BAOTAYNINH.VN trên Google News

Xúc động người dân vùng sạt lở chuyền tay nhau thực phẩm cứu trợ 

Cập nhật ngày: 14/09/2024 - 23:02

Đường sá sạt lở, xe cứu trợ không vào được tận nơi nên bà con ở xã Trịnh Tường, H.Bát Xát (Lào Cai) phải đi bộ hàng chục km ra điểm tập kết nhận thực phẩm. Hình ảnh người dân đứng hàng dài chuyền tay nhau những phần quà khiến nhiều người xúc động.

Đoàn kết, đùm bọc lẫn nhau

Nhóm thiện nguyện mang hàng cứu trợ của chị Nguyễn Thị Hồng Hà (41 tuổi, chủ một cơ sở bánh ở Lào Cai) di chuyển hơn 2 tiếng mới đến được địa phận H.Bát Xát. Vì đường sá sạt lở nên nhóm của chị không thể đến các xã đang bị cô lập như: Trịnh Tường, Y Tý, A Mú Sung… Chị Hà đã liên hệ chính quyền địa phương nhờ hỗ trợ, hướng dẫn người dân ra nhà văn hóa các xã nhận hỗ trợ.

Tuy đoàn cứu trợ chỉ còn cách nhà văn hóa gần 1 km nhưng xe không vào được tận nơi. Dưới sự hướng dẫn của các chiến sĩ công an, người dân xếp hàng dài chuyền tay nhau những phần thức ăn, nhu yếu phẩm vào nhà văn hóa xã.

Xe ô tô phải dừng ở bờ suối để chuyển hàng - ẢNH: NVCC

Anh Phạm Văn Toàn, đại diện lực lượng công an xã Trịnh Tường, cho biết thời gian qua là chuỗi ngày cực kỳ gian khó với bà con. Hầu hết là đồng bào Mông, cuộc sống ngày thường vốn đã khó khăn, trong thiên tai còn khó gấp nhiều lần. "Chúng tôi nhờ các trưởng thôn thông báo để mọi người ra điểm tập kết hỗ trợ trung chuyển thực phẩm vào nhà văn hóa xã. Sau đó, người dân sẽ chuyển tiếp vào cho mọi người trong thôn", anh Toàn cho hay.

Chị Hồng Hà cho biết mình ở Lào Cai, từ nhỏ đến lớn đây là trận lũ lớn nhất, gây thiệt hại nhiều nhất từng chứng kiến. Ngay hôm 11.9, chị vội vã lên các bản làng có người dân bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Hành trang cùng chị trong hôm đó chỉ là các phần thực phẩm như: bánh, sữa, thịt heo quay…

Hình ảnh xúc động khi người dân vùng lũ Lào Cai xếp hàng chuyền tay nhau hàng cứu trợ - ẢNH: NVCC

Sẽ giúp bà con lâu dài
Trong 2 ngày 11 - 12.9, nhóm của chị Hà đến được 3 điểm, đều là vùng sạt lở nặng với nhiều thương vong nhất Lào Cai, đó là H.Si Ma Cai, H.Bảo Yên và H.Bát Xát. Theo chị Hà, dường như các xã này bị cô lập, nên nhóm chị tạm thời tặng các loại thực phẩm ăn liền, giúp bà con giải quyết vấn đề cấp bách. Chờ lũ qua đi, chị Hà dự định sẽ tặng mọi người gạo, gia vị, quần áo và có thể là tiền mặt để mọi người mua vật dụng gia cố lại nhà cửa.

Cũng từ TP.HCM, chị Ngô Mai (ngụ Q.7) không khỏi xúc động khi nhận được những hình ảnh bà con đoàn kết, chung tay chuyền quà cứu trợ do bạn chị gửi về. Trong những món quà đó là công sức, tài sản đóng góp của rất nhiều bạn bè ở miền Nam cùng gửi đến cho chị Mai. Từ đó, chị Mai mới kết nối và mang chuyển cho chị Hà gửi đến cho bà con.

Nhiều bạn bè của chị Hà phụ giúp phân phối đồ cứu trợ cho bà con - ẢNH: NVCC

"Lần đầu chúng tôi chuyển 60 triệu đồng. 30 triệu đồng sẽ mua lương thực, 30 triệu đồng còn lại mua dầu gội, xà bông và các vật dụng thiết yếu khác cho bà con. Cũng vì thấy hình ảnh đó, mà chúng tôi luôn đồng hành và sát cánh cùng bà con vùng thiên tai. Do biết người dân vùng cao sau trận lũ lạnh giá và thiếu thốn trăm bề, chúng tôi gửi những tấm chăn ấm áp, áo khoác dày và nhu yếu phẩm kịp thời đến tay những người đang cần sự trợ giúp nhất", chị Mai nói.

Chị Mai cũng chia sẻ thêm chuyến hàng cứu trợ không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là sự chia sẻ tình người, của sự đoàn kết giữa những người Việt Nam xa lạ nhưng cùng giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Mỗi món quà là sự cổ vũ tinh thần cho bà con, dù khó khăn đến đâu, người Việt vẫn luôn có nhau, cùng nhau vượt qua những thử thách của cuộc sống.

Nguồn TNO