BAOTAYNINH.VN trên Google News

AIG 3: Việt Nam giữ vững vị trí Á quân

Cập nhật ngày: 05/11/2009 - 08:59

Đình Tiến mang về chiếc HCV đầu tiên ở nội dung Billard.

Trong ngày thi đấu 5.11, đoàn TTVN đã nâng tổng số HCV lên con số 24 để giữ vững ngôi vị Á quân trên bảng tổng sắp huy chương AIG 3. Niềm vui đã đến từ môn Billard, Bi sắt và Wushu, nhưng cũng có không ít sự tiếc nuối...

Ở ngày thi đấu thứ 2 môn Wushu, nữ võ sĩ Nguyễn Thị Hải Yến đã trở thành người đầu tiên mang “vàng” về cho đội tuyển Wushu Việt Nam sau khi đánh bại đối thủ Dehghani Younarti (Iran) với tỷ số thuyết phục 2-0. Đây cũng là chiếc HCV đầu tiên trong ngày của đoàn TTVN.

Đến đầu giờ chiều, tất cả mọi hy vọng đều được đặt vào môn Bi sắt với 2 VĐV Phạm Thanh Phong và Lê Thị Hiền cùng góp mặt trong trận chung kết. Phạm Thanh Phong là người “ra trận” đầu tiên ở nội dung đơn nam. Tuy nhiên, lợi thế sân nhà không đủ giúp cho Thanh Phong giành được ưu thế trước đối thủ Pakin Phukram (Thái Lan), kết quả chung cuộc Thanh Phong thua 4-13 và chỉ giành được chiếc HCB.

Nhưng chỉ ít sau sau thất bại của Thanh Phong, nữ VĐV Lê Thị Hiền đã kịp tỏa sáng để mang về chiếc HCV đầu tiên cho Pentanque Việt Nam. Với đẳng cấp vượt trội, Nguyễn Thị Hiền đã hoàn toàn chiếm ưu thế trước đối thủ Nur Inzzati Ismail (Indonesia) và dễ dàng đánh bại đối thủ với tỷ số áp đảo 13/4.

Sau những ngày “trắng” HCV ở TP.HCM, chiều tối “vàng” đã tiếp tục xuất hiện ở môn Billiard với chiến công thuộc về cơ thủ Đặng Đình Tiến. Người chịu thất bại dưới tay Đình Tiến là Machida Tadashi (Nhật Bản), người vừa chịu “gác gậy” trước chính Đình Tiến tại giải vô địch châu Á 2009. Kết thúc 12 ván đấu Đình Tiến vượt qua Machida Tadashi với cách biệt 100-25.

Có thêm 3 chiếc HCV, đồng nghĩa đoàn TTVN vẫn tiếp tục giữ vững được ngôi vị Á quân trên bảng tổng sắp huy chương với 24 HCV, bỏ xa các đối thủ bám đuổi phía sau. Tuy nhiên, trong niềm vui chiến thắng cũng có không ít sự tiếc nuối.

Vừa giành được tấm HCĐ lịch sử trên đường bơi 100m ếch nam, ngày hôm nay “kình ngư” Nguyễn Hữu Việt tiếp tục thi đấu ấn tượng và phong độ chói sáng ở nội dung 50m ếch nam. VĐV Vladislav Rolyakov (Kazakhstan) vẫn là người giành chiến thắng với thành tích 26’’. 94, nhưng sự nỗ lực của Nguyễn Hữu Việt cũng được đền đáp xứng đáng bằng chiếc HCB với thành tích 27’’.48, người đoạt HCĐ là Yevgeiy Ryzhkov (Kazakhstan) với 27’’.80.

Trong ngày thi đấu hôm nay, dù chỉ giành được chiếc HCB ở nội dung cung 3 dây nam. Tuy nhiên, đó vẫn có thể coi là một tiến bộ lớn của các tay cung Việt Nam. Bước vào trận chung kết gặp Zamaninejad Reza (Iran), Tiến Cương đã thi đấu khá xuất sắc. Tuy nhiên, sự chênh lệch về đẳng cấp đã không đủ giúp cho Tiến Cương tạo ra được bất ngờ và chịu thua 5-10.

Cũng ở ngày thi đấu thứ 3 của môn Bắn cung, đoàn Việt Nam còn giành thêm được 1 chiếc HCĐ của nữ VĐV Trần Nguyễn Tiểu Anh nội dung cung 3 dây.

Ngày 6.11, cơ hội gia tăng số lượng HCV vẫn tiếp tục dành nhiều cho đoàn TTVN ở các nội dung chung kết: Wushu, Đá cầu, Bi sắt…

Bảng tổng sắp huy chương 10 đoàn dẫn đầu Asian Indoor Games 3 (tính đến 5.11)

TT

Tên đoàn

Vàng

Bạc

Đồng

Tổng số

1

Trung Quốc

30

15

16

61

2

Việt Nam

24

20

17

61

3

Kazakhstan

14

11

16

41

4

Hàn Quốc

12

10

8

30

5

Iran

9

7

11

27

6

Thái Lan

8

8

27

43

7

Uzbekistan

5

6

8

19

8

Hong Kong (TQ)

4

4

8

16

9

Saudi Arabia

4

2

2

8

10

Ấn Độ

3

6

18

27

(Theo Dantri)