Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Bán hàng rong kiêm… đạo chích
Thứ ba: 05:57 ngày 21/10/2014

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO)- Vào quán cà phê bán hàng rong, thấy túi tiền khách để trên ghế, Thuận nổi máu tham ra tay làm đạo chích.

Vào khoảng 11 giờ ngày 17.10, chị Nguyễn Ngọc Đặng Quyên (thường trú khu phố 4, thị trấn Tân Châu) đến quán cà phê của bà Nguyễn Thị Trinh cũng ở khu phố 4 để gửi tiền hụi 10 triệu đồng.

Khi đó bà Trinh không có ở quán, trong quán cà phê chỉ có anh Phạm Văn Phú là anh em bà con với chị Quyên đang ngồi uống cà phê. Chị Quyên đã đưa cho anh Phú 10 triệu đồng và nhờ anh gửi lại cho bà Trinh, còn chị phải đến trường học đón con.

Lê Thị Thuận bị Công an thị trấn Tân Châu bắt giữ.

Anh Phú nhận số tiền của chị Quyên và để trên ghế ngay cạnh bàn anh uống cà phê. Khi đó có một phụ nữ đi bán dạo kim, chỉ, dao cạo râu, băng đĩa… đi vào trong quán, đến ngồi xuống ghế bên cạnh anh Phú và mời chào anh mua hàng… sau đó người này đi ra khỏi quán. Một lúc sau anh Phú kiếm gói tiền để trên ghế thì không thấy đâu.  Anh Phú chạy đi khắp nơi tìm người phụ nữ bán hàng rong nhưng không thấy, nên vội vàng đến Công an thị trấn Tân Châu trình báo.

Sáng 20.10, công an đã phát hiện và bắt giữ đối tượng đang bán hàng rong ở chợ thị trấn Tân Châu, nhưng chị này chối cãi. Bằng các biện pháp đấu tranh, cuối cùng đối tượng đã nhận tội và khai tên Lê Thị Thuận (sinh năm 1977, thường trú thị xã Phước Long, Bình Phước, đang ở tạm trú phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh), hàng ngày đi bán hàng rong.

Thuận khai, khi vào trong quán cà phê, lợi dụng lúc anh Phú sơ ý nên lấy cắp 10 triệu đồng để trên ghế, và chị ta đã tiêu xài hết 2 triệu đồng.

Công Huân

 

 

 

Từ khóa:
data:
Báo Tây Ninh
Tin cùng chuyên mục