Một người đàn ông ở Mỹ may mắn sống sót và
không có thương tích nghiêm trọng dù bị sét đánh trúng người hai lần liên tiếp.
Casey Wagner, 31 tuổi, bị sét đánh trúng người
vào cuối tuần trước khi đang tham dự một sự kiện xe hơi ngoài trời ở khu vực
Gainesville, bang Texas, trong vai trò một chú hề đấu bò tót.
|
Casey Wagner hiện phục hồi sức
khoẻ tốt |
Khi thời tiết xấu đi, Wagner và hai người bạn
nữa chạy xuống dưới một cái cây để trú. Chỉ một lát sau, anh cảm thấy có luồng
điện chạy qua cơ thể mình.
"Tôi chỉ nhớ tia sét đánh trúng người khiến tôi
ngã khuỵu xuống, rồi nó lại đánh tiếp một lần nữa"- Wagner nói với CBS News.
Nhân viên y tế xác nhận, tia sét mạnh đến mức
chiếc áo choàng bằng nhựa mà Wagner mặc trên người sau đó vẫn còn tích điện. Tai
nạn khiến nhịp tim của anh đập không đều, còn chân phải thì như mất cảm giác.
Thậm chí, anh vẫn còn hiện tượng run lẩy bẩy khắp người suốt 24 tiếng sau, nhưng
không bị thương tích gì nghiêm trọng hơn.
Theo Mirror, Wagner thực sự rất may mắn khi sống
sót sau tai nạn. Hồi đầu tháng này, 32 người ở Ấn Độ mất mạng do bị sét đánh
trúng trong một trận mưa lớn.
(Theo ngoisao)