Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng 30-4
“Bão táp” trên tuyến xe chất lượng cao Tây Ninh - An Sương
Thứ hai: 11:00 ngày 24/05/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Trong vai hành khách, PV Báo Tây Ninh có mặt trên các chuyến xe chất lượng cao Tây Ninh – An Sương đầu tiên và chứng kiến cảnh “sóng gió” liên tục hoành hành tài xế, nhân viên xe chất lượng cao.

HTML clipboard

Như Báo Tây Ninh đã đưa tin, sáng ngày 22.5.2010, tuyến xe chất lượng cao Tây Ninh – An Sương chính thức khai trương hoạt động. Trong vai hành khách, phóng viên Báo Tây Ninh có mặt trên các chuyến xe đầu tiên này và chứng kiến cảnh “sóng gió” liên tục hoành hành tài xế, nhân viên xe chất lượng cao. Một nhóm “giang hồ đứng bến” đã tấn công gây thương tích các tài xế, kể cả hành khách …

Phấn khởi giờ khai trương

7 giờ

Công an xã Bà Điểm làm việc với tài xế Nguyễn Quang Thiều (ngồi), người bị “giang hồ” hành hung.

Đúng 7 giờ ngày 22.5.2010, tại Bến xe Tây Ninh, Công ty TNHH Đồng Phước (Công ty Đồng Phước) chính thức làm lễ khai trương xe chất lượng cao, tuyến cố định Tây Ninh - An Sương và ngược lại. Ông Trịnh Văn Lo - Phó Giám đốc Sở GT-VT và đại diện hãng xe Ford tại Việt Nam đã đến dự. Trong không khí phấn khởi ngày khai trương, ông Nguyễn Thanh Tài - Giám đốc Công ty Đồng Phước cho biết: “Thực hiện chủ trương của UBND tỉnh, của ngành GT-VT, Công ty Đồng Phước tổ chức xe chất lượng cao tuyến cố định Tây Ninh - An Sương, với phương châm “nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, văn minh, lịch sự” nhằm phục vụ việc đi lại của nhân dân”. Ông Trịnh Văn Lo cũng phấn khởi bày tỏ lòng tin, trước sự phát triển kinh tế xã hội hiện đại, việc ra đời loại hình vận tải chất lượng cao là yêu cầu khách quan, tất yếu, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nhân dân.

Chiếc xe chất lượng cao xuất bến đầu tiên, chúng tôi ghi nhận có 3 hành khách đến quầy vé tại bến xe mua vé, với gương mặt lộ vẻ vui mừng khi được đi xe chất lượng cao. Một hành khách khác được một chiếc “xe trung chuyển” của công ty rước tận nhà đưa đến bến đi chuyến đầu tiên của xe chất lượng cao. Đúng giờ quy định, chuyến xe chất lượng cao đầu tiên xuất bến, dù chỉ có 4 hành khách trên xe.

Gần 10 giờ

Tại một vị trí ở khu vực Cửa số 4 Toà Thánh, chúng tôi gọi điện thoại vào số máy quầy bán vé của xe chất lượng cao. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xe trung chuyển đến đón và đưa chúng tôi đến trạm đón khách của xe chất lượng cao của Công ty Đồng Phước tại thị trấn Hoà Thành (đối diện Bến xe Hoà Thành). Đúng giờ xuất bến, xe chuyển bánh theo lộ trình quy định xuống Bến xe An Sương, có phục vụ nước suối, khăn lạnh.

Tài xế và nhân viên đều căng thẳng

12 giờ

Xe đến Bến An Sương khoảng 12 giờ. Vừa bước vào nơi Công ty Đồng Phước đặt phòng bán vé bên trong bến xe chúng tôi cảm nhận ngay tình hình nơi đây có gì đó không bình thường. Nhân viên Công ty Đồng Phước thực hiện việc bán vé và tổ chức cho xe ra vào điểm đón khách với nét mặt không giấu được vẻ căng thẳng, lo âu. Bởi lẽ, ngay ở phía đối diện phòng vé xe chất lượng cao là điểm đậu và xuất bến của các xe tốc hành cùng tuyến An Sương - Tây Ninh; các chủ xe, tài xế xe tốc hành trừng trợn nhìn vào phòng vé như muốn “ăn tươi, nuốt sống” nhân viên xe chất lượng cao và ngay từ sáng sớm đã liên tục tìm mọi cách gây sự. Hầu hết hành khách khi vào khu vực bán vé xe chất lượng cao đều bị các nhóm người này chặn lại, lôi kéo về phía xe tốc hành. Mỗi lần xe chất lượng cao vào điểm đón khách và chuẩn bị xuất bến đều bị những nhóm người từ phía xe tốc hành xỉa xói với những lời lẽ thách thức, thậm chí họ còn hăm doạ “xử đẹp” xe chất lượng cao.

Ông Nguyễn Tuấn Kiệt, người chịu trách nhiệm điều khiển xe chất lượng cao đầu Bến An Sương bức xúc nói với chúng tôi: “Từ sáng đến giờ, chúng tôi làm việc trong tình hình rất căng thẳng, sẵn sàng nhịn nhục và chịu đựng mọi lời mắng nhiếc của các chủ xe khác để tổ chức xe chất lượng cao thành công. Nhưng họ không dừng lại ở đó mà tìm mọi cách gây sự. Sáng nay, vừa chạy được vài chuyến, một nhóm người vào quầy vé hành hung anh Lê Nhật Tây - nhân viên bán vé của công ty. Chưa hết, họ đặt chuyện rằng, xe chất lượng cao đã xuất bến còn rước khách nên kéo rất đông người vào quầy vé chửi mắng, hăm doạ “dẹp” xe chất lượng cao”.

Các chuyến xe chất lượng cao Đồng Phước xuất bến trong ngày khai trương đều rất vắng khách, chỉ vài ba người/ mỗi chuyến. Có chuyến xe xuất bến không có người khách nào, trong khi đó còn phải chịu áp lực từ phía các nhà xe tốc hành cùng tuyến An Sương - Tây Ninh với đủ hình thức…

“Giang hồ đứng bến” ra tay...

16 giờ 30

Tại Bến xe Tây Ninh, tài xế Trần Văn Minh điều khiển xe 70K -4699 xuất bến, bỗng xuất hiện một nhóm người chặn lại không cho xe chạy. Họ hăm doạ, định hành hung nên tài xế Minh hoảng sợ, buông vô lăng. Lúc này, tài xế Nguyễn Gia Thiều vừa chạy xe từ đầu Bến An Sương về, thấy vậy anh Thiều lập tức thay thế Minh điều khiển xe 70K - 4699 chạy xuống An Sương. Trước đó không lâu, tại trụ sở Công ty TNHH Đồng Phước, bên ngoài Bến xe Tây Ninh, một nhóm người gồm 3 phụ nữ, 4 thanh niên đứng trước cửa công ty mắng chửi. Sau đó, một người phụ nữ xông vào đập cửa công ty, la lối: “Tụi bây không được quyền bán vé ở đây”. Cảnh sát 113 đến đưa phụ nữ này về Công an phường 2 giải quyết, đầu Bến Tây Ninh mới yên.

18 giờ

Chúng tôi lên chiếc xe 70K-4665 do tài xế Hồ Quốc Thanh điều khiển định quay về Tây Ninh. Xe chuẩn bị xuất bến với vài người khách. Mặc dù chưa đến giờ xuất bến, nhưng ông Kiệt cảm nhận được chuyện chẳng lành đang đến nên ra hiệu cho tài xế Thanh xuất bến. Xe vừa chuyển bánh, một thanh niên chạy xe Dream, chở một phụ nữ cản đầu xe chất lượng cao không cho xuất bến. Hai người này liên tục lớn tiếng chửi mắng tài xế. Họ sử dụng những từ ngữ của dân giang hồ (rất khó nghe, không thể ghi rõ lên đây). Tài xế Thanh nhận điện thoại của ông Kiệt, đóng kín cửa xe lại. Một vài nhân viên bảo vệ bến xe đến can ngăn nhưng không ăn thua gì. Xe của anh Thanh nhích dần ra khỏi bến trong sự “kìm cặp” của tay thanh niên và ả phụ nữ trông rất hung dữ. Khi xe vừa trờ ra tới cổng bến xe, tay thanh niên đẩy chiếc xe Dream ra cản đường, không cho xe chạy ra khỏi bến. Hắn chỉ tay vào mặt tài xế Thanh quát lớn: “Mày ra khỏi bến, tụi tao đánh chết mẹ mày”. Tay thanh niên chỉ cả vào chúng tôi hăm doạ: “Tao đánh cả tụi mày nữa”. Cùng lúc đó, có 4 thanh niên mặt đằng đằng sát khí đi trên hai xe gắn máy trờ tới, đứng cản đầu xe. Hơn 10 phút giằng co, tài xế Thanh không chạy xe ra QL22 được. Thấy vậy, một anh chạy xe ôm tại bến xe khuyên tài xế Thanh: “Anh quay vào đi, chứ không tụi nó đánh chết đó”. Lúc này, anh Thanh phải lùi xe vào quầy bán vé, rồi… cởi bỏ áo đồng phục của Công ty Đồng Phước để tránh bị nhận diện hành hung.

18 giờ 15 phút

Tài xế Nguyễn Gia Thiều thay thế tài xế Minh điều khiển xe 70K - 4699 xuất bến từ Bến xe Tây Ninh, vừa tới Bến xe An Sương, chưa kịp mở cửa xe cho khách xuống, bất ngờ 4-5 thanh niên ào tới, kéo cửa xe vừa đánh túi bụi vào mặt anh Thiều vừa lôi kéo anh ra khỏi xe. Tài xế Thiều cố giằng co, nhưng không đủ sức chống chọi với 4-5 tay thanh niên nên bị đánh gục tại vô lăng. Hành khách trên xe hoảng hốt, mở cửa bước xuống nhưng nhóm giang hồ cũng không tha. Hai hành khách bị nhóm này đánh mấy cái vào người phải “ba chân bốn cẳng” bỏ chạy.

Tại phòng vé của xe chất lượng cao đầu Bến An Sương, nhiều hành khách gọi điện thoại đến hỏi giờ xuất bến để đi, nhưng nhân viên bán vé đành nói: “Xin lỗi quý khách, hết xe rồi”. Một người khách nữ đến mua vé tại quầy, nhân viên bán vé cũng từ chối bán, hành khách nữ này ngơ ngác không hiểu gì cả, trong khi chị thấy rõ có tới 3 chiếc xe chất lượng cao đậu phía ngoài phòng vé.

Ngưng làm việc và... chạy trốn

18 giờ 30 phút

Được tin báo, một tổ Công an xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) đến Bến xe An Sương, nhưng lúc này, bọn “giang hồ đứng bến” đã lẫn tránh đâu đó. Tình hình quá căng thẳng, ông Nguyễn Tuấn Kiệt yêu cầu toàn bộ nhân viên bán vé và tài xế xe chất lượng cao ngưng hoạt động, tất cả lên xe về Tây Ninh. Một chiếc ô tô của Công an xã Bà Điểm chở một nhóm công an viên “hộ tống” xe chất lượng cao của Công ty Đồng Phước ra khỏi bến xe về Tây Ninh đi trên QL22 một đoạn khoảng 5km.

Sau khi xe Công an xã Bà Điểm quay về, nhóm nhân viên Công ty Đồng Phước không dám chạy thẳng về Tây Ninh mà rẽ vào một khu vực phía trong, thuộc địa bàn phường Trung Mỹ Tây, Quận 12 tiếp tục… ẩn nấp. Trong lúc các nhân viên dừng xe tại địa điểm này, một tay thanh niên chạy chiếc xe gắn máy đến phát hiện xe chất lượng cao Đồng Phước đậu ở đây, liền điện thoại gọi đồng bọn đến. Cả nhóm nhân viên Công ty Đồng Phước vội vã lên xe tiếp tục chạy trốn.

19 giờ 30 phút

Nhóm tài xế, nhân viên Công ty Đồng Phước chạy trốn sự truy đuổi của dân “giang hồ”.

Trong lúc nhóm nhân viên Công ty Đồng Phước đang chạy trốn bọn giang hồ truy đuổi thì 3 chiếc xe chất lượng cao của Công ty Đồng Phước xuất bến từ Bến xe Tây Ninh vẫn đưa khách về Bến xe An Sương. Ông Kiệt điện thoại yêu cầu 3 xe dừng xe ngoài Bến xe An Sương đổ khách để tránh nguy hiểm. Lúc này, xe 70K - 4697 do tài xế Trương Nhất Bửu điều khiển vừa đến An Sương không dám vào bến mà chạy trờ khỏi ngã tư An Sương, đổ khách tại một trạm xe buýt, lập tức bị hai thanh niên chạy xe gắn máy kè theo hành hung. Tài xế Bửu buộc phải bỏ xe chạy đến một quán nước lẫn trốn, nhưng bị 4-5 thanh niên khác tiếp tục truy đuổi. Anh Bửu chạy vào nhà dân vẫn bị nhóm giang hồ đuổi kịp đánh cho một trận. Vừa đánh, bọn chúng vừa dằn mặt anh Bửu: “Chúng tao vay ngân hàng 500 - 600 triệu đồng mua xe làm ăn, tụi mày đến cướp chén cơm manh áo tụi tao. Tụi tao đánh chết mẹ tụi bây. Từ nay, không được chạy xe chất lượng cao nữa”. Sau khi đánh tài xế Bửu, bọn giang hồ quay trở lại xe rút lấy chìa khoá xe 70K - 4697.

Kiên quyết duy trì xe chất lượng cao

Sáng ngày 23.5, ngày thứ hai hoạt động của đoàn xe chất lượng cao, ông Nguyễn Thanh Tài, Giám đốc Công ty Đồng Phước cho chúng tôi biết, sáng sớm đã có một nhóm người đến phòng vé, chửi mắng, ngăn cản không cho bán vé và không cho xe chất lượng cao xuất bến. Chỉ đến khi một người có trách nhiệm ở Bến xe An Sương can thiệp, nhóm người này mới ngưng chửi mắng, cản trở. “Trước nhu cầu đi lại của nhân dân, công ty chúng tôi đã được phép của Sở GT-VT TP.HCM và Tây Ninh mở chuyến xe chất lượng cao và chúng tôi hoạt động theo đúng quy định hiện hành. Tuy nhiên, lại có một số người tìm cách gây cản trở, hành hung nhân viên công ty, ngăn cản hoạt động của xe chất lượng cao gây rất nhiều khó khăn cho hoạt động công ty. Mặc dù vậy, chúng tôi sẽ không chùn bước và kiên quyết duy trì hoạt động. Chúng tôi rất tâm huyết khi đầu tư vào xe chất lượng cao, với mong muốn phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân. Vì vậy, chúng tôi rất mong lãnh đạo tỉnh hỗ trợ và tìm biện pháp phối hợp với TP.HCM chấn chỉnh, xử lý những hành vi xem thường pháp luật của nhóm người cản trở hoạt động chính đáng của công ty chúng tôi”- ông Tài bức xúc đề nghị.

HỮU ĐỨC

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục