân nhà, hậu vệ Lê Hoàng Hiếu (4) đã để bóng lọt vào chân đối phương. Tiền vệ KLB. Kiên Giang Nguyễn Ngọc Anh Thoại (14) không bỏ lỡ cơ hội thoát xuống, thủ môn Văn Bước (1) lao ra nhưng anh không thể cản phá cú ra chân quá nhanh của Anh Thoại. Tỷ số được nâng lên 2-1 cho đội khách.

Phút 44, hậu vệ XMF. Tây Ninh Nweza Chinedu (2) lên tham gia tấn công, anh có một cú đánh đầu khá chuẩn, nhưng bóng lại đi ra ngoài cột dọc khung thành.

Dương Thái (17) tung cú sút thật căng, thủ môn Kiến Phúc (1) bay hết người nhưng không với tới...

... bóng chạm cột dọc, văng luôn vào lưới.

Cờ CLB XMF. Tây Ninh lại tung bay

Trong giờ nghỉ giữa hiệp, HLV. Phạm Anh Tuấn tỏ ra rất bực bội trước sai lầm của các cầu thủ. Thi đấu dưới sức, nhưng sang hiệp hai, Dương Thái (17) lại là người san bằng tỷ số 2-2 cho XMF. Tây Ninh. Bàn thắng được ghi trong tình huống tấn công từ cánh trái, bóng được lật sang phải và trả lại tuyến hai. Dương Thái (17) tung cú sút thật căng, thủ môn Kiến Phúc (1) bay hết người nhưng không với tới, bóng chạm cột dọc, văng luôn vào lưới.

Văn Hùng (7) khá nhỏ con nên cú đánh đầu của anh không ghìm được bóng xuống, bõ lỡ cơ hội nâng tỷ số cho XMF. Tây Ninh

Sau bàn thắng này, hai đội thay phiên vây ép khung thành của nhà, cầu thủ hai đội cũng liên tục phạm lỗi buộc trọng tài Kiều Việt Hùng phải sử dụng thẻ vàng để “trấn áp”. Cả trận, mỗi đội lãnh 5 thẻ vàng. Lẽ ra, XMF. Tây Ninh đã có thể nâng tỷ số nếu ở phút 54, tiền vệ Trần Văn Hùng trong một tư thế khá trống, anh đánh đầu chính xác hơn, có thể đội chủ nhà sẽ không tuột xuống vị trí 11 trong bảng tổng sắp.

 Sau trận hoà này, XMF. Tây Ninh khó lòng thoát khỏi nhóm cuối bảng khi phải gặp Sài Gòn Xuân Thành – đội bóng dẫn đầu bảng - trên sân Thống Nhất vào ngày 26.3 tới.

Kết quả vòng 7 giải HNQG – Cúp Tôn Hoa Sen 2011

Ngày

Giờ

Sân

MT

Đội

Đội

Kết quả

T6, 18.3

15.30

H. Đẫy

43

Hà Nội

Than Quảng Ninh

3-0

T7, 19.3

17.00

T.Nhất

44

TP.HCM

Huda Huế

 1-1 

15.30

Cần Thơ

45

XSKT Cần Thơ

Sài Gòn XT

1-1

15.30

Đ.Nai

46

Đồng Nai

An Giang

3-1

15.30

T. Trường

47

Nam Định

TDC Bình Dương

2-3

15.30

T. Ninh

48

XM Fico Tây Ninh

Kienlongbank KG

2-2

15.30

Q.Nhơn

49

SQC Bình Định

BHTS Quảng Nam

 0-1 

 

XẾP HẠNG TẠM THỜI VÒNG 7 GIẢI HNQG-CÚP TÔN HOA SEN 2011, NGÀY 18- 19.3

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Sài Gòn Xuân Thành

7

6

1

0

19

19

12

3

16

17

0

2

SQC Bình Định

7

4

2

1

14

10

4

5

5

18

2

3

An Giang

7

4

0

3

12

10

3

10

0

23

0

4

Đồng Nai

7

3

2

2

11

8

2

7

1

18

0

5

Than Quảng Ninh

7

3

2

2

11

9

3

9

0

18

1

6

Kienlongbank KG

7

2

4

1

10

6

5

4

2

19

0

7

TP.Hồ Chí Minh

7

2

3

2

9

7

3

7

0

39

1

8

TDC Bình Dương

7

3

0

4

9

8

5

12

-4

19

1

9

Hà Nội

7

2

2

3

8

9

3

7

2

25

0

10

XSKT Cần Thơ

7

2

2

3

8

7

2

10

-3

19

2

11

XM Fico Tây Ninh

7

2

1

4

7

7

1

10

-3

17

0

12

BHTS Quảng Nam

7

2

1

4

7

7

5

13

-6

16

2

13

Huda Huế

7

1

2

4

5

6

1

10

-4

15

2

14

Mikado Nam Định

7

0

4

3

4

7

2

13

-6

18

2

Đ. Hoàng Thái