Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chắc chắc Mỹ và các nước phương Tây sẽ gây sức ép buộc Saudi Arabia bằng mọi giá phải “cầm chân” Tổng thống Yemen.

Ngay sau khi Tổng thống Ali Abdullah Saleh rời Sanaa đến Saudi Arabia trị thương, cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen tạm hạ nhiệt nhưng những cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ và các tay súng Al-Qaeda ở thành phố Zinjibar đang tiếp tục leo thang.
Phó Tổng thống Abu-Rabbu Mansour Hadi hiện đang tạm quyền Tổng thống khẳng định, ông Saleh sẽ trở về nước sau khi bình phục vết thương ở ngực sau cuộc pháo kích của các lực lượng bộ tộc Hashid đối lập do ông Sadiq al-Ahmar làm thủ lĩnh hồi cuối tuần qua. Tuy nhiên, việc ông Saleh đi trị thương lại là cơ hội để các phe phái thương lượng việc truất phế vị Tổng thống đã cầm quyền tại Yemen gần 33 năm qua. Các cường quốc, đặc biệt là Mỹ cho rằng, việc ông Saleh còn tại vị sẽ khiến tình hình chính trị tại Yemen thêm hỗn loạn, tạo điều kiện cho các nhánh Al-Qaeda trên bán đảo Ả-rập (AQAP) và các tổ chức Hồi giáo cực đoan khác dễ bề hoạt động, bằng chứng là việc những phe phái này đánh chiếm thành phố Zinjibar và tuyên bố thành lập một tiểu vương quốc Ả-rập theo kiểu chế độ Taliban tại Afghanistan trước đây.
![]() |
Lực lượng bộ tộc Hashid của ông Sadiq al-Ahmar tạm thời ngưng bắn với quân chính phủ ở thủ đô Sanaa. Ảnh: AP |
Các quan chức Saudi Arabia tuyên bố họ sẽ không can thiệp việc ông Saleh ở lại hay trở về sau khi bình phục. Tuy nhiên, chắc chắc rằng Mỹ và các nước phương Tây sẽ gây sức ép buộc Saudi Arabia bằng mọi giá phải “cầm chân” Tổng thống Yemen ở lại nước này. Nhưng không phải vì thế mà lực lượng bộ tộc Hashid đối lập có thể dễ dàng lật đổ “chế độ Saleh” khi các con của Tổng thống Yemen vẫn ở lại trong nước, họ vẫn đang nắm quyền chỉ huy các lực lượng vệ binh cộng hoà và các các cơ quan an ninh.
Trong khi đó, giao tranh đang diễn ra dữ dội ở Zinjibar, thành phố miền nam Yemen. Quân đội và lực lượng địa phương đang cố gắng tái chiếm lại thành phố từ tay lực lượng AQAP và các phe nhóm Hồi giáo vũ trang khác. Thành phố này có khoảng 50.000 dân nhưng hầu hết đã tản cư đi nơi khác. Có tin cho biết, giao tranh đã lan sang thành phố Taiz – phía nam thủ đô Sanaa.
Đ. Hoàng Thái
(Theo Reuters/AP)