Xã hội   Chia sẻ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xót xa cô bé bị biến dạng khuôn mặt 

Cập nhật ngày: 01/12/2019 - 23:16

BTN - Không may mắc căn bệnh hiếm gặp, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu, bé Trần Thị Bích Vân (9 tuổi) ngụ ở ấp Đồng Dài, xã Tân Phong, huyện Tân Biên phải chịu nhiều đau đớn, tự ti suốt hai năm nay.

Gương mặt xinh xắn của bé Bích Vân trước khi mắc bệnh.

Vốn có gương mặt xinh xắn, năm 2018, khối u quai hàm ngày một sưng to khiến khuôn mặt bé Vân bị biến dạng. Khối u cũng chèn ép làm mắt phải càng lúc nhỏ lại, mờ đi, việc ăn uống và thở đối với bé cũng khó khăn. Trong buổi chiều chúng tôi đến thăm, bé Vân lặng lẽ ngồi xúc từng thìa cháo loãng, ăn một cách khó khăn khiến ai nhìn thấy cũng không khỏi xót xa. Kể từ đầu năm học 2019-2020, do sức khoẻ không bảo đảm, mất nhiều tháng nằm viện điều trị và phần vì tự ti khuôn mặt biến dạng, bé Vân phải tạm nghỉ học ở nhà.

Chị Nguyễn Thị Thắm (31 tuổi), mẹ bé Vân cho biết, vào khoảng tháng 5.2018, khi thấy Vân bị sưng bên má phải, gia đình đã đưa bé đi khám ở Trung tâm Y tế huyện Tân Biên. Vân được chẩn đoán viêm quai hàm. Uống thuốc điều trị một thời gian nhưng bệnh tình của bé không thuyên giảm, gia đình tiếp tục đưa Vân đi điều trị ở bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP. Hồ Chí Minh, Vân được sinh thiết khối u và chỉ định mổ. Sau mổ chừng 2 tuần, hàm phải của bé ngày càng sưng to, khuôn mặt dần bị biến dạng, đau đớn, sốt liên tục. Bệnh viện Nhi đồng 1 đã cho Vân chuyển sang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TP.Hồ Chí Minh.

Tại đây, bé tiếp tục được sinh thiết khối u và chẩn đoán theo dõi sarcom phần mềm vùng hàm mặt, giai đoạn chưa xác định; giải phẫu bệnh bướu hạt đại bào của xương hàm, chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu. Bệnh viện Ung bướu tiếp tục chuyển bệnh nhân sang khám, điều trị tại Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt.

Nhiều tháng trời thuê nhà trọ tại TP. Hồ Chí Minh cho con điều trị ngoại trú, phải đi lại liên tục giữa các bệnh viện đã khiến sức khoẻ, tinh thần và tài chính của vợ chồng chị Thắm gần khánh kiệt, gia đình đành đưa bé Vân về nhà. Nhưng rồi “có bệnh thì vái tứ phương”, cứ hễ ai chỉ thầy nào điều trị bệnh nan y là chị Thắm lại tìm đến, van xin họ chữa cho con mình.

Hiện tại, mẹ con chị đang theo điều trị tại một cơ sở chữa bệnh từ thiện tại TP.Tây Ninh. Bà Trần Thị Gái- cô ruột bé Vân cho biết: “Hai năm trời vợ chồng Thắm chạy ngược xuôi lo tiền chạy chữa cho con. Chồng đi làm mướn bên Campuchia, vợ ở nhà ai mướn gì cũng làm, quần quật làm từ sáng đến tối, hết nhổ mì, chặt hom, trồng mì, nhổ cỏ... Tầm 6 giờ chiều là hai mẹ con lại chạy xe xuống Thành phố lấy thuốc chữa bệnh cho bé Vân, có hôm về đến nhà đã 9-10 giờ đêm”. Năm 2018, ấp Đồng Dài, xã Tân Phong đã đưa gia đình chị vào diện hộ nghèo, bé Vân cũng được địa phương xác nhận đưa vào diện bảo trợ xã hội.

Hình ảnh Khuôn mặt bị biến dạng của bé Bích Vân.

Thời điểm chúng tôi đến thăm, bé Vân và chị Thắm đều bị trầy xước chân tay do tai nạn giao thông vào tối ngày 19.11. Người gây tai nạn bỏ chạy, mẹ con chị được Đội Cứu hộ giao thông đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh sơ cứu vết thương. Rất may, cả hai chỉ bị thương phần mềm. Mong muốn của chị Thắm là sớm khoẻ lại để tiếp tục đi làm kiếm tiền, đưa con trở lại bệnh viện trong thời gian tới. 

Để giúp bé Vân có điều kiện điều trị bệnh, rất mong các nhà hảo tâm, cộng đồng chia sẻ, giúp đỡ. Mọi sự đóng góp hỗ trợ bé Vân xin gửi về Báo Tây Ninh, số 221 đường 30.4, phường 2, TP. Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, điện thoại: 0276 3822322. Hoặc liên hệ trực tiếp chị Nguyễn Thị Thắm (mẹ bé Vân) địa chỉ: ấp Đồng Dài, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, điện thoại: 0338749148.

Phương Thuý