Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
(BTNO)- Vào 18 giờ ngày 30.4.2015, tại căn nhà trọ ở ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành xảy ra một vụ bỏng xăng của 2 cha con gây xôn xao trong dư luận.

Thông tin ban đầu, M.T.D.B (24 tuổi, ngụ ấp Sa Nghe, xã An Cơ, huyện Châu Thành) và Đ.K.X (24 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) cưới nhau được 2 năm, sau đó vợ chồng B. và X. đi làm công nhân tại Công ty VMC Hoàng Gia. Vợ chồng X. có với nhau một con gái, hôm 30.4 là thôi nôi của bé.
![]() |
Anh B. bị bỏng được cấp cứu tại BVĐK Tây Ninh. |
Sau đó anh B. chở con gái chưa đầy 1 tuổi đi ra đường. 15 phút sau B. trở về, một tay bế con, tay kia xách theo can xăng khoảng 5 lít và một cái quẹt gas định chế đốt chị X. Hoảng sợ, chị X. bỏ chạy ra cửa sau thoát thân, “không biết trong lúc đó B. đốt kiểu nào mà B. và con gái cũng bị phỏng luôn”- chị X. đau đớn nói.
Khi ngọn lửa cháy phừng phừng, hốt hoảng, chị X. đã gọi lực lượng công an. Nhờ sự có mặt kịp thời, lực lượng công an đã cứu được cháu bé.
Theo BS. Văn Thế Nghiêm (BVĐK Tây Ninh), tình trạng sức khỏe của bé B.N tương đối nhẹ, thương tích vết bỏng khoảng 20%; còn vết thương của anh B. cũng không nguy kịch đến tính mạng.
Chị X. vừa bế con vừa khóc, chỉ cho chúng tôi xem trên người chị cũng đầy thương tích do bị chồng hành hạ. Chị X. nói: “em mồ côi từ nhỏ, không biết cha mẹ ở đâu, ở với mẹ nuôi từ lúc 6 tuổi. Em lên Tây Ninh làm công nhân và quen B., thấy anh ấy hiền lành nên em mới tin tưởng kết nghĩa vợ chồng, nhưng không ngờ được bi kịch như hôm nay…”.
Em gái của anh B. cho biết, mấy hôm trước vợ chồng anh B. cứ lục đục hoài, anh ấy buồn đòi tự tử, cả nhà khuyên can rồi thôi. Không ngờ anh ấy lại xử sự thiếu suy nghĩ, để xảy ra chuyện đau lòng này.
Nguyên nhân vụ việc sẽ được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Sông Ninh