Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Thể hiện tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ”, không quản ngại khó khăn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt kịp thời giúp dân thu hoạch lúa bị ngập nước do lũ tràn về.


Ngày 26/10, Đồn Biên phòng Long Khốt (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tiếp tục cử hơn 15 cán bộ, chiến sĩ do Thiếu tá Nguyễn Văn Thế - Chính trị viên phó phụ trách, xuống cánh đồng ở xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh để hỗ trợ người dân thu hoạch lúa bị đổ, ngập do nước lũ dâng cao.
Theo đó, các chiến sĩ tập trung giúp hai hộ dân bị ngập nặng là hộ ông Phan Văn Tôm (với 3,8ha) và hộ ông Nguyễn Ngọc Tư (với 1,5ha). Dưới làn nước sâu ngập gần nửa thân người, những người lính biên phòng kiên trì gặt từng bó lúa, chuyển lên xuồng rồi vận chuyển vào bờ.

Xúc động trước sự giúp đỡ, ông Nguyễn Ngọc Tư chia sẻ: “Lúa ngập nhiều ngày, gia đình tôi không kịp trở tay. Nhờ bộ đội đến giúp mà chúng tôi mới gặt được phần lúa còn sót lại, giảm bớt thiệt hại. Bà con ai cũng cảm kích tấm lòng của các anh".
Trực tiếp tham gia gặt lúa, hạ sĩ Hồ Nhật Trường, chiến sĩ Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Long Khốt), cho biết: “Dù lội nước cả ngày, người mệt nhưng nhìn nụ cười của bà con, chúng tôi thấy vui và ấm lòng. Giúp dân là trách nhiệm và cũng là niềm vinh dự của người lính biên phòng.”

Trung tá Phùng Quang Tính - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Long Khốt chia sẻ: “Bà con nơi đây chủ yếu sinh sống nhờ vào ruộng lúa. Giờ nước ngập trắng đồng, nhìn cảnh mất mùa mà thấy xót. Chúng tôi tranh thủ thời gian giúp bà con, mong phần nào chia sẻ khó khăn, giúp dân ổn định cuộc sống”.
Hoạt động thiết thực của Đồn Biên phòng Long Khốt thể hiện tinh thần “Bộ đội Cụ Hồ”, không chỉ giúp người dân giảm bớt thiệt hại trong mùa nước nổi mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân – dân, tô thắm thêm hình ảnh người chiến sĩ biên phòng vì Nhân dân./.
Huỳnh Phong - Nguyễn Thế