Theo dõi Báo Tây Ninh trên
Một người đàn ông than với bác sĩ tâm lý:
- Cứ đến mỗi đợt thi bằng lái xe là tôi lo lắm bác sĩ ạ. Suốt mấy năm rồi vẫn không trị khỏi được.
Bác sĩ nhẹ nhàng an ủi:
- Mọi việc rồi sẽ ổn. Cứ bình tĩnh, cuối cùng thì ông cũng sẽ thi đậu bằng lái thôi mà.
Người đàn ông lắc đầu:
- Tôi có bằng lái mấy chục năm rồi.
Bác sĩ ngạc nhiên:
- Thế ông còn lo gì nữa?
Người đàn ông thở dài:
- Chuyện tôi là người chấm thi thực hành lái xe.
Nguồn VNExpress