Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Các cuộc biểu tình phản đối sự báng bổ kinh Koran tại Afghanistan đã làm 14 người thiệt mạng, buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama phải nói lời xin lỗi.

Lực lượng quân đội và cảnh sát vũ trang tận răng tuần tra trên những đường phố căng thẳng của thủ đô Kabul trong ngày cầu nguyện chính của người Hồi giáo hôm 24.2, sau một tuần lễ đẫm máu vì những cuộc biểu tình phản đối vụ đốt kinh Koran tại một căn cứ quân sự của Mỹ ở Afghanistan.
Các cuộc biểu tình phản đối sự báng bổ kinh Koran kéo dài 3 ngày tại Afghanistan đã làm 14 người thiệt mạng, bao gồm 2 lính Mỹ, buộc Tổng thống Mỹ Barack Obama phải nói lời xin lỗi vì vụ việc trên.
Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan cảnh báo, việc xảy ra bất kỳ cuộc biểu tình mới nào cũng có thể biến thành bạo lực, và những người phương Tây sẽ trở thành mục tiêu chính của sự trả thù. Chính vì vậy, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo những công dân Mỹ đang sống và làm việc ở Afghanistan nên “ở yên trong nhà, và tránh mọi sự di chuyển không cần thiết”.
|
Trong những ngày qua, văn phòng Đại sứ quán ở Kabul đã phải đóng cửa, trong khi lực lượng an ninh được tăng cường để bảo vệ cho những phái bộ nước ngoài cũng như các cơ sở quan trọng khác. Một số nhân viên an ninh được vũ trang bằng rocket và súng máy hạng nặng.
Hôm 24.2, một đoàn biểu tình hàng trăm người đã tuần hành đến trước dinh Tổng thống Afghanistan tại Kabul. Quân đội và cảnh sát được đặt trong tình trạng báo động cao. Cảnh sát đã phải bắn chỉ thiên để giải tán khi những người biểu tình ném đá vào hàng rào cảnh sát được thiết lập trước dinh Tổng thống. Có tin cho biết đã có người bị thương.
Taliban, tổ chức hiện vẫn tiến hành những cuộc nổi dậy chống chính phủ mới ở Afghanistan từ năm 2001, đã không bỏ qua cơ hội này để lôi kéo lực lượng chống Mỹ. Taliban tuyên bố trên các phương tiện truyền thông rằng: “Chúng ta phải san phẳng những căn cứ quân sự của quân xâm lược bằng lòng dũng cảm, phải tiêu diệt những đoàn xe quân sự của chúng, giết chúng, bắt chúng, đánh chúng và dạy cho chúng một bài học rằng, chúng không bao giờ được phép xúc phạm kinh Koran nữa”.
Hơn 1.000 người biểu tình đã tuần hành ở phía Đông và Đông Nam thủ đô Kabul và thánh đường Hồi giáo Mihtarlam ở tỉnh Laghman. Họ giương cao những tấm áp phích với những khẩu hiệu “Đạo Hồi muôn năm, kinh Koran muôn năm” và “Giết chết Mỹ”. Ngoài ra, 700 sinh viên cũng đã xuống đường biểu tình ở thành phố miền Tây Jalalabad.
Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai đã kêu gọi người dân bình tĩnh, đồng thời ra lệnh cho lực lượng an ninh chính phủ nhanh chóng ngăn chặn bạo lực, bảo vệ mạng sống và tài sản của dân thường.
Hiện vụ việc đang được điều tra. Một nhóm điều tra thuộc Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế (ISAF) do Mỹ dẫn đầu và chính phủ Afghanistan đã cùng tham gia giám sát công việc vận chuyển số kinh Koran bị đốt.
Việc một loạt bản sao kinh Koran bị đốt tại căn cứ không quân của Mỹ ở vùng ngoại ô Kabul đã gây ra làn sóng phẫn nộ, khi phần lớn người dân Afghanistan theo đạo Hồi, bất kỳ hành động ảnh hưởng tới tôn giáo đều có thể gây ra những cuộc biểu tình đẫm máu ở nước này.
Năm 2011, ít nhất 24 người đã thiệt mạng trong các cuộc biểu tình trên khắp Afghanistan sau khi một mục sư Mỹ đốt cuốn kinh Koran tại Floria.
THUÝ TRINH
(Theo AP)