Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Bờ Biển Ngà: Giao tranh ác liệt giữa các lực lượng ủng hộ hai “Tổng thống”
Thứ ba: 10:08 ngày 05/04/2011

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Giao tranh giữa lực lượng trung thành với Tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara và binh lính của Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo diễn ra ác liệt tại thủ đô Abidjan.

Hôm 5.4 tại Bờ Biển Ngà (BBN), giao tranh giữa lực lượng trung thành với Tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara và binh lính của Tổng thống đương nhiệm Laurent Gbagbo diễn ra ác liệt sau khi lực lượng gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc và quân đội Pháp mở màn bằng một cuộc tấn công tại thủ đô Abidjan.

Bất chấp áp lực của cộng đồng quốc tế, ông Laurent Gbagbo vẫn không chấp nhận từ chức cho dù thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi tháng 11 năm ngoái trước ông Alassane Ouattara. Ông Gbagbo bác bỏ kết quả bầu cử, cho rằng có sự gian lận và LHQ thiên vị. Đã có ít nhất 1.500 người chết kể từ khi cuộc khủng hoảng chính trị bùng phát tại BBN cho đến nay.

Một tay súng ủng hộ Tổng thống được quốc tế công nhận Alassane Ouattara tại thủ đô Abidjan. Ảnh: Reuters

Trực thăng tấn công của Lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ, được sự hỗ trợ của quân đội Pháp, liên tục bắn tên lửa vào các căn cứ quân sự của ông Gbagbo ở thủ đô Abidjan, nhằm phá huỷ các loại vũ khí, phương tiện quân sự hạng nặng, tạo điều kiện thuận lợi cho lực lượng trung thành với Tổng thống được quốc tế công nhận Ouattara trong các cuộc giao tranh với binh lính ủng hộ ông Gbagbo. Phóng viên Reuters tại BBN cho biết, một số mục tiêu gần tư dinh Tổng thống của ông Gbagbo ở Cocody cũng bị tấn công bằng tên lửa.

Tư lệnh lực lượng gìn giữ hoà bình LHQ Alain Le Roy kêu gọi ông Gbagbo từ chức. Trong khi đó, người phát ngôn chính phủ Pháp Francois Baroin khẳng định, cộng đồng quốc tế chỉ công nhận ông Alassane Ouattara là Tổng thống hợp pháp, được nhân dân BBN bầu chọn. “Pháp không có ý định gây chiến với BBN” - Francois Baroin nhấn mạnh.

Điều khiến dư luận nghi ngại là liệu việc LHQ và Pháp ủng hộ lực lượng của ông Ouattara có xác đáng hay không khi mới đây vừa phát hiện hai khu mộ tập thể tại thành phố Duekoue với khoảng 1.000 thi thể. Uỷ ban Chữ thập Đỏ quốc tế ICRC cho biết những người này bị giết sau khi lực lượng của ông Ouattara tiến qua khu vực này hồi tuần rồi.

Tại Abidjan, các căn cứ quân sự của ông Gbagbo ngùn ngụt lửa sau khi bị LHQ và Pháp tấn công. Người phát ngôn lực lượng ủng hộ ông Ouattara cho biết, họ đã kiểm soát tư dinh Tổng thống Gbagbo nhưng không rõ ông này có ở trong dinh hay không.

Có tin cho biết, ông Gbagbo đang cùng gia đình trốn trong hầm ngầm tại tư dinh. Ahoua Don Mello, người phát ngôn của Tổng thống mãn nhiệm Cote d'Ivoire Laurent Gbagbo tuyên bố, họ vẫn kiểm soát dinh tổng thống và doanh trại quân đội lớn nhất ở Abidjian. Ông Mello còn nói ông Gbagbo "bất ngờ khi Pháp trực tiếp tấn công BBN trong khi ông chưa bao giờ khép lại cánh cửa đàm phán”.

Giao tranh cũng diễn ra ác liệt ở khu vực toà nhà đài phát thanh quốc gia và căn cứ lực lượng Vệ binh Cộng hoà tinh nhuệ của ông Gbagbo.

Issiaka "Wattao" Ouattara - Chỉ huy lực lượng ủng hộ ông Ouattara tuyên bố, hơn 4.000 tay súng từ miền Bắc, cùng với khoảng 5.000 tay súng tại Abidjan sẽ quét sạch những ổ đề kháng cuối cùng của lực lượng trung thành với ông Gbagbo trong ít nhất là 48 giờ.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục