BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – TP. Cần Thơ (1-1): Hoà trong tiếc nuối

Cập nhật ngày: 27/06/2009 - 05:53

Tiếp đội bóng Tây đô đang cố giành giật suất play-off để thăng hạng, cho dù có lợi thế sân nhà nhưng cũng ít người nghĩ rằng, Xi măng FICO Tây Ninh lại thi đấu trên chân và vượt lên dẫn trước ngày từ phút thứ 9.

Các cầu thủ XMF. Tây Ninh ăn mừng sau bàn thắng mở tỷ số của Dương Thái (17)

Trong trận này, do Flo (14) chấn thương trong trận gặp AĐ. An Giang, nên HLV. Vũ Trường Giang xếp Uwanaka (29) đá cặp cùng Quốc Khánh (18) ở hàng công, Dương Thái (17) và Xuân Ngọc (11) hỗ trợ ở hai cánh. Với quyết tâm phục thù mối hận thua 1-3 ở lượt đi nên ngay từ đầu trận, XMF. Tây Ninh liên tục tổ chức các pha phối hợp tấn công. Tuy nhiên, Cần Thơ vẫn chứng tỏ được bản lĩnh của vị trí thứ tư trong BXH, họ cũng ăn miếng trả miếng bằng những pha phản công khá sắc nét với hai tiền đạo ngoại binh là Williams D.O. Santos (9) và Jucelio Batista Da Silva (28).

Phút thứ 9, sau một pha phản công, Dương Thái (17) nhận được đường chuyền từ cánh trái, khá trống trải, anh bật cao đánh đầu đưa bóng vào lưới TP. Cần Thơ, mở tỷ số 1-0 cho XMF. Tây Ninh. Cũng từ phút này, khung thành của thủ môn TP. Cần Thơ, Huỳnh Thanh Tuấn (30) liên tục chao đảo trước những đợt tấn công của đội chủ nhà.

Trong hiệp một, khán giả trên sân tỏ ra rất tiếc nuối khi các chân sút XMF. Tây Ninh bỏ qua nhiều cơ hội ăn bàn mười mươi. Phút 25, Phi Công (20) lật bóng từ cánh phải vào, thủ môn Thanh Tuấn (3) lao ra đón hụt bóng, Uwanaka (29) ập vào đánh đầu, đưa bóng xạt cột dọc. Phút 33, hậu vệ XMF. Tây Ninh, Trần Nguyên Quân (3) đi bóng từ giữa sân, chuyền cho Xuân Ngọc (11). Cầu thủ này tung một cú sút chéo góc cực mạnh, nhưng bóng lại lăn ra ngoài. Hai phút sau, Uwanaka (29) một mình một bóng ở khu vực trung lộ, vượt qua 2 hậu vệ, tung cú sút, lại xạt cột dọc.

Sang hiệp 2, thế trận cân bằng hơn, do đã dẫn trước, các cầu thủ XMF. Tây Ninh chủ động kéo chậm nhịp độ, nhưng vẫn gây không ít sóng gió trước khung thành Cần Thơ. Tiếc là các chân sút XMF. Tây Ninh lại tỏ ra kém duyên, không thể gia tăng cách biệt.

Khi trận đấu bước sang phút 90, trong một pha tranh chấp trước vạch 16m50 của XMF. Tây Ninh, TP. Cần Thơ được hưởng một quả đá phạt. Có vẻ như thủ môn Viễn Phương đã chọn sai vị trí nên đành bất lực đứng nhìn Santos (9) đưa bóng vào lưới, san bằng tỷ số 1-1. Đây cũng là kết quả chung của trận đấu.

Thủ môn Viễn Phương (1) bất lực trước cú đá phạt bóng của Santos (9) ngay phút 90

Vào ngày 4.7 tới, XMF. Tây Ninh sẽ đến sân Hàng Đẫy gặp đội Hoà Phát Hà Nội.

* Kết quả các trận đấu còn lại của vòng 18 giải hạng Nhất QG- Cúp SINO 2009:

Sân Quảng Ngãi: STN Quảng Ngãi - Hoà Phát Hà Nội: 0-1

Sân Cửa Ông: Than Quảng Ninh - Bình Định: 4-0

Sân Tự Do: Huda Huế - XM The Vissai NB: 0-1

Sân Hàng Đẫy: Hà Nội ACB - NHS Quảng Nam: 4-2

Sân Thống Nhất: Sài Gòn United - Đồng Nai Berjaya: 1-4

Sân An Giang: Anđô G.An Giang - TPK Tiền Giang: 1-0

BẢNG XẾP HẠNG TẠM THỜI VÒNG 18 GIẢI HẠNG NHẤT QG CÚP SINO 2009
Ngày 27.6.2009

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

XM The Vissai Ninh Bình

18

13

4

1

43

28

9

5

23

28

2

2

Bình Định

18

10

3

5

33

33

11

22

11

51

5

3

Hoà Phát Hà Nội

18

9

6

3

33

21

7

14

7

43

2

4

Thành Phố Cần Thơ

18

8

6

4

30

22

10

17

5

46

1

5

Than Quảng Ninh

18

9

2

7

29

26

10

18

8

49

2

5

Huda Huế

18

7

7

4

28

16

5

9

7

34

1

7

XM Fico Tây Ninh

18

7

5

6

26

24

7

28

-4

40

2

8

Đồng Nai Berjaya

18

6

5

7

23

23

12

19

4

39

1

9

Hà Nội ACB

18

5

5

8

20

22

9

28

-6

62

0

10

Ando Group An Giang

18

5

5

8

20

15

4

23

-8

39

3

11

Sài Gòn United

18

5

3

10

18

16

9

23

-7

40

1

12

TPK Tiền Giang

18

5

2

11

17

17

3

24

-7

29

3

13

NHS Quảng Nam

18

2

8

8

14

18

6

31

-13

45

3

14

STN Quảng Ngãi

18

1

7

10

10

14

5

34

-20

49

1

Đặng Hoàng Thái