Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
XMF. Tây Ninh: Vẫn còn hy vọng
Chủ nhật: 10:48 ngày 14/08/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Suất rớt hạng thứ 2 vẫn còn “treo” cho cả 2 đội XMF.TN và Mikado Nam Định, khi đang cùng nằm ở cuối bảng xếp hạng với 24 điểm.

Chiều 13.8 vừa qua, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn đã có chuyến làm khách trên sân của XSKT Cần Thơ.

Với áp lực phải thắng để có cơ hội trụ hạng, khi vào trận, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn đã nhập cuộc khá lúng túng, liên tục có những đường chuyền sai địa chỉ. Vì thế, dù thi đấu cũng chẳng hay hơn, đội chủ nhà vẫn không mấy khó khăn để duy trì được sức ép, với những pha lên bóng tấn công nguy hiểm. Đến phút bù giờ của hiệp 1, đội chủ nhà đã tìm được bàn thắng mở tỷ số, sau cú ra chân khá đẹp mắt của cựu tiền vệ đội Tiền Giang là Thanh Khiêm (11).

Tiền vệ Văn Ngoan (15) ghi bàn thắng trong trận XMF.TN gặp XSKT Cần Thơ.

Vào hiệp 2, các cầu thủ XMF.TN thi đấu cố gắng hơn và đã tạo được sức ép về phía khung thành đội chủ nhà. Trong khi chưa tìm được đường vào khung thành đối phương thì XMF.TN đã nhận thêm bàn thua thứ 2 ở phút 71, sau cú dứt điểm đầy tinh tế của Đinh Cường (21). Không còn gì để mất, các cầu thủ XMF.TN dồn lên tấn công và đến phút 78, với cú dứt điểm đầy hiểm hóc, trung vệ Văn Cường (5) đã buộc thủ môn đội chủ nhà phải vào lưới nhặt bóng, rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2. Phấn khởi sau bàn thắng, các cầu thủ XMF.TN thi đấu khởi sắc hơn và với lợi thế hơn người khi tiền vệ Nguyên Quang (17) phải rời sân sau thẻ vàng thứ 2, đội khách đã tìm được bàn san bằng cách biệt 2-2, sau cú dứt điểm như búa bổ của Văn Ngoan (15). Lên tinh thần, các cầu thủ XMF.TN thi đấu hay hơn, liên tục ép sân và đã tạo được 1 số tình huống ăn bàn, nhưng trước hàng thủ thi đấu chắc chắn, cùng sự ra vào hợp lý của thủ môn Văn Hoá (1), đã giúp đội chủ nhà không bị thủng lưới thêm. Khi trận đấu bước vào phút cuối cùng thì từ pha phản công nhanh, cầu thủ vừa được bổ sung cho lượt về là Phương Tâm (23) đã có cú dứt điểm chuẩn xác, nâng tỷ số lên 3-2 cho đội chủ nhà. Choáng váng sau bàn thua, các cầu thủ XMF.TN không còn duy trì được lối chơi của mình, kết quả là đã nhận thêm 1 bàn thua nữa ở phút bù giờ thứ 2, sau cú dứt điểm của Alex Olivera (36), ấn định chiến thắng đầy bất ngờ 4-2 cho đội chủ nhà.

Trắng tay trên sân Cần Thơ, nhưng do đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong cuộc đua trụ hạng là Mikado Nam Định cũng bị “phơi áo” với tỷ số 1-2 trên sân Tam Kỳ trước chủ nhà Bảo hiểm Thái Sơn Quảng Nam, nên ngoài Huda Huế đã chính thức rớt hạng thì suất rớt hạng thứ 2 vẫn còn “treo” cho cả 2 đội XMF.TN và Mikado Nam Định, khi đang cùng nằm ở cuối bảng xếp hạng với 24 điểm.

Theo lịch thi đấu, ở vòng 26 – vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất QG mùa bóng 2011 sẽ diễn ra vào chiều 20.8 tới, cả XMF.TN và Mikado Nam Định đều được thi đấu trên sân nhà trước những đối thủ đã hết mục tiêu phấn đấu là TP.HCM và Huda Huế. Do đó, đội quân của HLV Phạm Anh Tuấn vẫn còn có cơ hội để ở lại với giải hạng Nhất, nếu giành được chiến thắng.

TUẤN ANH

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh