BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – Than Quảng Ninh: Kịch tính ở hiệp hai

Cập nhật ngày: 18/07/2010 - 06:03

(BTNO) - Chiều 17.7, trong một trận đấu tưởng chừng như phần thắng đã nghiêng về Than Quảng Ninh khi mới đến phút 52, Xi măng Fico đã bị dẫn trước với tỷ số 1- 3. Thế nhưng đội chủ nhà đã vùng lên, lật ngược thế cờ và suýt chút đã giành chiến thắng trước đội bóng đất mỏ nếu như trọng tài Trần Xuân Nguyện không từ chối công nhận bàn thắng của XMF. Tây Ninh ở phút 81.

Trước trận đấu, nhiều người cho rằng, dù có lợi thế sân nhà nhưng XMF. Tây Ninh khó lòng kiếm điểm trước Than Quảng Ninh – đội bóng xếp thứ hai sau vòng đấu thứ 18 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2010. Đội bóng đất mỏ giàu tham vọng, đặc biệt là khi sở hữu cặp tiền đạo ngoại binh Belibi Celestin Didier (10), Nsi Amougou Ch.Jose (21), mỗi người đều đã ghi được 6 bàn thắng trước khi gặp XMF. Tây Ninh ở lượt đấu thứ 19 chiều 17.7. Quả thật, Than Quảng Ninh khá mạnh, HLV Đinh Cao Nghĩa không cần đưa Belibi (10) vào sân ngay từ đầu, chỉ một mình Jose (21) cũng đã xé nát hàng thủ XMF. Tây Ninh trong gần 2/3 thời gian trận đấu.

Niềm vui của Nsi Amougou Ch.Jose (21) và các cầu thủ Than Quảng Ninh sau pha ghi bàn mở tỷ số

 

Hàng thủ XMF. Tây Ninh bất lực nhìn bóng bay vào lưới, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách

Sau trận thua 1 -3 trước Hải Nhân Tiền Giang hôm 10.7, HLV Phạm Anh Tuấn đã có sự điều chỉnh đội hình trong trận tiếp Than Quảng Ninh. Việc XMF. Tây Ninh tuột xuống hạng 8 trong bảng xếp hạng khiến ông Phạm Anh Tuấn khá mạo hiểm khi quyết định chơi đôi công với đội khách, xếp Mendez Diego Martin (29) cùng đá cặp với Muranda H. Eric (10) trên hàng tiền đạo. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc hàng hậu vệ vốn lỏng lẻo của XMF. Tây Ninh không có sự phục vụ của trung vệ Everton Eriel Rocha (5), để cho Jose (21) tự do tung hoành khi các hậu vệ bị hút về phía “chim mồi” Rafael Souza (15).

Tuy nhiên, nếu các chân sút của Tây Ninh chính xác hơn, HLV Phạm Anh Tuấn đã thành công trong đấu pháp này. Ngay từ những phút đầu của trận đấu, các cầu thủ XMF. Tây Ninh đã dồn ép Than Quảng Ninh. Phút thứ 5, Đào Thế Phong (24) nhận bóng từ khu vực giữa sân, anh chuyền ngay cho Martin (29), bất chấp sự kèm sát của hai hậu vệ Than Quảng Ninh, cầu thủ này vẫn dẫn bóng đi sát đường biên phải rồi ngoặc bóng vào trong. Một hậu vệ của đội khách phá bóng ra, đến ngay chân Dương Thái (17), dù không bị ai kèm, nhưng cầu thủ này lại quá vội vàng tung cú sút, bóng đi chệch cột dọc trong sự tiếc nuối của 3.000 khán giả nhà. Một phút sau đó, đến lượt Muranda (10) nhận bóng ngay vạch 5m50, anh lấy hết sức sút thật mạnh, bóng vọt lên trời. Hai cơ hội ăn bàn mười mươi bị bỏ lỡ.

Đến phút 17, Dương Thái (17) nỗ lực đoạt bóng trong chân hậu vệ đối phương, anh bị phạm lỗi cách khung thành khoảng 25m, lệch sang trái. Quả đá phạt của XMF. Tây Ninh đi chìm, thẳng vào vị trí thủ môn đã khép góc.

Từ phút này, Than Quảng Ninh mới xốc lại đội hình, tổ chức các pha tấn công về phía khung thành đội chủ nhà. Thực tế, trong hiệp một, đội khách chỉ có 3 cơ hội, nhưng có 2 cơ hội biến thành bàn thắng. Phút 23, Jose (21) nhận bóng ở biên trái, anh thoát đi, vượt qua hai hậu vệ xuống gần đường biên ngang mới tung cú sút vào ngay vị trí thủ môn Viễn Phương (1). Phút 28, lại cũng là Jose (21) nhận bóng ở khu vực trung lộ, anh dùng kỹ thuật lách qua một hậu vệ, đẩy thêm một nhịp để tìm chỗ trống rồi tung cú sút, bóng nằm gọn trong lưới khung thành đội XMF. Tây Ninh, mở tỷ số 1-0.

Văn Ngoan (15) chia vui cùng đồng đội sau bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

 

Thủ môn Viễn Phương (1) chỉ biết ngoái đầu nhìn bóng chui gọn vào lưới sau pha đánh đầu của Jose (21). Tỷ số 3-1 cho đội khách.

Jose (21) chứng tỏ mình là một cầu thủ có đẳng cấp vượt trội khi luôn giành phần thắng trong những pha đua tốc độ, qua người hay những pha đánh đầu rất nguy hiểm. Phút 35, Than Quảng Ninh hưởng quả đá phạt bên cánh phải, bóng được treo lơ lửng ở khu vực trước vạch 5m50, Jose (21) là người nhảy cao nhất, đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng đất mỏ.

Phút 44, đội chủ nhà lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội ăn bàn. Tây Ninh được hưởng quả đá phạt, một cái đầu nhô lên đưa bóng về phía sau, một cầu thủ từ tuyến hai băng lên tung cú sút cực mạnh, bóng dội cột dọc. Phút 45+1, Martin (29) nhận đường chuyền vượt tuyến của Đào Thế Phong (24), anh đánh đầu trả bóng lại nhưng không có cầu thủ nào lên kịp.

Trước khi bước vào hiệp hai, ở khu vực kỹ thuật của đội XMF. Tây Ninh, HLV Phạm Anh Tuấn tỏ ra khá bực bội khi các học trò của mình không thể biến cợ hội thành bàn thắng. Có vẻ như những lời căn dặn của ông “thấm” vào các cầu thủ nên sang hiệp hai, XMF. Tây Ninh chơi tưng bừng hơn, thực hiện một cuộc rượt đuổi đầy kịch tính. Phút 49, đội chủ nhà được hưởng quả đá phạt góc ở cánh phải, bóng rơi vào “vùng hỗn loạn” trước khung thành thủ môn Minh Mạnh (26) của Than Quảng Ninh, bật ra ngoài. Từ khoảng cách 20m, tiền vệ Văn Ngoan (15) tung cú sút, bóng xuyên qua một rừng chân, nằm gọn trong lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Tuy nhiên, hàng thủ Tây Ninh vẫn không rút kinh nghiệm từ những bàn thua đầu tiên. Phút 52, Than Quảng Ninh được hưởng quả đá phạt, không kèm được Jose (21) để cho cầu thủ này tự do đánh đầu, nâng tỷ số lên 3-1, lập hattrick, nâng số bàn thắng của anh từ đầu giải lên 9 bàn.

Phút 54, Mai Ngọc Quang (9) của đội bóng đất mỏ đi bóng ở biên phải, tạt vào trong, “chim mồi” Rafael Souza (15) áp sát tung cú sút nhưng thủ môn Viễn Phương kịp đổ người bắt gọn. Phút 56, Hoàng Tuấn Anh (4) đẩy bóng vào khu vực trung lộ, chuyền cho Jose (21), chỉ bằng một cú xoay người, cầu thủ này đã loại bỏ một hậu vệ của Tây Ninh. Tuy nhiên, cú sút cuối cùng của anh lại đi chệch cột dọc.

Thủ môn Minh Mạnh (26) đã rất cố gắng nhưng không ngăn được bàn thắng rút ngắn tỷ số 2-3 của Muranda (10)

 

Lần này thì Viễn Phương (1) đã cản phá được cú sút của Jose (21)

 

Sự phấn khích của khán giả khi đội chủ nhà san bằng tỷ số 3-3

Đến lúc này, HLV Phạm Anh Tuấn mới quyết định đưa Eriel Rocha (5) vào sân để dập tắt ngòi nổ Jose (21) và yêu cầu các hậu vệ phải khoá chặt tiền đạo này. Quả nhiên, mỗi khi cầu thủ này có bóng, lập tức có ít nhất hai hậu vệ Tây Ninh phong toả.

Phút 61, trong quả phạt góc thứ hai liên tiếp, Muranda (10) đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Dù bị kèm chặt, nhưng Jose (21) vẫn có thể khuấy đảo hàng phòng ngự XMF. Tây Ninh. Phút 67, anh một mình dẫn bóng thọt sâu vào trung lộ, tung cú sút bị hậu vệ cản phá. Bóng lại đến chân anh, lần này thì vọt xà.

Martin (29) bị thay ra khi có dấu hiệu xuống sức, Hoài Nam (9) được đưa vào sân đá cặp với Muranda (10). Đây cũng là lúc trận đấu đột nhiên nóng lên khi các cầu thủ hai bên dùng tiểu xảo để ngăn cản những pha tấn công. Trong một pha tấn công, Hoài Nam (9) thoát xuống trong vòng vây của 4 hậu vệ, anh bị đẩy từ phía sau ngay sát vạch 16m50 nhưng trọng tài Trần Xuân Nguyện không thổi phạt.

Phút 81, trong một pha phản công, Hoài Nam thoát xuống ở biên phải, anh quyết định tung cú sút, bóng đi thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Minh Mạnh (26). Khán giả đứng bật dậy hoan hô, nhưng đáng tiếc thay, trọng tài biên lại căng cờ báo việt vị dù trong tình huống trên Muranda (10) không tham gia vào pha bóng. Ngoài đường biên, HLV Phạm Anh Tuấn bực tức, phản đối kịch liệt buộc giám sát trọng tài phải đến “hạ hoả”. Gần như toàn bộ khán giả ở cánh trái khán đài A, góc nhìm rõ nhất tình huống đầy tranh cãi, liên tục la ó buộc BTC phải nhắc nhở.     

3-3 là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Với trận hoà này, XMF. Tây Ninh được 23 điểm, “giậm chân” ở vị trí thứ 8. Tương tự, Than Quảng Ninh vẫn duy trì vị trí thứ hai nhờ hơn SQC Bình Định đúng 1 điểm.

Vào ngày thứ ba, 20.7 tới, XMF. Tây Ninh tiếp tục thi đấu trên sân nhà gặp Viettel.

Kết quả các trận đấu còn lại chiều 17.7:

Sân Bình Dương: TDC Bình Dương - Viettel: 2-0

Sân Đồng Nai: Đồng Nai Berjaya - An Giang: 2-2

Sân Tiền Giang: Hải Nhân Tiền Giang - Quảng Nam Xuân Thành: 1-2

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB - XSKT Cần Thơ: 2-1

BXH VÒNG 19 GIẢI HẠNG NHĂT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010, NGÀY 17.7.2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

17

10

3

4

33

38

12

25

13

40

2

2

Than Quảng Ninh

17

8

7

2

31

28

11

20

8

46

6

3

SQC Bình Định

17

9

3

5

30

35

12

22

13

38

3

4

An Giang

18

8

5

5

29

30

17

23

7

55

7

5

Quảng Nam Xuân Thành

17

8

3

6

27

19

6

16

3

38

2

6

TDC Bình Dương

18

7

4

7

25

31

12

28

3

47

0

7

SXKT.Cần Thơ

18

5

9

4

24

19

8

17

2

43

2

8

XM Fico Tây Ninh

18

6

5

7

23

29

14

38

-9

45

5

9

Viettel

17

5

5

7

20

26

11

32

-6

47

1

10

Hải Nhân Tiền Giang

18

6

1

11

19

24

9

26

-2

48

3

11

Huda Huế

17

4

6

7

18

18

5

28

-10

32

3

12

Đồng Nai. Berjaya

18

3

7

8

16

17

6

23

-6

46

3

13

TP.Hồ Chí Minh

18

4

4

10

16

19

8

35

-16

38

0

Đặng Hoàng Thái