Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Bộ Công an dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ 

Cập nhật ngày: 08/07/2023 - 21:47

BTNO - Sáng 6.7, đoàn công tác Bộ Công an do Thiếu tướng Cao Đăng Hưng- Phó chánh Văn phòng Bộ Công an làm trưởng đoàn đến viếng Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82 và Khu di tích Tiểu ban Bảo vệ chính trị (C51) Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (huyện Tân Biên) nhân kỷ niệm 77 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12.7.1946 - 12.7.2023).

Đoàn công tác Bộ Công an tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ.

Tham gia đoàn có Thượng tá Nguyễn Quốc Toàn- Phó Giám đốc Công an Tây Ninh cùng lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh.

Tại Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đồi 82 và Nghĩa trang Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam (xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên), đoàn đã dành phút mặc niệm và dâng hương, dâng hoa tri ân công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. 

Tiếp đó, đoàn đến dâng hương, dâng hoa tại khu di tích Tiểu ban Bảo vệ chính trị (C51)- Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, để đáp ứng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tháng 8.1962, Trung ương Cục đổi tên Ban Bảo vệ an ninh Xứ uỷ Nam bộ thành Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam.

Tiểu ban Bảo vệ chính trị - một đơn vị nghiệp vụ nòng cốt của Ban An ninh Trung ương Cục - ra đời trong hoàn cảnh đó, dù trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh nhưng cán bộ chiến sĩ Tiểu ban Bảo vệ chính trị đã bảo vệ tuyệt đối an toàn lãnh đạo và lực lượng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn căn cứ và cơ quan đầu não kháng chiến, cùng quân dân miền Nam đi đến thắng lợi cuối cùng, thống nhất đất nước.

Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ Đồi 82 (Tân Biên, Tây Ninh).

Đây là dịp để cán bộ, chiến sĩ tưởng nhớ đến các thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của lực lượng CAND luôn tự hào và tiếp bước cha anh trong công tác bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Phạm Công