BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – SQC. Bình Định: “Vó ngựa” Bình Định bị kìm chân

Cập nhật ngày: 03/08/2010 - 05:41

(BTNO) - Trước khi bước vào trận đấu ở vòng 23 Giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2010 chiều 3.8, ít ai nghĩ rằng đội nhà sẽ cản được bước tiến của đội bóng đất võ khi họ đang khao khát giành chiến thắng với hy vọng sẽ tìm được chiếc vé thứ hai lên hạng V-league, khỏi phải phập phồng trước cảnh phải đấu play-off.

Pha hỏng ăn của Martin (29) ở phút thứ 10

 

Mành lưới XMF. Tây Ninh rung lên ở phút 16.

 

Văn Hùng (7) trong vòng vây của các hậu vệ SQC. Bình Định ghi bàn cần bằng tỷ số 1-1.

Vì thế không có gì ngạc nhiên khi HLV Phan Tôn Quyền của SQC. Bình Định đã tung vào sân đội hình mạnh nhất với các cầu thủ như A Huỳnh (35), Long Giang (34), Khoa Thanh (27), Phương Thời (12) và hai ngoại binh tương đối đẳng cấp là Cruz D. Jorgeluiz (10) và Ozottite Smart Ejife (11). Trong khi đó, ngoài việc mất Thế Phong (24) bị cấm thi đấu, cho dù đã đủ điểm trụ hạng, nhưng HLV. Phạm Anh Tuấn cũng không muốn “mất mặt” trên sân nhà nên đưa Hoài Nam (9) vào đá cặp với Martin (29) trên hàng công, để Muranda (1) ngồi ngoài, nhường suất đá chính cho trung vệ Rocha (5) để tập trung phòng thủ, với hy vọng cầm hoà.

Thực tế trên sân, rõ ràng SQC. Bình Định tỏ ra lấn lướt, thậm chí có thể nói là luôn ép sân đội chủ nhà với Cruz (10) khá năng động có những đường chuyền như đặt, trong khi tiền đạo Ozottite (11) có khả năng tì đè và sức rướn tốt, không ít lần buộc các hậu vệ XMF. Tây Ninh “ngửi khói”.

Có vẻ như HLV. Phạm Anh Tuấn đã bắt được bài của đối phương, thường xuyên sử dụng đòn phản công, đánh thẳng vào trung lộ. Phút thứ 8, Hoài Nam (9) nhận bóng cách khung thành khoảng 25m, anh tung cú sút từ xa nhưng quá nhẹ.

Phút thứ 10, cũng trong một pha đánh trung lộ, bóng được đẩy ra biên phải rồi tạt vào trong khu vực 5m50, một hậu vệ SQC Bình Định nhảy lên đánh đầu vuột bóng, Martin (29) áp sát phía sau lưng. Tuy nhiên cú sút của ngoại binh này lại quá hiền, thủ môn Văn Phúc (1) chỉ cần ngã người là ôm gọn bóng.

Phút thứ 16, cũng trong một tình huống tương tự trên phần sân XMF. Tây Ninh, bóng được rót vào giữa, một hậu vệ nhảy lên đánh đầu, khổ thay bóng lại đi ngược ra phía sau. Ozottite (11) không bỏ lỡ cơ hội đoạt bóng, tung cú sút như trái phá, xé lưới thủ môn Thanh Tùng (25), mở tỷ số 1-0 cho SQC. Bình Định.

Áo đỏ ăn mừng sau pha ghi bàn từ cú sút phạt của Khoa Thanh (27), nâng tỷ số lên 2-1 cho SQC. Bình Định.

 

Tiền vệ XMF. Tây Ninh Dương Thái (17) đầu băng trắng vẫn tả xung hữu đột.

 

Khán giả phấn khích sau bàn thắng gỡ hoà 2-2 của Muranda (10).

Trong hiệp một và cả hiệp hai, nhận biết khó đưa bóng vượt qua hàng hậu vệ đối phương, HLV Phạm Anh Tuấn chỉ đạo các cầu thủ sút xa. Dù không ghi được bàn thắng nhưng không ít lần thủ môn Văn Phúc (1) đã phải trổ hết tài nghệ mới cản phá được những cú sút của Martin (29), Văn Ngoan (15), Dương Thái (17).

Phút 21, Văn Ngoan (15) chuyền bóng từ giữa sân lên cho Martin (29), cầu thủ này dẫn bóng hướng sang biên trái rồi ngoặc lại cho Văn Hùng (7) đang trên đà lao xuống. Tiền vệ nhỏ con này cầm bóng, vượt qua hai hậu vệ, kịp tung cú sút chéo góc trước khi hậu vệ thứ ba băng vào, gỡ hoà 1-1 cho XMF. Tây Ninh.

Trong trận này, đội bóng đất võ luôn gây nguy hiểm cho đội chủ nhà trong những tình huống cố định. Phút 24, Cruz (10) đá phạt ở khoảng cách 25m, bóng đập cột dọc khung thành thủ môn Thanh Tùng (25) bật ra, 3 cái áo đỏ ào xuống nhưng rất may, một hậu vệ XMF. Tây Ninh kịp lui về phá bóng lên. Phút 28, SQC. Bình Định lại được hưởng một quả đá phạt cách khung thành khoảng 18m. Lần này là Khoa Thanh (27), bóng lại đập cột dọc, đi luôn vào lưới, nâng tỷ số lên 2-1.

Trong những phút còn lại của hiệp một, nếu thủ môn Văn Phúc (1) không xuất sắc và có mặt Muranda (10) trên sân chắc chắn tình thế trên sân sẽ đổi khác. Hai lần Martin (29) sút từ xa ở phút 31 và 38, thủ môn SQC. Bình Định đều bị “ói” bóng, nhưng không có cầu thủ nào của XMF. Tây Ninh lao lên kịp.

Sang hiệp hai, XMF. Tây Ninh quyết định chơi tấn công SQC. Bình Định, HLV. Phạm Anh Tuấn rút Hoài Nam (9) ra, đưa Viễn Đông (4) vào; rút Rocha (5) ra, đưa Muranda (10) vào để gia tăng sức mạnh ở hàng tiền đạo. Quyết định của ông Tuấn xem ra khá hợp lý khi Muranda (10) chính là người đã giúp XMF. Tây Ninh rượt đuổi tỷ số thành công. Phút 56, cầu thủ này đã ghi bàn gỡ hoà 2-2 cho đội nhà.

Trời đột nhiên đổ mưa nặng hạt, nhưng sức nóng từ khán đài lan toả xuống sân, các cầu thủ XMF. Tây Ninh gây sức ép trước khung thành thủ môn Văn Phúc (1). Trong một pha nhảy lên đánh đầu, Dương Thái (17) va chạm với đồng đội Muranda (10) và một hậu vệ đối phương, máu chảy xuống mặt. Anh được đưa ra sân, đầu được băng kín nhưng vẫn kiên quyết không rời sân. Phút 67, Dương Thái (17) chuyền bóng vào khu vực 5m50, Martin (29) lao xuống đón bóng, đối diện với khung thành nhưng cú xỉa bóng cuối cùng của anh lại đưa bóng ngay vào tay thủ môn.

Hậu vệ XMF. Tây Ninh tranh cãi vì lơi lỏng không kèm Khoa Thanh (27) để cầu thủ này ghi bàn nâng tỷ số lên 3-2.

 

Sau cơn mưa, cầu vồng hiện lên trên sân vận động Tây Ninh.

 

Muranda (10) lại thực hiện cú santo ăn mừng bàn thắng gỡ hoà 3-3.

Phút 72, XMF. Tây Ninh phản công, Martin nỗ lực đi bóng chuyền cho Muranda (10) đang dạt qua cánh phải, cầu thủ này tung cú sút chéo góc, bóng đi cách cột dọc trong gang tấc.

Phút 75, trời đổ mưa lớn, Khoa Thanh đi bóng đến sát vạch 16m50 rồi tung cú sút, nâng tỷ số lên 3-2 cho SQC. Bình Định. Tuy nhiên, chỉ 4 phút sau đó, Muranda (10) lại cân bằng tỷ số 3-3.

Lúc này, trên sân Tự Do, đội bóng đang tranh chấp với SQC. Bình Định chiếc vé thứ hai lên hạng V-League đang bị Huda Huế dẫn trước 2-1. Quyết thắng, HLV. Phan Tôn Quyền liên tục kêu gọi học trò tổ chức tấn công. Phút 90+3, hậu vệ Phan Văn Trí (22) của XMF. Tây Ninh cản phá một pha tấn công của đội khách, nhận thẻ vàng thứ hai buộc phải rời sân. Rất may, tỷ số 3-3 vẫn được giữ nguyên cho đến khi trọng tài Nguyễn Văn Đông thổi còi kết thúc trận đấu.

BXH VÒNG 23 GIẢI HẠNG NHĂT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 3.8.2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

21

12

4

5

40

44

14

29

15

52

2

2

Than Quảng Ninh

21

10

7

4

37

32

12

26

6

57

6

3

SQC Bình Định

21

11

4

6

37

42

18

28

14

50

3

4

An Giang

21

9

6

6

33

32

18

25

7

65

7

5

Quảng Nam Xuân Thành

21

9

5

7

32

23

10

20

3

44

2

6

XM Fico Tây Ninh

22

7

8

7

29

36

14

44

-8

52

7

7

TDC Bình Dương

22

8

4

10

28

33

14

34

-1

54

0

8

XSKT.Cần Thơ

21

6

9

6

27

24

11

23

1

49

3

9

Huda Huế

21

7

6

8

27

26

15

32

-6

41

3

10

Viettel

21

6

6

9

24

31

6

37

-6

61

1

11

TP.Hồ Chí Minh

22

6

5

11

23

25

9

40

-15

45

0

12

Hải Nhân Tiền Giang

21

7

1

13

22

28

10

30

-2

50

4

13

Đồng Nai. Berjaya

21

4

7

10

19

20

7

28

-8

50

4

Đặng Hoàng Thái