Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, chuyện gì sẽ xảy ra nếu suốt 3 tuần lễ liên tục không dùng tiền bạc, điện thoại, máy vi tính? Chỉ có thể dùng cụm từ “cuộc sống thiên đường” để nói về những ngày này.
Những vật bất ly thân
Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển vũ bão như hiện nay, cuộc sống của hầu hết mọi người đều không thể thiếu những vật bất ly thân như điện thoại, máy vi tính, tiền bạc. Quan sát cuộc sống xung quanh, dễ dàng bắt gặp hình ảnh không ít trẻ em mới biết đi chập chững đã được cha mẹ đưa cho chiếc điện thoại thông minh để bớt quấy khóc.
Nhiều thiếu niên khác, ngoài giờ đến lớp học văn hoá và làm bài tập, thời gian còn lại hầu như chỉ dán mắt vào điện thoại. Trong các quán cà phê, công viên không khó nhìn thấy những tốp thanh niên tụm năm, tụm bảy, hai tay bấm lia lịa vào điện thoại để chơi game hay chăm chú vào các trang mạng xã hội.
Những doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức cũng khó có thể rời xa những thiết bị hiện đại này, vì phải thường xuyên cập nhật thông tin, tình hình thời sự, xử lý công việc… Nhiều người không chỉ sử dụng một chiếc điện thoại, laptop mà sở hữu cùng một lúc hai, hoặc ba chiếc điện thoại thông minh mới đáp ứng đủ nhu cầu công việc.
Và có không ít người đã trở thành thói quen, thậm chí bị “nghiện” điện thoại. Chỉ cần điện thoại ở xa tầm tay, khuất tầm mắt một chút là không an tâm, không chịu nổi, phải vội vã đi tìm.
Tiền bạc cũng vậy, từ xưa tới nay, có lẽ chỉ trừ những đứa bé sơ sinh, những bậc ẩn tu và các bộ lạc, bộ tộc ít người, sinh sống ở nơi xa xôi hẻo lánh mới không cần đến loại hàng hoá đặc biệt này.
Vài ba ngày không có tiền trong túi, có thể mọi người vẫn thấy chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu khoảng một tháng trở lên mà không có “đồng vô đồng ra” là cuộc sống bắt đầu bất ổn. Nhẹ nhất là xe hết xăng không di chuyển được, bụng cồn cào vì đói; căng hơn là nhà hết gạo, bếp hết gas, điện, nước có nguy cơ bị cúp vì chưa thanh toán hoá đơn; nguy nan hơn là lâm vào cảnh đau ốm, bệnh hoạn... Tất cả cánh cửa trước mắt gần như đóng sập nếu như trong túi tiếp tục trống rỗng.
Cân bằng cuộc sống
Đang bị quay cuồng bởi tiền bạc và bị chi phối bởi những vật dụng hiện đại, bất ngờ tôi được trải nghiệm cuộc sống 21 ngày không dùng tới tiền bạc, điện thoại, laptop. Đó là quãng thời gian tôi được đi công tác ở quần đảo Trường Sa- vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.
Khi chiếc tàu Y tế Khánh Hoà chở chúng tôi rời cảng Cam Ranh (tỉnh Khánh Hoà) một lúc, các loại sóng 3G, 4G, wifi yếu dần rồi tắt hẳn trên các thiết bị hiện đại. Thời gian đầu, chưa quen với việc thiếu vắng thông tin liên lạc, chiếc điện thoại di động vẫn luôn kè kè trong tầm tay mỗi người. Theo thói quen, chốc chốc tôi và một số đồng nghiệp cầm điện thoại, mở màn hình lên, nhưng chỉ xem giờ chứ không có thông tin gì mới. Một ngày, hai ngày trôi qua, tôi dần nhận ra, những ngày lênh đênh trên sóng nước, chiếc điện thoại này không còn tác dụng nữa.
Sáng sớm, tôi cùng các đồng nghiệp sảng khoái ngồi nhâm nhi ly cà phê nóng, ngắm bình minh rạng ngời trên mặt biển, ngắm đoàn tàu đánh cá vượt sóng ra khơi, đàn chim hải âu bay lượn. Bạn bè ngồi chuyện trò hàng giờ với nhau, kể cho nhau nghe chuyện nghề, chuyện cơ quan, gia đình, nuôi dạy con cái, thú vui trong cuộc sống...
Biển thật đẹp. Nước biển không chỉ có một màu xanh mà còn nhiều màu khác. Ở vùng nước sâu, nước biển có màu xanh đen, vùng nước cạn, biển sáng lên với màu xanh ngọc bích và trên biển thường xuất hiện cầu vồng.
Buổi chiều cũng vậy, sau khi cơm nước xong, chúng tôi thảnh thơi ngồi trên boong tàu ngắm hoàng hôn. Nhìn mặt trời dần tắt nắng, mặt biển lấp lánh như gương, những cơn sóng rượt đuổi nhau không dứt và cảm nhận từng cơn gió mát lạnh lướt qua trên mặt. Buổi tối, bên tiếng đàn guitar bập bùng, chúng tôi hát cho nhau nghe những lời ca về Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, tình yêu đôi lứa và những bài hát về biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa.
Khi tàu cập bến, tại một số đảo chìm, đảo nổi có sóng 3G, 4G nhưng đường truyền tín hiệu rất yếu, chỉ đủ để gọi điện thoại về thăm gia đình một chút chứ không thể xử lý thông tin. Ngoài việc tác nghiệp báo chí, chúng tôi còn dành thời gian khám phá biển như chụp ảnh những chú nhum biển, ghi hình các loài cá có màu sắc sặc sỡ , nhặt những vỏ ốc, vỏ sò, những nhánh san hô làm kỷ niệm hoặc chơi đùa, tắm biển, té nước nhau...
Những khoảnh khắc này, tôi cảm thấy như mình trở lại thời mười tám, đôi mươi, cuộc sống vô ưu, vô tư, vui vẻ, yêu đời, không vướng bận công việc, không bận tâm chuyện cơm áo, gạo tiền. Có thể nói, cuộc sống như thiên đường khi không còn lệ thuộc vào những vật dụng thời hiện đại.
Điều này, tưởng chừng như đơn giản, nhưng hàng chục năm qua, kể từ khi chiếc điện thoại thông minh ra đời, không khí thân tình, gần gũi của bạn bè dường như bị đánh mất. Nhóm bạn chúng tôi vẫn thường gặp nhau nhưng sau vài ba lời chào xã giao, vài câu nói liên quan tới công việc thì điện thoại của người này, người khác lại reo vang. Có người ngồi nghe tại chỗ, có người vội vã xách ba lô lên đường đi tác nghiệp, người ngồi lại thì vội vàng mở laptop lên xử lý thông tin. Một vài bạn khác mở điện thoại lướt mạng xã hội hoặc chơi game.
Tiền bạc cũng vậy, trước khi rời cảng Cam Ranh , ai trong chúng tôi cũng đem theo một số tiền để dành mua sắm, tiêu xài trong những ngày xa gia đình. Nhưng suốt thời gian dài ba tuần lễ, không ai phải chi tiêu gì cả, vì tất cả thức ăn, nước uống và các vật dụng khác đều có Vùng 4 Hải quân lo liệu. Đến ngày trở về, số tiền trong ví vẫn còn y nguyên, không tốn kém một đồng nào.
Tuy nhiên, cuộc sống hiện tại không đơn giản đẹp như mơ. Tàu vào gần đến đất liền, sóng 3G, 4G, wifi mạnh trở lại, chiếc điện thoại di động thông báo có cả trăm tin nhắn, cuộc gọi nhỡ chờ xử lý. Tin nhắn từ gia đình, cơ quan, lịch công tác, thông báo tiền điện, nước, tiền wifi, bảo hiểm xe ô tô hết hạn, tới kỳ tiêm ngừa vaccine… Thông tin nhiều đến nỗi, tôi phải dành thời gian gần cả tuần lễ xử lý rốt ráo mới tạm ổn.
Phải thừa nhận rằng, những sản phẩm từ nền công nghiệp hiện đại đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống. Tuy nhiên, cũng chính những sản phẩm này tác động không ít đến đời sống của mỗi người. Cân bằng giữa sự lệ thuộc vào những thiết bị hiện đại với tự an dưỡng tâm hồn là điều cần thiết trong cuộc sống ngày nay.
Đại Dương