BAOTAYNINH.VN trên Google News

XMF. Tây Ninh – XSKT. Cần Thơ 0- 1: Tẻ nhạt

Cập nhật ngày: 29/06/2010 - 05:46

(BTNO) - Việc thiếu vắng cùng lúc 3 tiền vệ trụ cột là Trần Văn Hùng (7), Lâm Văn Ngoan (15) và Ngô Dương Thái (17) đã đẩy đội Xi măng Fico Tây Ninh rơi vào tình thế phải vá víu đội hình trong trận tiếp Xổ số kiến thiết Cần Thơ chiều 29.6 trên sân nhà.

Một pha tấn công của các cầu thủ XMF Tây Ninh (áo xanh)

Trước tình thế khó khăn buộc HLV Phạm Anh Tuấn phải đẩy trung vệ Everton Eriel Rocha (5) lên đá ở vị trí giữa sân, vừa đảm nhận vai trò tiền vệ trung tâm, vừa là một chốt chặn từ xa trước hai chân sút ngoại binh khá nhanh nhạy của XSKT. Cần Thơ là David Winters (10) và Leonardo Oscar (33). Tuy nhiên, sự lắp ghép này càng làm cho đội hình XMF. Tây Ninh trở nên xộc xệch, hầu như không thể triển khai bất kỳ một pha tấn công nào thật sự gây nguy hiểm cho khung thành XSKT. Cần Thơ trong suốt 20 phút đầu tiên. Tuy nhiên, XSKT. Cần Thơ cũng chẳng hơn gì đội chủ nhà, hai chân sút ngoại liên tục rơi vào bẫy việt vị.

Mãi đến phút 20, tiền đạo Trịnh Hoài Nam (9) của XMF. Tây Ninh mới có cú sút từ xa đầu tiên về phía khung thành thủ môn Trần Văn Hoá (1) của đội khách, nhưng không trúng đích. 4 phút sau đó, đến lượt tiền đạo ngoại binh Muranda H. Eric (10) có cú đánh đầu sạt cột dọc.

Trong trận đấu này, Muranda thường xuyên “đi bộ” trên sân do hiếm khi nhận được những đường chuyền độc như khi có mặt Văn Ngoan (15, bị chấn thương) hay Dương Thái (17, bệnh).

Tiền đạo XMF. Tây Ninh Trịnh Hoài Nam (9) tỏ vẻ tiếc nuối sau một pha hỏng ăn trước khung thành XSKT. Cần Thơ.

Phút 27, XSKT. Cần Thơ hưởng một quả đá phạt, David Winters (10) nhận được bóng trong tư thế trống trãi nhưng anh lại sút bóng ngay trong tầm khống chế của thủ môn Viễn Phương (1). Phút 28, tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ, Hoàng Hải Dương (18) của Cần Thơ thoát xuống nhưng cú sút của anh lại bị thủ môn Viễn Phương (1) bắt gọn.

Trong hiệp một, trận đấu diễn ra khá tẻ nhạt, những pha triển khai tấn công của cả hai đội đều khá đơn giản. Phút 42, trong một pha tấn công ở khu vực trung lộ, tiền đạo XMF. Tây Ninh Hoài Nam (9) nhận được bóng, anh lừa qua cả thủ môn tung cú sút chéo góc vào khung thành trống. Nhưng thật không may mắn, một hậu vệ của đội khách đã kịp lao về cản phá trong sự tiếc nuối của hàng ngàn khán giả.

Hai phút sau đó, từ một đợt phản công, David Winters (10) của Cần Thơ đón bóng ngay trong vòng 16m50, dù bị một hậu vệ XMF. Tây Ninh kèm sát, cầu thủ này cũng kịp khảy nhẹ bóng ngay vào tay thủ môn Viễn Phương (1).

Hiệp hai diễn ra khá uể oải. Phút 57, tận dụng sai lầm của hàng hậu vệ XMF. Tây Ninh không quyết đoán trong việc phá bóng lên, David Winters (10) của XSKT Cần Thơ tung cú sút hạ gục thủ môn Viễn Phương (1), mở tỷ số 1-0.

Khán giả Tây Ninh liên tục la ó, quay sang cổ vũ đội khách. Đến lúc này, HLV Phạm Anh Tuấn mới quyết định đưa Huỳnh Tấn An (14) và Đặng Tôn Vĩnh (19) vào thay Dương Quốc Khánh (18) và Nguyễn Vĩnh Nghi (2), đưa tiền đạo Đình Khang (11) vào thay Ngọc Thành (20), kéo Everton Eriel Rocha (5) trở lại vị trí trung vệ, “trám” Tôn Vĩnh (19) vào vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, sự thay đổi này cũng chỉ tạo ra vài pha tấn công, điển hình là pha đối mặt với thủ môn Văn Hoá (1) của Muranda H. Eric (10) ở phút 76. Rất tiếc là, dù có thời gian chỉnh bóng khá kỹ, ngoại binh da đen này lại sút bóng ngay vào tay thủ môn.

Thắng trận này, XSKT Cần Thơ cải thiện vị trí xếp hạng, từ vị trí thứ 8 lên thứ 7 trong khi XMF. Tây Ninh vẫn giậm chân ở vị trí thứ 5.

Niềm vui của David Winters (10) và các cầu thủ XSKT. Cần Thơ sau bàn thắng mở tỷ số 1-0

Cũng trong ngày 29.6, trên sân cỏ cả nước, đồng loạt diễn ra các trận đấu của vòng 16 giải hạng Nhất QG – Cúp Tôn Hoa Sen 2010. Tận dụng ưu thế sân nhà, SQC Bình Định và An Giang đã có bước tái khởi động rất tốt khi đều giành trọn vẹn 3 điểm để cùng tiếp đà thăng tiến trong cuộc đua nơi đầu bảng, đồng thời gây áp lực mạnh mẽ với đội dẫn đầu HN ACB khi khoảng cách giữa họ và đội bóng Thủ đô giờ chỉ còn bằng điểm số của một trận thắng.

Trong khi đó, để rơi chiến thắng ở phút cuối cùng trong cuộc đọ sức với Viettel, Than Quảng Ninh rơi vào thế bất lợi hơn khi chỉ được  thêm 1 điểm ở lượt đấu này.

Ở nửa dưới BXH, chiến thắng quý giá với tỷ số sát nút 1-0 trước Hải Nhân Tiền Giang cộng thêm việc Đồng Nai Berjaya và Huda Huế cùng nhau chia điểm đã giúp TDC Bình Dương  tạm thời thoát khỏi vùng nguy hiểm với 18 điểm sau 16 vòng đấu.

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG 16 - GIẢI HẠNG NHẤT QG CÚP TÔN HOA SEN 2010

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BTSK

BB

HS

TV

1

Hà Nội ACB

14

9

3

2

30

33

9

18

15

34

2

2

SQC Bình Định

15

8

3

4

27

33

10

20

13

33

3

3

An Giang

15

8

3

4

27

26

15

17

9

46

5

4

Than Quảng Ninh

14

6

6

2

24

21

7

17

4

33

6

5

XM Fico Tây Ninh

15

6

3

6

21

23

11

30

-7

36

4

6

Quảng Nam Xuân Thành

15

6

3

6

21

14

4

14

0

36

2

7

TP.Cần Thơ

15

4

9

2

21

14

7

12

2

37

2

8

Viettel

14

5

4

5

19

24

11

27

-3

39

1

9

TDC Bình Dương

15

5

3

7

18

24

9

25

-1

35

0

10

Huda Huế

15

3

6

6

15

15

5

24

-9

27

3

11

Đồng Nai. Berjaya

15

3

5

7

14

14

5

17

-3

37

3

12

Hải Nhân Tiền Giang

15

4

1

10

13

19

8

23

-4

40

2

13

TP.Hồ Chí Minh

15

3

3

9

12

12

6

28

-16

31

0

Đặng Hoàng Thái