Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tại nơi xảy ra cái chết thương tâm của bé Cẩm Ly, ao cá là một hố nước sâu hoắm khoảng 6m, vách ao dựng đứng, xung quanh không hề có rào chắn, trẻ em rất dễ bị trượt chân rớt xuống ao chết đuối.

(BTNO)- Vào khoảng 17 giờ chiều 10.6.2011, tại ấp Long Thịnh, xã Long Khánh huyện Bến Cầu phát hiện một xác chết trẻ em dưới ao nuôi cá. Nạn nhân được xác định là bé Đặng Cẩm Ly, 4 tuổi, con gái của chị Đặng Thị Châu Pha (ngụ tại địa phương).
Hiện trường nơi bé Cẩm Ly rơi xuống chết đuối không hề có rào chắn cảnh báo nguy hiểm |
Đây là ao cá của gia đình ông Đỗ Văn Gạt (ngụ cùng ấp). Theo quan sát của chúng tôi, tại nơi xảy ra cái chết thương tâm của bé Cẩm Ly, ao cá là một cái hố sâu khoảng 6m, vách ao dựng đứng, xung quanh không hề có rào chắn, trẻ em rất dễ bị trượt chân rớt xuống ao chết đuối. Được biết, ao này đã được móc đất khá lâu, người dân tận dụng ao để làm “cầu tỏm” và nuôi cá nhưng không có bất kỳ biện pháp rào chắn bảo vệ nào, dẫn đến cái chết oan uổng của một bé gái.
Đây không phải là lần đầu tiên những cái ao móc đất gây ra cái chết thương tâm cho các em nhỏ. Điều đáng nói là trách nhiệm của những người tạo ra những cái bẫy chết người như thế này lại không hề bị truy cứu trước pháp luật, dẫn đến sự tắc trách, vô cảm, thờ ơ và coi thường sinh mạng người khác.
Minh Tiên