Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Khu kinh tế Cửa khẩu Mộc Bài:
“Cò” rượu, bia nhập lậu công khai hoạt động
Thứ sáu: 04:22 ngày 22/05/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Những ngày qua, nhiều bạn đọc có dịp đi đến các siêu thị tại Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, huyện Bến Cầu đã phản ánh về đội ngũ “cò” mời mọc mua bia, rượu, hàng hoá ngoại ở bên kia biên giới. Theo những người này thì việc mua hàng ngoại… dễ như mua rau.

Bãi giữ xe Honda tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, nhiều “cò” tập trung để chào mời khách hàng mua bia, rượu, hàng hoá ngoại nhập lậu và cũng là địa điểm giao hàng cho khách mua bia, rượu.

Sáng ngày 20.5.2015, có mặt tại Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, chúng tôi không khỏi chạnh lòng trước cảnh đìu hiu của một khu kinh tế từng thu hút rất nhiều người đến mua sắm. Hiện tại chỉ còn 3 siêu thị miễn thuế đang hoạt động với lèo tèo vài chục khách.

Khi mới đặt chân vào bên trong khu vực mua sắm, lập tức có hai người bám theo hỏi chúng tôi cần mua gì, nếu mua số lượng nhiều thì họ cho thuê giấy chứng minh nhân dân (CMND) để được hưởng chế độ mua hàng miễn thuế (theo quy định mỗi người được mua hàng miễn thuế 1 triệu đồng/ngày), với giá là 30.000 đồng/giấy.

Khi thấy chúng tôi không có nhu cầu, hai người này chuyển sang hỏi có cần mua bia, rượu ngoại hay không. Nếu có nhu cầu thì họ sẽ liên hệ với “đầu nậu” để “chẻ” hàng từ bên kia biên giới về giao tại khu vực bãi xe với giá một thùng bia Heineken sản xuất tại Pháp là 500.000 đồng, số lượng… bao nhiêu cũng có.

Trong lúc chúng tôi giả vờ cò kè giá cả, những người này than vãn là khi khu kinh tế còn thời “hoàng kim”, khách đến mua hàng đông đúc, chỉ việc cho thuê giấy CMND, mỗi ngày mỗi người kiếm được không dưới 300.000 đồng. Thời gian gần đây, khách đến đây mua sắm giảm mạnh- chỉ vài chục người mỗi ngày nên “cò” cho thuê giấy CMND không còn sống được, một số bỏ nghề, còn một số chuyển sang “cò” hàng ngoại nhập từ bên kia biên giới- đặc biệt là bia, rượu vì các siêu thị trong khu kinh tế cửa khẩu này đã không còn bán.

Theo những người “cò” này, nếu khách đồng ý mua bia, rượu thì họ sẽ gọi điện cho “đầu nậu” bên kia biên giới, sau đó sẽ có người “chẻ” hàng mà khách yêu cầu theo đường mòn về giao tại khu vực bãi giữ xe. Họ thú nhận, mỗi thùng bia hay mỗi chai rượu mà họ mời được khách mua thì được “đầu nậu” trả cho khoảng 10.000 đồng. Ngoài ra, nếu may mắn họ còn được khách mua hàng “boa” thêm vài chục ngàn.

Để kiểm chứng, chúng tôi yêu cầu họ mua giúp một thùng nước giải khát do Thái Lan sản xuất để đem về biếu người thân. Người đàn ông liền móc điện thoại ra liên lạc với “đầu nậu” và báo giá là 250.000 đồng/thùng, khoảng 20 phút sau ra bãi giữ xe sẽ giao hàng. Lúc đó cũng có một nhóm khách đặt mua 5 thùng bia Heineken do Pháp sản xuất, tay “cò” này cam kết là sẽ giao hàng ngay bãi giữ xe.

Khi quay lại bãi giữ xe, có hai chiếc mô tô do hai thanh niên điều khiển chở các thùng bia và thùng sương sáo đến giao cho các tay “cò”, sau đó họ giao cho chúng tôi.

Trước khi chúng tôi ra về, những tay “cò” này còn dặn nếu có nhu cầu mua bia, rượu nhập lậu cứ đến khu vực bãi xe Khu kinh tế Mộc Bài, số lượng “vô tư”.

THẾ NHÂN- THÁI HOÀ

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục