Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Mượn cớ vào nhà dân để cầu tài, cầu an, cầu đại lộc và giải hạn rồi nhà sư nhanh chóng đưa giấy giới thiệu "tiếp thị" bán nhang cho gia chủ để ủng hộ công đức cho nhà chùa.

(BTNO)- Hồi 11 giờ ngày 19.7.2013, trong lúc đang chuẩn bị bữa cơm trưa, chị Q.M.D (Phường 3, Thị xã Tây Ninh) bất đắc dĩ tiếp đón một nhà sư đi trên chiếc xe gắn máy hiệu Honda Wave (biển số của tỉnh Tiền Giang) có mang theo một giỏ xách. Nhà sư giới thiệu với chị Q.M.D là người của chùa Phước Quang (huyện Gò Công Đông- Tiền Giang) đến để cầu giải hạn cho gia chủ, vì năm nay gia đình của chị Q.M.D gặp đại nạn (theo lời kể của chị Q.M.D). Ngay sau đó, nhà sư lôi mấy chục hộp nhang trong giỏ ra xếp ngay ngắn trước bàn thờ và bảo chị Q.M.D mua 99 hộp nhang cầu đại lộc. Để tạo lòng tin cho chị Q.M.D, nhà sư đưa ra giấy giới thiệu của chùa Phước Quang và của chính quyền tỉnh Tiền Giang cho phép đi bán nhang ở khu vực tỉnh Tây Ninh (các giấy tờ này viết trên giấy can, mộc dấu rất nhoè).
![]() |
Sư thầy Nguyễn Thanh Hải (trái) đang ghi biên nhận giao 2 hộp nhang tại nhà chị Q.M.D. |
Quá bất ngờ trước chiêu "tiếp thị" của nhà sư, chị Q.M.D liền điện thoại cho chồng về để giải quyết. Lấy cớ là cả hai vợ chồng thường xuyên bận rộn công tác, mà với số nhang trên thì gia đình không biết sử dụng đến bao giờ mới hết, cho nên anh N.T.T (chồng chị Q.M.D) đề nghị với nhà sư mua ủng hộ cho nhà chùa 2 hộp nhang. Nhà sư này tỏ ra không hài lòng với quyết định của vợ chồng chị Q.M.D, vì trước đó chị Q.M.D đã được vị này hướng dẫn viết "cam kết" mua 99 hộp nhang và chỉ nhận 39 hộp, còn 60 hộp gửi lại nhà chùa để quý thầy, quý sư thắp cầu nguyện cho gia đình. Vị sư này còn nói với chị Q.M.D rằng chỉ đưa đủ số tiền cho 99 hộp nhang là 2.970.000 đồng, nếu đưa nhiều hơn thì thầy cũng không nhận, việc mua nhang là tự nguyện, thầy không ép. Sau nhiều lần “cò kè" giữa nhà sư và gia chủ, cuối cùng vị sư này đành chấp nhận bán cho gia đình chị Q.M.D 2 hộp nhang với giá 60.000 đồng.
Trước đó vài ngày, cũng vị sư này đã đến nhà của anh Trịnh Văn Lai và chị Huỳnh Tiểu Mi (ấp Hiệp Hoà, xã Hiệp Tân, huyện Hoà Thành) đề nghị gia đình anh Lai mua 99 hộp nhang để cầu đại lộc. Vì có lòng tin nơi nhà chùa và nghĩ rằng việc mua nhang cũng là góp chút công đức cho nhà chùa, nên anh Lai không do dự đưa cho vị sư này 3 triệu đồng để lấy… 39 hộp nhang. Anh Lai cho biết thêm, sư thầy còn hẹn vài hôm sau sẽ quay lại giao tiếp 60 hộp nhang còn lại cho gia đình anh, nhưng đến nay thì không thấy bóng dáng của thầy đâu.
Theo lời vị sư này, ông ta đến Tây Ninh cùng với 3 nhà sư khác đã mấy ngày, nhóm của họ được phân công đi khắp nơi trong tỉnh đề cầu tài, cầu an và giải hạn cho các gia đình phật tử, tối về thì tá túc tại chùa Cẩm Phong (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu).
Tuy nhiên, qua trao đổi với anh Lê Minh Tâm- thư ký của chùa Cẩm Phong thì được biết không có nhà sư nào từ Tiền Giang đến trú ngụ tại đây. Những ngày qua cũng có nhiều trường hợp điện thoại đến hỏi thăm xem mấy vị sư thầy này có phải là người của chùa Cẩm Phong hay không.
Lần theo số điện thoại 073.3847879 của chùa Phước Quang ở ấp Xóm Đình, xã Kiển Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang để gặp trụ trì của chùa thì có một phụ nữ bắt máy, xưng tên Nguyễn Thị Hạnh. Cô Hạnh cho biết Đại đức Thích Thiện Thành là trụ trì của chùa Phước Quang, hiện đang đi học. Cũng theo lời cô Hạnh, nhà chùa có cơ sở sản xuất nhang và có giao cho phật tử của chùa đi bán nhang khắp nơi. Vị sư thầy mà người viết đề cập được cô Hạnh cho biết tên là Nguyễn Thanh Hải. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao lấy đủ tiền của 99 hộp nhang, nhưng lại đưa cho gia chủ có 39 hộp thì cô Hạnh nói do người này lừa đảo để trục lợi, chứ nhà chùa không có chủ trương này.
Đây là chiêu thức lừa bịp nhằm vào niềm tin tôn giáo của người dân để thu lợi bất chính, làm ảnh hưởng đến uy tín của các nhà chùa trên cả nước. Hành vi này không phải là hiếm gặp, vì vậy mọi người dân nên cảnh giác.
THANH HẠNH