Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Bên cột mốc biên cương
Chủ nhật: 18:55 ngày 27/07/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Chiều Tây Ninh nắng vàng trải dài trên những lối đất đỏ dẫn về cột mốc 183 – nơi đánh dấu chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Campuchia.

Trung tá Nguyễn Minh Lợi - Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, thông tin về biên giới, cột mốc 183 cho các đoàn viên, thanh niên

Họ là những đoàn viên tham gia Chiến dịch “Kỳ nghỉ hồng” năm 2025, một hoạt động truyền thống của tuổi trẻ thành phố mang tên Bác. Lần này, hành trình của họ mang một ý nghĩa đặc biệt tìm về nơi biên cương của Tổ quốc, lắng nghe những câu chuyện chưa từng đọc trong sách vở và hiểu sâu hơn hai chữ “chủ quyền”.

Trong "Tiết học biên cương" được tổ chức ngay tại khu vực cột mốc, Trung tá Nguyễn Minh Lợi – Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây kể cho các bạn trẻ nghe về quá trình hình thành và xác lập biên giới đất liền giữa Việt Nam và Campuchia nơi Đồn quản lý, bảo vệ. Đó là hành trình không chỉ đòi hỏi trí tuệ và bản lĩnh, mà còn thấm đẫm mồ hôi, công sức của biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Các bạn trẻ chăm chú lắng nghe, có người ghi chép, có người lặng yên nhìn về phía cột mốc sừng sững như một nhân chứng kiêu hãnh của lịch sử. Những con số, những tấm bản đồ, những thông tin tưởng chừng khô khan về phân giới cắm mốc bỗng trở nên sống động, gần gũi khi được lồng ghép vào các câu chuyện về đời sống, những chuyến tuần tra xuyên rừng, đêm mưa biên giới và những lần đối mặt hiểm nguy thầm lặng của người lính quân hàm xanh.

Cột mốc 183 đứng sừng sững phân định chủ quyền, lãnh thổ quốc gia

“Những điều hôm nay chúng em nghe được, thấy được, sẽ là ký ức không thể quên” - một bạn đoàn viên chia sẻ, giọng nghèn nghẹn sau khi tham gia buổi tuyên truyền. “Em thấy tự hào vì đất nước mình đã kiên trì, bền bỉ để có một đường biên giới rõ ràng, hòa bình và hữu nghị".

Năm nay, chuyến đi trùng vào dịp 27/7 – Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Trong lòng mỗi người trẻ đều mang theo sự biết ơn, niềm tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh cho hòa bình hôm nay. Đặt tay lên cột mốc biên giới, nhiều bạn trẻ thầm nghĩ về những lớp người đi trước, những người lính đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng.

Những bước chân son trẻ của đoàn viên, thanh niên không chỉ in dấu nơi biên giới, mà còn đọng lại trong lòng người chiến sĩ biên phòng một niềm tin vững chắc vào thế hệ tương lai, những người sẽ tiếp nối lý tưởng và tinh thần giữ nước.

Kết thúc buổi tuyên truyền, Đoàn công tác đến thăm Trạm Kiểm soát biên phòng Voi Đình. Một phần quà nhỏ, vài câu hỏi han, một cái bắt tay nồng ấm, tất cả làm nên buổi chiều biên giới đầy cảm xúc. Nơi đây, những người lính vẫn ngày đêm canh giữ biên cương, như những cột mốc sống, lặng lẽ nhưng kiên cường.

Hoạt động tìm hiểu về biên giới mang nhiều ý nghĩa về giáo dục lòng yêu nước

Có những bài học không đến từ bục giảng hay sách vở. Có những xúc cảm chỉ có thể được khơi dậy khi người ta thật sự chạm tay vào đất, vào đá, vào lịch sử. Và hành trình về với cột mốc 183, trong một chiều tháng Bảy chan nắng, chính là một bài học như thế, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, nhắc nhở mỗi người trẻ về nghĩa vụ, lòng yêu nước và trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất quê hương./.

Lê Đức

Tin cùng chuyên mục