Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bán vé số dạo nên cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo
Thứ năm: 11:34 ngày 09/06/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Nghề bán vé số ngày nay gặp không ít rủi ro, bởi nguy cơ bị lừa đảo, bị giật mất vé số diễn ra ngày một nhiều hơn, khiến cho cảnh nghèo của phận vé số lại càng nghèo hơn vì lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

(BTNO)- Đã từ lâu, bán vé số trở thành nghề mưu sinh của rất nhiều người, trong đó có cả những người già, người tàn tật và trẻ nhỏ. Đa số họ đều có hoàn cảnh khó khăn, không nghề nghiệp, không thu nhập nuôi sống bản thân. Có người mỗi ngày bán kiếm được từ 100.000 – 150.000 đồng để lo cho cả gia đình. Tuy nhiên, nghề bán vé số ngày nay cũng gặp không ít rủi ro, bởi nguy cơ bị lừa đảo, bị giật mất vé số diễn ra ngày một nhiều hơn, khiến cho cảnh nghèo của phận vé số lại càng nghèo hơn vì lâm vào cảnh nợ nần chồng chất.

Bà Trần Thị Dung (77 tuổi, ngụ ấp Thanh Trung, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) cho biết: bà đi bán vé số đã 8 năm nay và bị kẻ xấu giật vé số cả 6 lần, làm nợ nần cứ chồng chất mãi. Rồi bà Dung chậm rãi kể: “Mới ngày 7.6.2011 vừa rồi, tui đang đạp xe đi bán trên đường Võ Thị Sáu thì có người thanh niên đi xe Wave, ăn mặc rất bảnh bao, áo bỏ vào quần, nói chuyện rất lễ độ gọi tui lại mua vé số. Lúc đó tui cầm trên tay xấp vé số trên 700.000 đồng, người thanh niên hỏi mua 4 tờ vé Vũng Tàu, sau đó trả tiền bằng tờ 500.000 đồng. Mới sáng sớm đi bán làm gì có tiền thối, tui nói không có tiền thối, người thanh niên trả lại vé số rồi cho xe chạy, trước khi đi còn nói vọng lại: Bà tới quán cà phê Như gặp tui, tui uống cà phê ở đó, có tiền lẻ tui mua vé số cho!”.

Bà cụ Trần Kim Dung và ông lão Võ Văn Sang bán vé số dạo

Khi người này đi khỏi bà Dung kiểm tra lại thì phát hiện bị mất 37 tờ vé số, thành tiền là 370.000 đồng. Bà đau đớn ngồi xuống đường ôm mặt khóc bởi số tiền bị mất quá lớn so với người bán vé số như bà. Bà bảo đi bán mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng tiền lời, nhưng phải trả tiền góp  cho chủ nợ mỗi ngày 40.000 đồng, bà cũng còn mắc nợ đại lý vé số hết 2 triệu đồng vì trước đó bà đi bán thì bị tai nạn giao thông, phải nghỉ mất mấy ngày. Bà Dung nghẹn ngào nói: “cái người đụng tui còn nghèo hơn tui thì lấy tiền đâu mà lo cho tui, nên tui đành tự lo thôi”.

Ông Võ Văn Sang (78 tuổi, nhà ở khu phố 4, phường 4, Thị xã) cũng từng là nạn nhân bị giật vé số nhiều lần với số tiền lên đến hai triệu đồng. Ông Sang cho biết thủ đoạn của những người này cũng đơn giản nhưng dễ đánh lừa người bán. Thường chúng đi hai người bằng xe máy, thấy người bán vé số thì dừng lại giả vờ hỏi mua. Người ngồi trước mượn sổ dò để lên mặt nạ xe, trong lúc người ngồi sau hỏi mua vé số và cầm cọc vé số lựa. Sau đó tên ngồi trước làm bộ đánh rớt sổ dò, người bán khom xuống nhặt cuốn sổ lên thì tên ngồi sau nhanh tay cuỗm vé số, nhưng khi tính tiền chỉ 2 tờ. Và khi họ đi rồi ông Sang mới phát hiện vé số của mình bị lấy mất.

Với thủ đoạn tương tự trên, bà cụ Nguyễn Thị Vĩnh (80 tuổi, nhà ở chợ Cư Trú, xã Ninh Thạnh, Thị xã) cũng trở thành nạn nhân mất vé số như bà Dung, ông Sang. Trước đó bà cụ Vĩnh cũng bị giật 40 tờ vé số tỉnh Vũng Tàu trị giá 400.000 đồng. Nhưng bà còn bị lừa đau hơn, bởi khi mất vé số xong, có một thanh niên hỏi mua 10 tờ vé, sau đó trả cho bà 100.000 đồng và khi gã này đi khỏi, bà xem kỹ lại mới phát hiện đó là tờ 100.000 đồng giả.

Còn anh Hồ Hữu Trí (52 tuổi, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành) có thâm niên ít nhất là 2 năm trong nghề bán vé số cho biết: “Cách nay khoảng 1 tuần, tui đi bán vé Vĩnh Long ở khu vực dốc Ao Hồ, huyện Hoà Thành thì có hai thanh niên ăn mặc như công nhân thợ sửa máy dầu, vì quần áo họ dính đầy dầu nhớt dừng xe hỏi mua vé số. Thấy họ ăn mặc như vậy nên tui nghĩ họ là người làm ăn đàng hoàng, tui không cảnh giác gì hết và đưa cọc vé số cho họ lựa. Sau đó họ lấy 3 tờ và trả tiền, nhưng khi họ đi khỏi tui mới phát hiện mình bị mất 41 tờ vé trị giá 410.000 đồng”.

 Anh Huỳnh Văn Gần (46 tuổi, ngụ ấp Giồng Tre, xã Bình Minh, Thị xã) đau đớn kể lại chuyện anh bị dính cú lừa ngoạn mục ngay trước UBND Phường 1 vào ngày 8.3.2011. Sáng sớm, vừa nhận vé từ đại lý vé số ra, anh Gần đạp xe đến trước UBND Phường 1 thì gặp một thanh niên từ xe ôtô bước xuống, anh ta kêu anh Gần lại nói: “Anh đưa toàn bộ vé số đây tôi giữ giùm cho, anh đi mua giúp 2kg bún để uỷ ban xã ăn tiệc, vì hôm nay là ngày lễ Phụ nữ”. Nghe vậy anh Gần tin tưởng giao tất cả vé số và sổ dò cho anh ta rồi anh đạp xe đi mua bún. Khi mua về thì không thấy người thanh niên đó, anh Gần tá hoả vô UBND Phường 1 hỏi thì không có ai nhờ anh đi mua bún cả. Tìm hoài không thấy người thanh niên nọ, anh Gần đành thất thiểu quay về, 250 tờ vé số trị giá 2.500.000 đồng chưa bán được tờ nào đã bị mất trắng. Anh thất thiểu đến báo với chủ đại lý và tiếp tục ký sổ nợ.

Đó chỉ là một trong những thủ đoạn mà người bán vé số dạo gặp phải. Nhiều người trong số họ lại trở thành nạn nhân của việc đối vé trúng, nhất là đối với các ông bà cụ già, mắt kém, không nhìn thấy rõ số trúng nên kẻ xấu lợi dụng cạo sửa vé trật thành vé trúng rồi đổi tiền ở những người bán vé số dạo.

Mong rằng những người bán vé số dạo nên cảnh giác, tự bảo vệ mình bằng cách không nên đưa khách lựa một lúc nhiều cọc vé số, khi phát hiện kẻ xấu nên tìm cách báo tin ngay cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc kêu cứu để người đi đường hỗ trợ truy bắt đối tượng.

Minh Nguyên

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục