Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Sáng 30.4, ít nhất một tay súng đã xông vào Học viện dầu mỏ quốc gia Azeri ở thủ đô Baku của Azerbaijan và xả hàng loạt đạn vào những sinh viên đang chuẩn bị bước vào lớp sau khi tiếng chuông báo giờ học vang lên.

![]() |
Một sinh viên bị thương trong vụ tấn công. Ảnh: Getty |
Sáng 30.4, ít nhất một tay súng đã xông vào Học viện dầu mỏ quốc gia Azeri ở thủ đô Baku của Azerbaijan và xả hàng loạt đạn vào những sinh viên đang chuẩn bị bước vào lớp sau khi tiếng chuông báo giờ học vang lên.
Theo báo cáo của Bộ Y tế, khoảng 13 người bị thiệt mạng và 11 người bị thương trong vụ xả súng này. Cảnh sát bác bỏ khả năng đây là vụ khủng bố, nhưng họ không rõ có bao nhiêu tay súng liên quan trong vụ tấn công này. Trưởng khoa cấp cứu Baku Mursal Gamidov cho rằng, thủ phạm là 1 công dân của nước láng giềng Georgia, có vẻ như đây là một sinh viên của học viện. Trong khi, một sinh viên yêu cầu giấu tên nói với hãng tin Reuters rằng vụ việc xảy ra rất nhanh sau tiếng chuông reo vào tiết học sáng, khoảng 9 giờ: “Có 2 tên khủng bố. Một tên đã tự sát và tên còn lại bị cảnh sát bắt giữ”. Một nguồn tin khác cho rằng, kẻ tấn công đã giết một bảo vệ và một tạp vụ sau khi xông vào trường, sau đó hắn tiếp tục chạy lên các tầng lầu và bắn bừa vào các sinh viên và giáo viên.
Hiện cảnh sát đã phong toả tất cả khu vực chung quanh học viện trong khi lực lượng đặc nhiệm bao vây toà nhà này.
Học viện Dầu mỏ Azerbaijan từ lâu đã được công nhận là một trung tâm quốc tế lớn về đào tạo các chuyên gia ngành dầu khí. Trong số những học viên tốt nghiệp tại đây có Vagit Alekperov, chủ tịch tập đoàn Lukoil - nhà sản xuất dầu lửa độc lập lớn nhất nước Nga, và Jose Eduardo dos Santos, Tổng thống Angola.
THUÝ TRINH
(Theo Reuters, Ria Novosti)