Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Ngày thương binh liệt sỹ Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tiến tới Đại hội Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020:
Biên phòng Tây Ninh - khắc tinh của tội phạm ma tuý
Chủ nhật: 06:15 ngày 16/08/2015

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - (BTNO) - Trong lực lượng Bộ đội biên phòng (BĐBP), khi nhắc đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở khu vực phía Nam, không thể không nhắc đến BĐBP tỉnh Tây Ninh. Bởi chỉ tính riêng trong 5 năm trở lại đây, BĐBP tỉnh đã liên tiếp lập những chiến công xuất sắc, tạo được ấn tượng mạnh mẽ đối với các cấp chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Trong đó, các chuyên án 403C, 404C, 406C và 414C là những chuyên án điển hình.

Tiến và tang vật bị phát hiện tại xưởng điều chế ma tuý.

Chuyên án 403C - Biên phòng đánh án giữa lòng Thành phố

Vào giữa tháng 6.2010, sau một thời gian theo dõi, nắm rõ quy luật hoạt động của đối tượng Lê Văn Bước (Việt kiều Úc) ở địa bàn TP Hồ Chí Minh và ở TP Bà Vét- Campuchia (CPC), Ban chuyên án (BCA) nhận thấy mối quan hệ của Bước với một số đối tượng ở Việt Nam và CPC rất phức tạp.

Từ đây, một tổ trinh sát đã âm thầm theo dõi chặt chẽ mọi biến động của đối tượng này từ Phnom Penh của Vương quốc CPC đến thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam.

Ngày 19.6.2010, BCA 403C quyết định tung mẻ lưới bắt gọn tên Lê Văn Bước với hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới từ CPC về Việt Nam. Tang vật thu giữ là 1kg ma tuý tổng hợp dạng đá (methamphetamine).

Vào thời điểm bị bắt trên biên giới, tên Bước đã cầm gần 4.000 USD để xin các chiến sĩ biên phòng Đồn BPCKQT Mộc Bài một lần “nhắm mắt”, nhưng hắn đã thất vọng. Khi được đưa về Đồn, từ lời khai của Lê Văn Bước, ngay trong đêm BCA đã lần ra đối tượng Tô Văn Nam (Việt kiều Mỹ) – kẻ cầm đầu đường dây mua bán xuyên quốc gia, hiện đang tạm trú trong một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cộng với sự hỗ trợ từ các cơ quan nghiệp vụ cấp trên, đúng 9 giờ 30 phút ngày 20.6.2010, lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý BĐBP tỉnh Tây Ninh đã tóm gọn tên Tô Văn Nam khi hắn đang nhận ma tuý từ tay đồng bọn trên đường Lê Văn Sĩ (quận 3, TP. Hồ Chí Minh).

Đại tá Nguyễn Hoài Phương – Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh Tây Ninh cho biết, đường dây ma tuý do Tô Văn Nam điều hành mang tầm cỡ quốc tế. Hắn chỉ đạo đàn em mua ma tuý từ CPC vận chuyển vào Việt Nam rồi chuyển sang Australia.

Tô Văn Nam cũng bị Cục Điều tra liên bang (FBI) và cơ quan Thuế vụ của Mỹ điều tra bởi các hành vi phạm pháp. Hắn còn là 1 trong 50 đối tượng buôn lậu ma tuý chủ chốt hàng đầu đang bị Cục Phòng, chống ma tuý Mỹ (DEA) theo dõi gắt gao trên phạm vi toàn thế giới.

Mở rộng điều tra, lực lượng PCTP ma tuý BĐBP Tây Ninh đã xác định thêm đối tượng trong đường dây này là Lê Thị Thu Thảo (ngụ tại TP Hồ Chí Minh).

BCA tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ và bắt được 2 tên trong đường dây này là Nguyễn Hữu Nghĩa và Lê Vũ Sơn (anh trai Thảo). Chuyên án 403C tạm khép lại, bởi Lê Thị Thu Thảo vẫn còn lẩn trốn. Đồng thời chuyên án 404C được thành lập.

Từ việc điều tra về Lê Thị Thu Thảo, BCA lần ra được dấu vết của bà trùm Hiền Mập, từ đó xác định Hiền Mập là đầu mối chính cung cấp ma tuý từ CPC vào Việt Nam.

Sau hơn 2 tháng theo dõi, ngày 23.8.2010, BCA đã ra quân chặt đứt hai “chân rết” của Hiền Mập là Nguyễn Thị Lệ và Lê Trọng Tấn, thu giữ gần 10.000 viên ma tuý tổng hợp. Qua đấu tranh với Lệ và Tấn, chân dung bà Trùm Hiền Mập dần hé lộ. Một tổ trinh sát được cử sang CPC. Lúc đó, tại Việt Nam, chuyên án 406C được thành lập.

Chuyên án 406C - Bắt giữ trùm ma tuý giữa Thủ đô Phnom Penh

Từ những thông tin ban đầu do trinh sát gửi về, BCA biết được trùm ma tuý Hiền Mập tên thật là Nguyễn Thị Hiền (SN 1963, tại An Giang), trình độ học vấn 3/12. Năm 1983, Hiền lập gia đình rồi theo chồng sang CPC sinh sống.

Những năm gần đây, Hiền gây dựng và tổ chức một băng nhóm chuyên đòi nợ thuê và mua bán chất ma tuý. Kể từ khi các chân rết bị cắt, Hiền Mập cảnh giác cực kỳ cao độ. Thị thay đổi chỗ ở, từ Bà Vét chuyển sang Svay Rieng rồi lên Phnom Penh. Tất cả các giao dịch về ma tuý đều phải qua chân rết, chứ không gặp trực tiếp được thị.

Điều này gây không ít khó khăn trong quá trình phá án. Nhiều lần BCA đã phối hợp với Công an Phnom Penh, kiểm tra hành chính nơi ở của thị nhưng thị vẫn thoát.

Mãi đến ngày 28.2.2011, được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát hoàng gia CPC thông qua chương trình ký kết hợp tác phòng chống tội phạm giữa hai nước, lực lượng PCTPMT biên phòng Tây Ninh đã tóm gọn Phạm Thị Hiền tại thủ đô Phnom Penh và dẫn độ thị về Việt Nam.

Cũng từ những ngày xuôi ngược điều tra, theo dõi các đường dây mua bán vận chuyển ma tuý trên đất khách, các trinh sát biên phòng đã nắm được những chân rết nhỏ còn đang hoạt động tại các sòng bạc trên đất CPC.

Ngay sau khi chuyên án 406C kết thúc, lực lượng PCTPMT BĐBP Tây Ninh tiếp tục thành lập các chuyên án tiếp theo, trong đó có chuyên án 411C.

Trong chuyên án này, lực lượng PCTPMT BĐBP tỉnh Tây Ninh đã theo dõi, bám chặt đường dây, bắt giữ tên Phan Nhật Trường (SN 1957, ngụ tại cư xá Thanh Đa, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) và Đàm Hữu Phúc (SN 1965, ngụ Xóm Chiếu, quận 4, TP Hồ Chí Minh) khi cả hai tên đang tổ chức giao nhận ma tuý tại công viên 23.9, quận 1, TP Hồ Chí Minh. Tang vật thu giữ gồm 1kg ma tuý tổng hợp dạng đá và 3.500USD.

Khai thác nhanh cả Trường và Phúc, ngay trong đêm, lực lượng đánh án đã bắt khẩn cấp thêm tên Phạm Ngọc Thắng (SN 1957, ngụ tại quận 4, TP Hồ Chí Minh) và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đàm Hữu Phúc, BCA thu giữ thêm khoảng 100 gram ma tuý và các thiết bị dùng để ép ma tuý.

Chuyên án 414C - Đột kích xưởng điều chế ma tuý ở Biên Hoà

Đầu tháng 1.2014, xuất phát từ một nguồn tin do cơ sở cung cấp, cùng với nghi vấn về đám tay chân của trùm ma tuý Nguyễn Thị Hiền, đã bị lực lượng BĐBP Tây Ninh bắt, vẫn còn tiếp tục hoạt động, chuyên án mang bí số 414C được thành lập.

Sau hơn một tháng theo dõi, đúng 18 giờ ngày 23.2.2014, tại khu vực chốt cảnh giới Cầu Sắt, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, các chiến sĩ Đồn biên phòng CKQT Mộc Bài đã tóm gọn hai tên Phạm Văn Minh (SN 1980) và Huỳnh Ngọc Lợi (SN 1965, cùng ngụ tại tỉnh Đồng Tháp), cùng tang vật là 4 bánh heroin.

Khai thác nhanh, một trong hai tên thừa nhận 6 giờ trước đó, cả hai nhận số hàng trên từ một người đàn ông tên Tiến tại Phnom Penh. Sau đó đón xe liên vận quốc tế từ Phnom Penh về Việt Nam và hẹn Tiến giao hàng tại bến xe thành phố Biên Hoà.

Trùm ma tuý Nguyễn Thị Hiền tại cơ quan điều tra BĐBP Tây Ninh.

Đường dây bắt đầu hé lộ. Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Tây Ninh xin ý kiến và được Bộ Tư lệnh BĐBP và Cục Phòng, chống tội phạm ma tuý nhất trí.

Đúng 19 giờ 30 phút ngày 23.2.2014, chuyên án truy xét, điều tra mở rộng đường dây mua bán, vận chuyển ma tuý này được thành lập, trực tiếp Đại tá Nguyễn Hoài Phương – Chỉ huy trưởng chỉ đạo đánh án. 20 giờ cùng ngày, lực lượng phòng, chống tội phạm ma tuý Biên phòng Tây Ninh và Công an Tây Ninh lên đường đi Đồng Nai.

Đến Đồng Nai, được sự hỗ trợ của lực lượng PCTM ma tuý Đồng Nai, BCA ra quân bố trí lực lượng mai phục, chốt chặn toàn bộ khu vực từ nhà tên Tiến đến khu vực bến xe Biên Hoà. Sau gần 2 giờ mật phục, vào 1 giờ 45 phút ngày 24.2, khi tên Tiến vừa nhận 4 bánh heroin, đồng thời đưa trả 1.100 USD tiền công vận chuyển cho tên Minh thì trinh sát ập đến bắt gọn.

5 phút sau đó, BCA quyết định tấn công vào hang ổ của Tiến. Toàn bộ lực lượng phòng, chống ma tuý của Biên phòng và Công an hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai tiếp cận, bao vây ngôi nhà của Tiến toạ lạc tại khu phố 1, phường Bửu Long, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Tại đây, lực lượng phát hiện một nhà xưởng điều chế ma tuý được nguỵ trang như một nhà kho nằm ẩn khuất trong một hoa viên nhỏ. Bước vào bên trong xưởng, tất cả bất ngờ khi thấy 4 máy ép dập khuôn ma tuý đang hoạt động, trong đó có 14kg chất bột màu trắng, 6kg chất bột màu nâu, 24 chai hoá chất còn nguyên trong thùng, hàng chục vỏ chai hoá chất đã qua sử dụng, 2 cối xay ma tuý, hàng chục thau chậu nằm ngổn ngang trên nền nhà.

Riêng tại phòng ngủ của vợ chồng tên Tiến, các chiến sĩ biên phòng đã phát hiện một gói ma tuý đã được chế biến thành phẩm, một bịch nhỏ ma tuý cao cấp dạng đá cùng nhiều nữ trang và các dụng cụ để sử dụng ma tuý đá.

Có mặt tại hiện trường, Đại tá Nguyễn Hoài Phương– Chỉ huy trưởng BĐBP Tây Ninh cho biết, do hiện trường lớn, phức tạp, mặc dù được hỗ trợ giúp sức của lực lượng phòng, chống ma tuý của BĐBP và hai tỉnh Tây Ninh, Đồng Nai, nhưng phải mất hơn 5 giờ đồng hồ mới hoàn thành thủ tục ban đầu. Đồng thời phải nhờ Thường trực Bộ Tư lệnh BĐBP phía Nam điều 3 xe ô tô đến mới chở hết được tang vật và đối tượng.

Với chiến công xuất sắc này, ngay ngày hôm sau (25.2.2014), Đại tướng Phùng Quang Thanh– Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã gửi thư khen ngợi, Bộ Tư lệnh BĐBP thưởng nóng cho lực lượng trực tiếp triệt phá đường dây ma tuý này 50 triệu đồng.

Chiến công nối tiếp chiến công, lực lượng BĐBP Tây Ninh nói chung, các chiến sĩ phòng, chống tội phạm ma tuý nói riêng đã tạo được niềm tin đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà. Trong 5 năm qua, đã có trên 100 lượt cán bộ chiến sĩ được UBND tỉnh Tây Ninh, Bộ Tư lệnh BĐBP khen thưởng đột xuất;

Chủ tịch nước trao tặng 2 Huân chương Chiến công trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý. Niềm tin và vinh dự ấy đã tiếp thêm sức mạnh cho đội ngũ cán bộ chiến sĩ BĐBP sẵn sàng đối phó với mọi cam go, nguy hiểm trên mặt trận PCTPMT trên tuyến đầu Tổ quốc.

Trung Quân

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục