BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bị đâm vì tội... tò mò

Cập nhật ngày: 18/07/2010 - 05:25

Nạn nhân Thành và vết thương bị đâm ở vùng lưng đang được cấp cứu

(BTNO) - Khoảng 17 giờ ngày 16.7.2010 anh Nguyễn Văn Thành 46 tuổi (ngụ xã Đồng Khởi- Châu Thành) đến nhà mát thuộc khu vực rừng Thiên nhiên (phía sau Tây khán đài, nội ô Toà Thánh) để hóng gió. Tại đây anh gặp một người đàn ông chột mắt làm nghề bán keo dính chuột, bơm quẹt ga dạo. Khi thấy anh này đang lui cui sửa chiếc máy tăng âm (loại dùng kèm với loa phóng thanh), anh Thành tò mò đứng gần đó để xem. Thấy anh Thành dòm ngó công việc của mình, người này liền lên tiếng: “Bộ ông muốn học nghề hả, đứng đây làm gì, đi đi”!

Cảm thấy bực tức vì mình bị đuổi… vô cớ, anh Thành trả lời: “Chùa chiền là nơi công cộng, ông sửa thì cứ sửa, tôi coi thì cứ coi mắc mớ gì mà ông đuổi tôi?”. Cãi cọ một lúc, gã đàn ông lớn tiếng gằn giọng chửi thề rồi hăm doạ sẽ đâm anh Thành. Nói vừa dứt câu hăm doạ, người này liền móc trong thùng đồ nghề ra một con dao Thái rồi quay ra rượt đuổi anh Thành. Biết gặp phải “tay giang hồ”, anh Thành lật đật bỏ chạy, nhưng gã đàn ông hung hăng kia đã kịp nhào tới đâm một nhát vào cánh tay trái anh Thành và sau đó đâm tiếp nhát thứ hai khiến lưỡi dao cắm phập vào lưng anh Thành làm máu tuôn xối xả. Gây án xong hắn nhanh chân tẩu thoát.

Nhận tin báo, Công an huyện Hoà Thành đã có mặt và nhanh chóng đưa nạn nhân cấp cứu. Qua điều tra, được biết thủ phạm có tên thường gọi là Út Dứt, khoảng 40 tuổi (quê ở tỉnh Bến Tre), sống lang thang rày đây mai đó rồi trôi dạt về Tây Ninh làm nghề bán hàng dạo. Hiện công an Hoà Thành đang tiến hành điều tra làm rõ sự việc và nỗ lực truy tìm thủ phạm tên Út Dứt này.

 GIA MINH