Văn hóa - Giải trí   Góc thư giãn

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Yêu vợ

Cập nhật ngày: 11/02/2014 - 06:04

- Em yêu, anh thề từ nay về sau sẽ luôn đối xử bình đẳng với em.

Cô vợ nghe thế cười khúc khích:

- Ôi yêu anh quá. Nếu chồng vợ bình đẳng thì sáng mai dậy, anh phải quét giúp em một nửa lá rơi trên sân đấy.

- Chuyện nhỏ mà.

Người chồng cười khà khà rồi ngáy. Sáng hôm sau, cô vợ lay chồng dậy và thỏ thẻ vào tai chàng:

- Anh yêu, sáng rồi, anh dậy mà thực hiện lời hứa tối qua đi chứ.

- Sao, cô nói gì cơ?

- Tối qua anh chả thề sẽ quét giúp em một nửa lá rơi trên sân sao?

- Ờ đúng rồi. Cô cứ quét trước đi. Nửa lá rơi trên sân là của cô, còn nửa của tôi vẫn còn trên cây đấy.

- !?

***

Thương người già

Tí đang chơi ngoài đường vội chạy vào nhà nói: "Má ơi! Con muốn có 5 đồng để cho ông già đang kêu om sòm kia kìa!".

Thiếu phụ gật đầu:

- Con có lòng thương người như vậy, tốt lắm, đáng khen. Ông đó kêu gì vậy con?

Tí đáp:

- Ổng nói chỉ có 5 đồng một cây cà rem sầu riêng to như thế này này.

Theo VNExpress