Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Tây Ninh tích cực thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Tây Ninh
73 giờ sống chung với hổ
Thứ ba: 01:32 ngày 09/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Ba thanh niên gồm 2 nam và một nữ đã thử thách lòng can đảm của họ bằng cách trải qua 73 giờ sống chung với bầy hổ dữ tại Vườn Bách thảo Qinling ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Hổ ở Vườn Bách thảo Qinling.

Ba thanh niên gồm 2 nam và một nữ đã thử thách lòng can đảm của họ bằng cách trải qua 73 giờ sống chung với bầy hổ dữ tại Vườn Bách thảo Qinling ở tỉnh Thiểm Tây, tây bắc Trung Quốc.

Ông Ren Feixiang, quản lý Vườn Bách thảo Qinling, cho biết, 3 “ứng viên” Li Hang, Que Xiaotian và Meng Zihui đã được chọn trong số 667 người đăng ký để thử lòng can đảm và được “nếm mùi” sống hoang dã.

Thời gian thử thách kéo dài từ 10 giờ sáng ngày 7.2 đến 11 giờ sáng ngày 10.2.2010. Cuộc thử thách này được tổ chức nhân dịp mừng năm con hổ của người Trung Quốc nhằm kêu gọi tăng cường bảo vệ loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.

Ba thanh niên, tuổi từ 24-25, sống trong cabin rộng 10m2, đặt bên trong một cái chuồng giữa “khu vực núi cọp”, nơi sinh sống của 48 con hổ hoang dã. Trong cabin không có điện, lò sưởi hay đồ đạc gì, nó chỉ được che bằng rơm để giữ cho 3 người không bị lạnh. Ba người sẽ sử dụng máy quay phim, máy tính và viết để ghi nhận lại diễn biến cuộc sống của bầy hổ bao gồm việc chúng tranh giành lãnh thổ, thức ăn và bạn tình như thế nào, thu thập những âm thanh khác nhau do chúng tạo ra và tìm hiểu những việc mà chúng làm trong ngày.

Quản lý Vườn Bách thảo cung cấp máy bộ đàm cho ba người và cử nhân viên sở thú tuần tra khu vực 24 giờ mỗi ngày.

Mỗi người tham gia mang theo thức ăn, nước uống, một cái lều và một tấm nệm. Li, một phóng viên 25 tuổi làm việc cho một đài truyền hình đặt tại Tây An, còn mang theo cây đàn guitar của mình để “giết thời gian và hy vọng nhờ đó có thể liên lạc được với những chú mèo lớn ở đây”.

Cô Meng, 24 tuổi, một sinh viên tốt nghiệp trường đại học Peking và là phụ nữ duy nhất trong bộ ba, nói: “Loài hổ đang ngày càng dễ bị bị tổn thương và chúng ta nên quan tâm đến chúng”. Meng phản đối việc tạo ra những sản phẩm từ xương hổ - vốn là một thành phần quan trọng trong y học dân tộc Trung Quốc.

THUÝ TRINH

(Theo THX)

Từ khóa:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục
Ý kiến bạn đọc
Báo Tây Ninh