Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
“Hụi ma” vỡ nợ hàng chục tỷ đồng ở Gò Dầu!
Thứ tư: 05:55 ngày 10/03/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bà Trần Thị Sữa, sinh năm 1941, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu và 5 bị hại khác ngụ cùng địa chỉ, có đơn gửi Báo Tây Ninh, tố cáo “hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vợ chồng bà Tạ Thị Keo và Thái Văn Thanh, thị trấn Gò Dầu.

Bà Trần Thị Sữa và các bị hại đang trình bày sự việc.

Bà Trần Thị Sữa, sinh năm 1941, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu và 5 bị hại khác ngụ cùng địa chỉ, có đơn gửi Báo Tây Ninh, tố cáo “hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của vợ chồng bà Tạ Thị Keo và Thái Văn Thanh, thị trấn Gò Dầu.

Bà Sữa trình bày, nguyên vào thời điểm từ năm 2008-2009, bà có tham gia hụi viên do bà Tạ Thị Keo (là chủ tiệm vàng Kim Kiều, thị trấn Gò Dầu) làm chủ thảo. Cụ thể là bà Sữa đã tham gia 4 dây hụi 10.000.000 đồng; 1 dây 20.000.000 đồng và 1 dây mới áp cái 2 phần 20.000.000 đồng. Quá trình chơi hụi, bà Sữa đã đóng thảo và góp vốn vào mỗi kỳ khui đầy đủ. Tính đến ngày 12.10.2009, bà Keo “kết sổ” nợ hụi là 950.000.000 đồng. Tuy nhiên, bà Keo không trả cho bà mà cùng chồng làm biên nhận giao căn nhà số 39-ô 7/187, khu phố Thanh Bình B, thị trấn Gò Dầu cho bà Sữa để trừ nợ. Họ định giá căn nhà là 2,5 tỷ đồng, nếu bà Sữa lấy nhà sẽ trả lại cho bà Keo số tiền 1,550 tỷ đồng.

Mặc dù ban đầu vợ chồng bà Keo cam kết như vậy, thế nhưng sau đó họ lại tự đăng bảng bán nhà, cố tình không trả nợ cho bà Sữa. Do vậy, bà Sữa đã gửi đơn đến Ngân hàng Sacombank chi nhánh Gò Dầu, yêu cầu ngăn chặn việc mua bán nhà của bà Keo (vì giấy nhà đang thế chấp tại đây). Bà bức xúc nói: tôi già yếu đã 70 tuổi, mấy mươi năm làm lụng vất vả dành dụm số tiền trên để dưỡng già, nay bị gạt gẫm mất hết…

Ngoài bà Sữa, nhiều người khác đều là bị hại trong vụ “hụi ma” cũng đều lên tiếng gửi đơn. Theo ghi nhận của chúng tôi, số tiền “không cánh mà bay” lên đến hàng chục tỷ đồng trong đường dây này. Trong đó anh Trần Duy Khanh, thị trấn Gò Dầu cho biết, bà Keo nợ hơn 1,3 tỷ đồng (gồm tiền hụi và tiền mượn), anh Phan Văn Thành, hơn 800 triệu đồng, ngoài ra ba người khác là Nguyễn Anh Dũng, Huỳnh Thị Mỹ Hương và Nguyễn Thị Năm cùng ngụ thị trấn Gò Gầu cũng bị bà Keo nợ hàng trăm triệu đồng…

Theo chúng tôi được biết, tiệm vàng Kim Kiều mà bà Keo làm chủ trước giờ “làm ăn lớn, có uy tín”, do vậy đã “thu hút” nhiều người “tham gia chơi hụi”. Họ không ngờ nay ra nông nỗi này… Khi bị các chủ nợ bủa vây, “chủ tiệm vàng Kim Kiều” trả lời rằng mình không lừa đảo ai và hứa sẽ bán đất, nhà để trả nợ. Tuy nhiên “điệp khúc” này đã diễn ra đối với nhiều người như vậy, khiến người ta không còn tin “bà chủ” nữa và đã đồng loạt gửi đơn tố cáo…

Vụ việc trên, chúng tôi đã chuyển đơn đến Công an huyện Gò Dầu, rất mong nhận được phản hồi để trả lời cho công dân.

Phòng CTBĐ (T.T) 

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục